Tham khảo ngay những bài thơ tình yêu buồn ngắn hay

Trong thế giới của thơ, tình yêu luôn là một chủ đề vô cùng phong phú và đa dạng. Thơ tình yêu buồn ngắn là những bức tranh tinh tế về những cung bậc cảm xúc của trái tim khi đối mặt với bi kịch của tình yêu. Những dòng thơ ngắn, đơn giản nhưng đậm chất cảm xúc, khắc họa những khoảnh khắc đầy xúc động và buồn bã.

Những bài thơ này không chỉ làm tan chảy lòng người với vẻ đẹp của từng dòng chữ mà còn đưa ta đến những điểm sâu xa trong tâm hồn, nơi mà nỗi buồn và nỗi nhớ được thể hiện một cách chân thành nhất. Thơ tình yêu buồn ngắn là một cuộc hành trình tuyệt vời vào thế giới tinh tế và phức tạp của tình yêu và đau khổ.

Nội Dung Chính

Thơ tình yêu buồn ngắn gọn

Trong không gian tưởng tượng của thơ, tình yêu buồn luôn là một chủ đề đầy sức hút và lôi cuốn. Những bài thơ tình yêu buồn ngắn gọn là những tác phẩm nghệ thuật tinh tế, dường như nhỏ bé nhưng lại chứa đựng những cung bậc cảm xúc phong phú và sâu sắc.

Những dòng thơ ngắn, đơn giản nhưng chất lượng của chúng lại không hề thấp kém. Chúng có khả năng làm tan chảy trái tim của người đọc bằng cách diễn tả một cách súc tích những nỗi buồn, những nỗi đau trong tình yêu. Như một nhịp điệu nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh, những bài thơ này khiến người đọc không chỉ cảm nhận được vẻ đẹp của từng dòng chữ mà còn chạm đến đáy lòng bằng những xúc cảm sâu lắng và chân thành.

THƠ TÔI VIẾT GỬI EM

Thơ tôi viết những âm vần sâu đậm
Thu nồng nàn gửi gắm nỗi nhớ mong
Một mình anh vẫn lặng lẽ cô phòng
Chỉ ước muốn tình ta đong vạn kiếp,
Dẫu không phải như uyên ương Hồ điệp
Nhưng chúng mình mãi thắm thiết bên nhau
Để xua đi những ngày tháng u sầu
Ta cùng ghép cả ngàn câu thơ phú,
Em yêu hỡi tình đôi ta ấp ủ
Giữa bầu trời ngàn tinh tú lung linh
Ta bên nhau cứ như bóng với hình
Yêu nhiều lắm mối duyên xinh thuở nọ,
Hