Tham khảo ngay những bài thơ tình yêu hạnh phúc ngay sau đây

Thơ tình yêu hạnh phúc là những tác phẩm mang lại cảm xúc ngọt ngào và ấm áp, đưa người đọc vào một thế giới đầy màu sắc và niềm vui của tình yêu. Những dòng thơ này thường tôn vinh tình yêu trong sáng, đẹp đẽ và đầy cảm hứng, mô tả những khoảnh khắc ngọt ngào, những điều kỳ diệu và những lời hứa hẹn về tương lai. Tình yêu trong thơ này không chỉ là sự kết nối giữa hai con người mà còn là niềm tin, hy vọng và sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Qua những dòng thơ tình yêu hạnh phúc, chúng ta được nhắc nhở về giá trị của tình yêu và ý nghĩa của sự sum vầy, làm cho trái tim ta rộn ràng hơn và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.

Nội Dung Chính

Thơ tình yêu hạnh phúc lứa đôi

Thơ tình yêu hạnh phúc lứa đôi là những bản nhạc êm đềm của tình yêu, mở ra một thế giới đẹp đẽ, đầy niềm vui và hy vọng. Những bài thơ này mang đến những hình ảnh sâu sắc về tình yêu đôi lứa, với những khoảnh khắc ngọt ngào và ấm áp, khi hai trái tim hòa mình vào nhau. Đó là những lời thơ tôn vinh sự hiểu biết, chia sẻ và quan tâm, tạo nên một tương lai đầy hứa hẹn và mơ ước.

Những bài thơ này là một minh chứng cho sức mạnh của tình yêu, giúp ta cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc khi có người đồng hành bên cạnh. Đây là những tác phẩm thơ đẹp, lấp lánh nhưng vẫn chứa đựng sự chân thành và tình cảm sâu sắc của con người.

HẠNH PHÚC CỦA MÌNH

Hạnh phúc của mình là được dõi theo nhau
Nén chặt nỗi đau ở nơi đáy ngực
Nhớ về nhau phải chăng là tiềm thức
Nhẹ trong lòng khi người ấy sống vui.
Hạnh phúc của mình là nhớ về nhau thôi
Chẳng dám cao sang ước gì thêm nữa
Hai trái tim, hai nơi đều đóng cửa
Không đón nhận ai _ mở nữa làm gì.
Hạnh phúc của mình trên mỗi nẻo đường đi
Thấy nửa kia dường như đang hạnh phúc
Chẳng dám thốt lên nhưng trong tim thổn thức
Hạnh phúc của mình chỉ như vậy mà thôi…

HẠNH PHÚC

Hạnh phúc là bình an
Con tim luôn ngập tràn
Từng ngày vui vẻ sống
Không oán trách, kêu than.
Hạnh phúc là biết đủ
Trân quý cuộc đời mình
Sống yêu thương, trân trọng
Bên người thân,gia đình…
Hạnh phúc chẳng đâu xa
Nó luôn ở quanh ta
Thấy mặt trời, hít thở…
Đón từng ngày trôi qua.
Bước trong đời thảnh thơi
Buồn vui lặng lẽ ngồi
Nhìn trời xanh,mây trắng…
Hạnh phúc – mong thế thôi.

HÃY THỬ MỘT LẦN

Ai hạnh phúc thử một lần cho biết
Thử một mình lặng lẽ giữa đêm đông
Mới hiểu được những cái lạnh trong lòng
Của những người đang sống trong dang dở
Thử một lần hạnh phúc mình tan vỡ
Sẽ thấy lòng mang nhiều những đắng cay
Mới cảm nhận ở trên cuộc đời này
Có rất nhiều hoàn cảnh đau thương lắm
Ở trên đời ai cũng mong gửi gắm
Một tình yêu sâu đậm mãi cho nhau
Ai cũng muốn được hạnh phúc bền lâu
Nào ai muốn phải mang sầu, mang tủi
Chẳng ai muốn cứ một mình lủi thủi
Trong căn phòng rồi lầm lũi vào ra
Nhưng số phận tạo hóa đã sinh ra
Mỗi chúng ta mỗi nhà một hoàn cảnh
Nên nếu mình đang sống trong hạnh phúc
Hãy nhìn người với ánh mắt cảm thông
Và trao nhau những lời thêm ấm lòng
Xin hãy gửi cho nhau tình thân ái.

VUI TRONG HẠNH PHÚC NHỎ…

Có một người đặt nặng ở nơi tim
Khi đêm vắng lòng chìm vào thổn thức
Còn thương lắm nhưng chịu đành bất lực
Bởi tổn thương đã ức chế tâm hồn
Đã biết thế trái tim không chịu trốn
Để nhớ thương lại chẳng dám đi tìm
Chỉ tìm kiếm những nơi từng kỉ niệm
Lại âm thầm xem Facebook của ai
Đã lén xem thì sao được tỏ bày
Thật đau khổ giữa hai làn ranh giới
Còn nhớ thương lại nghĩ tới hận rồi
Cứ mãi thế nơi đầu hai Thái Cực
Khi đêm xuống nỗi buồn như nguyệt thực
Biết trách ai…hay trách bởi mình khờ
Bơi bể khổ trong tiếng lòng than thở
Để hồn đau rồi nức nở một mình
Tự hỏi ta…sao phải khổ vì tình
Mà không thoát những gì xa tầm với
Làm cánh chim bay vút giữa bầu trời
Tìm hạnh phúc trong niềm vui nho nhỏ
Một khắc thôi đừng phải mãi đợi chờ…

HẠNH PHÚC ƠI???

Nếu đã yêu thì xin yêu trọn vẹn
Chớ mang tình hò hẹn với trăng sao
Để thuyền kia cứ đứng đợi thủa nào
Trăng hết khuyết rồi lại tròn nhung nhớ
Nếu đã yêu đừng có mang dang dở
Giấc mơ nào bỡ ngỡ buổi ban mai
Ánh hoàng hôn tuy đẹp chẳng kéo dài
Xin người chớ xây lâu đài trên cát
Nếu đã yêu xin đừng làm tan nát
Dẫu rạng ngời hay rách nát đừng chê
Trong tình yêu đâu biết lối đi về
Xin chớ trách bởi sơn khê còn đó
Nếu đã yêu đừng thả vào trong gió
Kẻo nỡ làng một kiếp chốn nhân sinh
Nắm tay nhau đi hết quãng đường tình
Đừng có vội để một mình đi tiếp
Nếu đã yêu chớ mang nhiều duyên kiếp
Nặng tình sầu còn nhớ đến tình sau
Bởi cuộc đời ai cũng chịu nỗi đau
Người chớ vội để mắt nhàu mi thắm
Nếu đã yêu trao nụ hôn say đắm
Đừng trao người những vết cắm thật sâu
Để lệ kia cứ rơi mãi u sầu
Lòng đã chết còn đâu mà trao gởi
Nếu đã yêu chớ có đi đào bới
Quá khứ nào mà chả có vết đâm
Ai cũng đau lên cố chịu âm thầm
Trao hạnh phúc chứ đừng cầm sỏi đá

HẠNH PHÚC MONG MANH

Hạnh phúc tuyệt vời ngày qua
Chỉ là hư khói thoáng qua cuộc đời
Phù dù phiêu phượng tơ trời
Mong manh le lói lơ phơ bụi mờ
Thoảng trông như một giấc mơ
Tựa như sương mỏng làng hơi nước hà
Tựa như ai ngắt cánh hoa
Thả theo dòng nước chảy ra hạ nguồn
Yếu đuối như nắng chiều buông
Hoàng hôn tắt lịm tiếng chuông nhỏ dần
Hạnh phúc vốn dĩ mong manh
Ngày vui tan biến trôi nhanh vô tình.

HẠNH PHÚC NHÉ ANH! MỐI TÌNH ĐẦU

Anh thế nào rồi? Người em đã từng yêu!
Có ổn không giữa bộn bề cuộc sống
Có phút giây nào để hồn lắng đọng
Chạnh nhớ về mối tình cũ ngày xưa?
Hay từ lâu ấm êm tình hương lửa
Đâu để lòng nhớ một nửa từng yêu
Em nặng tình nên vẫn mãi nhớ nhiều
Luôn lo lắng dõi theo anh từng khoảnh khắc
Có nhiều khi nhớ thương về se thắt
Em ép lòng cầu anh được bình yên
Còn riêng em dù đời lắm truân chuyên
Vẫn thầm mong người em yêu hạnh phúc!
Có nhớ đến em không dù một chút
Thời gian qua mọi thứ đã đổi thay
Riêng với em ôm mối tình ngang trái
Luôn nhớ anh lo lắng suốt một đời
Chỉ cần biết nơi đó anh ổn thôi
Em đã vui mỉm cười trong cuộc sống
Dù không nhớ lòng anh không lắng đọng
Em chẳng buồn cũng không trách anh đâu!

Hạnh Phúc Là Gì?!?…

Hạnh phúc là gì có biết không em?!?
Là thỏa mãn nhưng tham cầu ham muốn
Em còn muốn tức là còn mang khổ
Gánh ưu phiền đâu dể vứt khỏi vai…
Ta sinh ra được học kiếm lợi danh
Đâu ai dạy hạnh phúc khi còn thở
Ném hạnh phúc về miền cầu danh lợi
Rồi lò dò mò mẫm kiếm lại chi ?!?
Ta sinh ra được dạy trốn khổ đau
Đâu có biết khổ đau sinh hạnh phúc
Như đông tàn sẻ mang về Xuân thắm
Chấp nhận rồi …ai còn tránh khổ đau?!?
Ta sinh ra mang nặng một cái Tôi
Luôn chấp giữ, luôn tham cầu sở hữu
Đâu có hiểu vô thường mênh mang gọi
Sẻ có ngày tay trắng hoàn trắng tay!!!
Hạnh phúc là gì đã hiểu chưa em?!?
Nó tưởng xa mà vô cùng gần gũi
Là lặng lẻ trở về miền tỉnh thức
Hít một hơi… à là nó đây mà!!!

XA ANH RỒI EM SẼ ỔN THÔI

Em bây giờ đã hạnh phúc hơn chưa?
Kể từ khi mình khiến nhau đau khổ
Và trái tim thay vì anh nhường chỗ
Cho một người xứng đáng để em yêu
Người ta đồn cô ấy rất là kiêu
Sẽ gặp được người đến sau hoàn mỹ
Anh ở đây sống cuộc đời bình dị
Ru lại lòng mình để quá khứ ngủ yên
Vốn sinh ra đã không giỏi kiếm tiền
Nên hạnh phúc cũng nghèo nàn thiếu thốn
Chọn xa anh sau này em sẽ ổn
Hơn nữa từ nay anh cũng bới đau lòng!!!

HẠNH PHÚC ĐẾN MUỘN

Cảm ơn đời đã cho anh gặp được
Người mà anh vẫn thầm ước bấy lâu
Dù giờ đây mái tóc đã hai màu
Nhưng anh thấy mình giờ như trẻ lại
Đã bao năm anh sống trong khắc khoải
Bởi duyên xưa chưa kịp thắm.. đã tàn
Thân phận nghèo..đò bỏ bến sang ngang
Để lại anh với muôn vàn buồn tủi
Và giờ đây gặp em người con gái
Cũng đã từng cay đắng bởi tình duyên
Hạnh phúc kia đâu có được êm đềm
Nên cũng phải chia hai đường hai hướng
Cảm ơn đời giờ đây mang em đến
Ở bên anh để chia sẻ cho nhau
Dù giờ đây tóc có phủ hai màu
Thì mình vẫn trao cho nhau nồng thắm
Vật chất kia giờ không cần toan tính
Mình chỉ cần thật êm ấm bên nhau
Xóa hết đi những quá khứ thương đau
Để ta được những ngày sau hạnh phúc .

Thơ tình yêu hạnh phúc cảm động

Thơ tình yêu hạnh phúc cảm động là những bản tình ca ngọt ngào, lưu dấu những khoảnh khắc đáng nhớ và ấm áp của tình yêu. Những bài thơ này là biểu hiện của sự sâu lắng trong tình cảm, đem lại cảm xúc mãnh liệt và hạnh phúc bất tận cho người đọc. Đó là những dòng thơ tràn ngập tình yêu, gợi lên những kỷ niệm đẹp đẽ và ngọt ngào trong lòng mỗi người.

Những bài thơ này thường tập trung vào những điều đơn giản nhưng ý nghĩa, những hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn lao của tình yêu và sự hiểu biết. Chúng là biểu hiện chân thành của tình cảm, là nguồn cảm hứng vô tận cho những ai đang yêu và tin vào giá trị của tình yêu thực sự.

HẠNH PHÚC CÙNG XUÂN

Ngoài trước ngõ mùa Xuân về thật khẻ
Cội mai vàng nở hé nụ mầm xanh
Bao Xuân rồi em vẫn mãi xa anh
Nên Xuân đã trở thành Xuân lạnh vắng
Nay Xuân về hoa khoe màu trong nắng
Trời đất như ban tặng mảnh vườn yêu…
Xuân cho ta bao nỗi nhớ mong nhiều
Một bóng dáng yêu kiều trong tâm tưởng
Mùa Xuân đã theo về cùng gió chướng
Gió Xuân mang âm hưởng của tình yêu
Trên ngàn hoa tươi thắm sắc mỹ miều
Xuân mang cả tình yêu …em trở lại…
Ngày đâu Xuân ta cùng nhau đi hái
Lộc đầu năm cầu mãi được gần nhau
Tay trong tay mắt nhìn mắt thật sâu…
Niềm hạnh phúc …bắt đầu từ Xuân chín…
Trời và đất tuần hoàn theo luật định
Xuân nay về ta tính chuyện thành đôi
Bỏ bao ngày mong nhớ lúc xa xôi…
Tim mách bảo ừ thôi …mừng hạnh phúc..!
Em có nghe mùa Xuân như thúc giục
Chuyện tình xa đến lúc được gần nhau
Xuân về đây hoa nở thắm tươi màu
Ta xum họp bên nhau tình trọn vẹn…

HÃY VÌ NHAU NHÉ

Hơn vạn ngày cùng chung lưng đấu cật
Bao gian nan thật là vất …đã qua
Tôi với bà vẫn hạnh phúc chan hòa
Có những” lúc”…Nhưng tình ta vẫn đẹp
Có những lúc phải bước qua cửa hẹp
Có những khi ở gác xép lầu mười
Đời vẫn vui lòng rộn rã tiếng cười
Vượt qua khó ngày đẹp tươi… ắt đến
Khu Đồng khổ bao bạn bè yêu mến
Vượt khó khăn cùng hướng đến cam lai
Hạnh phúc chung chẳng riêng của nhà ai
Bao kỷ niêm ta nhớ hoài… nhớ mãi
Sống có dai nhưng chẳng thể mãi mãi
Biết bỏ buông kẻo làm hại chính mình
Biết thứ tha để gìn giữ cuộc tình
Xây cho đẹp,như binh minh… tỏa rạng
Chiều đã xế… hoàng hôn về chạng vạng
Liệu có còn …cùng đón áng bình minh
Ở kiếp này… ta hãy sống thiệt tình
Bình an sống…ta với mình …hảo …hảo …

HẠNH PHÚC

Mơ màng sợi nắng chớm Đông
Đem hong dệt lụa tơ hồng vàng tươi
Cỏ cây hoa lá đất trời
Bóng người thấp thoáng chơi vơi cõi lòng
Chiều về nhẹ bước bên sông
Theo con thuyền nhỏ ngược dòng thời gian
Miên man cảm xúc ngập tràn
Mây ngàn kéo sợi hồng nhan đợi chờ
Đêm nằm chợt tỉnh giấc mơ
Giá gương bao phủ bóng mờ xa xăm
Nhớ em độ tuổi trăng rằm
Cùng lời hẹn ước mười năm trở về
Chìm vào giấc ngủ say mê
Niềm vui mộng đẹp tràn trề yêu thương
Cùng nhau bước tiếp đoạn đường
Hương rừng quện thắm tơ vương mặn nồng
Mỗi chiều ra đứng bờ sông
Nhìn theo bóng nước cầu vồng chiếu sang
Ước ao xây đắp lầu vàng
Men nồng thấm đượm mênh mang sóng tình
Nắng vàng tỏa ánh bình minh
Trời xanh in bóng chúng mình bên nhau
Thủy chung dệt nối nhịp cầu
Bến bờ hạnh phúc theo câu hẹn thề.

CHÚC HẠNH PHÚC

Hạnh phúc nhé anh điều anh ước
Có thể làm gì khi người đổi thay
Bên cạnh anh cô ấy giờ đã được
Mặc kệ cõi lòng em những đắng cay
Ngày mai anh cùng người ta đó
Hạnh phúc nha anh em nát lòng
Cũng một bến sông cũng chuyến đò
Sao nỡ cho đành kẻ đứng mong
Còn đâu nữa một chuyến đò ngang
Cơn bão yêu cuồng đưa đi mất
Để ai cứ đợi quá phũ phàng
Thương cho ai dốc lòng chân thật
Nên kiếp đợi đò lệ hóa sông
Về đi cô gái đừng chờ nữa
Em khóc làm gì cho uổng công
Em tiếc làm gì lời thề hứa.

Hạnh phúc buồn

Cây ko buồn sao cây rụng lá
Đá ko buồn sao đá mọc xanh rêu
Tôi yêu e.e đành trêu tình cảm đó
Hạnh phúc đó e đành bỏ rời xa
Tình yêu bao la đâu phải ai cũng đến được
Gió xuôi ngược nên đành phải quên

Thơ tình yêu hạnh phúc đẹp

Những bài thơ về tình yêu hạnh phúc đẹp là những tác phẩm nghệ thuật tinh tế, đem lại cho độc giả cảm xúc ấm áp và ngọt ngào. Được viết từ trái tim đầy mến thương, những dòng thơ này thường tôn vinh những khoảnh khắc hạnh phúc, những góc nhỏ đầy ý nghĩa trong cuộc sống của hai người yêu nhau.

Từng câu thơ đều truyền đạt được sự chân thành và sâu lắng của tình cảm, đưa độc giả vào một thế giới đầy màu sắc và hạnh phúc. Những bài thơ này thường tập trung vào những giá trị cốt lõi của tình yêu như sự hiểu biết, sự chia sẻ và sự trung thành.

Với những dòng thơ tình yêu hạnh phúc đẹp, người viết thường muốn chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của mình với mọi người, góp phần làm cho thế giới thêm phần ấm áp và đẹp đẽ.

HẠNH PHÚC… THẬT GIẢN ĐƠN!!!

Người ta nói … Hạnh Phúc tìm khó lắm !
Cảm nhận riêng … tôi thấy rất giản đơn
Là tiếng cười tươi trong mỗi bữa cơm
Chút sẻ chia chuyện vui buồn sớm tối.
Đợi chờ nhau khi cơn mưa đang tới
Nắm chặt tay chung một lối đi về
Là cảm thông những sở thích đam mê
Cùng tháo gỡ bao bộn bề cuộc sống.
Người ta nói … Hạnh Phúc tìm khó lắm!
Thật dễ dàng …khi bạn biết nhận cho
Miếng nhỏ thôi bằng cả gói khi no
Một cái ôm ấm hơn lò than sưởi.
Hạnh Phúc gần nơi tầm tay người với
Chẳng xa đâu mà vất vả kiếm tìm
Ai có rồi xin giữ chặt trong tim
Đừng hoang phí… lại phải tìm … khó đấy !!!

HẠNH PHÚC CÒN ĐÂU

Thôi nhé tình ta chết lịm rồi
Nữa hồn đau khổ, nữa hồn thôi
Nữa hồn bay bổng vào sương khói
Tạm biệt dương trần mang lẻ loi
Ngày tháng bên nhau hạnh phúc dài
Mà sao em cứ, muốn chia tay’
Bởi do em quá ghen mù quáng
Nên đã làm ta tiếc thương hoài
Anh không chấp nhận bởi do vì,
Em luôn ràng buộc mỗi bước đi
Anh về, hơi muộn, em bực tức
Giải thích chỉ làm thêm vở ly
Thôi đành chấp nhận kể từ nay
Anh sống cô đơn tháng ngày dài
Ai yêu anh sẽ luôn phải hiểu,
Đừng vì ghen tức lại chia tay!

RỒI SAU NÀY SẼ HẠNH PHÚC – ĐỪNG LO!

Em đã tìm được hạnh phúc chưa em!
Lúc chia tay em bảo rằng sắp sửa
Nói chúng ta hãy tin vào lời hứa
Rằng sau này sẽ hạnh phúc đừng lo…
Kỷ niệm buồn em cất hết vào kho
Chỉ mang theo những tiếng cười còn lại
Tuổi thanh xuân của mình là còn mãi
Kẻ thật lòng, rồi sẽ đến nhanh thôi!
Năm tháng dài đời vẫn mãi buông trôi
Sẽ hạnh phúc em ơi, nhưng chẳng cùng nhau được,
Có kẻ đợi em ở đoạn đường phía trước
Sẽ rất chân thành và sẽ chẳng là anh…
Đừng cứ mãi ngoái đầu! Em cứ bước thật nhanh
Về phía không anh và chỉ toàn hạnh phúc
Anh sẽ dõi theo, sẽ đêm ngày túc trực
Rồi sau này sẽ hạnh phúc đừng lo!

THÁNG BA VỀ

Tháng ba về cho nỗi nhớ hanh hao
Từng kỷ niệm ngọt ngào thời thương nhớ
Tim thổn thức lỡ làng tình không nợ
Người ra đi dang dở mối tình đầu
Tháng ba về chất chứa những nỗi đau
Tim se lạnh âu sầu nào ai biết
Người xa mãi hai phương trời cách biệt
Hương bưởi thơm da diết gợi bao điều
Tháng ba về nhành xoan tím liêu xiêu
Em còn nhớ thuở mình yêu cháy bỏng
Niềm hạnh phúc ngọt ngào qua nhanh chóng
Để mình anh mãi ngóng đợi một người.

MÀU THỜI GIAN !!

Hạnh phúc nào.. rồi cũng thể phôi phai..
Còn lại đây.. với năm dài sầu đắng.
Tháng ngày trôi.. nghe sao nặng cõi lòng.
Yêu để rồi.. nay lệ dòng tuông chảy..
Hạnh phúc nào.. có động lại nơi đây
Hay chỉ em.. ôm từng ngày băng giá
Tình yêu xưa.. hẹn hứa cũng chỉ là
Cơn gió thoảng.. vội vàng lướt ngang qua.

Thơ tình yêu hạnh phúc tuyệt vời

Những bài thơ về tình yêu hạnh phúc tuyệt vời là những tác phẩm mang lại cảm giác ấm áp và ngọt ngào cho người đọc. Chúng là biểu hiện của tình yêu sâu đậm, vững bền và hạnh phúc khiến lòng người thổn thức.

Những dòng thơ này thường miêu tả về những khoảnh khắc ngọt ngào của tình yêu, những nụ cười, ánh mắt, và cử chỉ nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa. Tình yêu trong những bài thơ này không chỉ là sự gắn kết giữa hai con người mà còn là hành trình tìm thấy ý nghĩa và niềm vui trong cuộc sống.

Với những bài thơ này, người viết muốn chia sẻ niềm hạnh phúc, sự ấm áp và sự hài lòng khi có được tình yêu trong cuộc đời. Đó là những tác phẩm tuyệt vời để tôn vinh tình yêu và lan tỏa hạnh phúc.

HẠNH PHÚC LÀ VUI RỒI

Từ khi trót lỡ thương em
Là từ khi đó không quên được nàng
Trao thương trao nhớ vội vàng
Để rồi nhận lại muôn ngàn thương đau
Đời này tôi mãi đứng sau
Người vui hạnh phúc bỏ sầu riêng ta
Người giờ có chồng có nhà
Còn anh mãi mãi chỉ là người dưng
Hôm nay đại lễ vui mừng
Mà sao mắt lại rưng rưng thế này
Là do gió thổi bụi bay
Làm ai rơi rớt lệ cay mi hồng
Hôm nay họ đã theo chồng
Thì tôi chúc họ răng lông bạc đầu
Giờ thì ta đã mất nhau
Nhớ thương chi nữa cho đau lòng này

CHÚC EM HẠNH PHÚC

Phút cuối cùng em đã nói chia tay
Anh kiếp trước nợ vay giờ phải trả
Thương nhau lắm cũng trở thành xa lạ
Anh biết rồi vì em đã hết thương
Lúc xưa kia hai đứa nguyện chung đường
Hình bóng ấy cứ vấn vương lòng dạ
Chắc có lẽ giờ đây em cũng đã
Yêu một người nơi xứ lạ đài Loan
Khi hết thương tình cảm cũng không còn
Suy nghĩ mãi mỏi mòn lòng vương vấn
Giờ đã rõ nhưng lòng không ân hận
Đối với em anh chẳng giận bao giờ
Nhưng từ nay anh hết đợi hết chờ
Vì tâm trạng mình làm thơ chia sẻ
Và xin chúc cho em nhiều sức khỏe
Sống bên người vui vẻ nhé em yêu

HẠNH PHÚC

Lời yêu anh gửi vào thơ
Trao em hạnh phúc mong chờ bấy lâu
Con tim anh hết u sầu
Khắc sâu đậm nét ngàn câu thơ tình
Em cười chúm chím thật xinh
Đôi mắt ẩn chứa ân tình xuyến xao
Nụ hôn nồng ấm hôm nào
Chứa tình anh đó dạt dào thương yêu
Bên em có những buổi chiều
Cùng anh dạo phố yêu kiều tươi xinh
Bên em những sáng bình minh
Em mang hạnh phúc trao tình cho anh
Thu về trời vẫn trong xanh
Ngọt ngào thủ thỉ trong anh ấm lòng
Ruộng đồng lúa đã trổ đòng
Ruộng đời gặp gỡ ước mong mộng thành

HẠNH PHÚC…

Gió đến bên thì thầm như hỏi nhỏ
Mệt chưa em ngồi xuống nghỉ đi nào
Dõi mắt nhìn nhiều cảnh đẹp biết bao
Hòa cùng nắng tìm vui ta tận hưởng
Tìm phút giây nhỏ nhoi giữa đời thường
Bên bụi cúc nở bừng vui trong nắng
Cô mèo nhỏ giấc mơ đang yên ắng
Say giấc nồng như chẳng mấy bận tâm
Hòa cùng gió những bụi bay hạt tấm
Lẫn mùi hương của các khóm hoa hồng
Lạnh tiết trời thoang thoảng của gió đông
Như còn vướng giữa giao mùa sắp đến
Em cảm nhận niềm vui vô bờ bến
Xung quanh mình với cảnh đẹp thiên nhiên
Quên nhé em với những nỗi ưu phiền
Rồi ngẩng mặt đón bình minh nắng ấm…

HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN

Mỗi ngày qua thấy nụ cười
Vợ con vui vẻ yêu đời hát ca
Bao nhiêu mệt mỏi bay xa
Hân hoan hạnh phúc cửa nhà ấm êm
Mâm cơm đạm bạc rau rền
Mùng tơi canh đậu chặt bền yêu thương
Chẳng cần màu mỡ phô trương
Hạnh phúc đơn giản bình thường vậy thôi !

Thơ tình yêu hạnh phúc là những bức tranh tuyệt đẹp về niềm vui, sự ấm áp và tình cảm sâu lắng. Những dòng thơ này là biểu tượng của tình yêu thắm thiết và sự hòa mình trong hạnh phúc.

Trong mỗi từ ngữ, những bài thơ này gợi lên hình ảnh của những nụ cười hạnh phúc, những vòng tay âu yếm và những lời thề non hẹn biển. Chúng đắm chìm trong sự ngọt ngào của tình yêu, tạo nên một không gian ấm áp và an lành.

Cuối cùng, thơ tình yêu hạnh phúc là lời ca ngợi cho sự may mắn khi có được tình yêu đích thực trong cuộc đời. Chúng là biểu hiện của sự tri ân và lòng biết ơn với những phút giây hạnh phúc bên người yêu thương.

Thơ Hay -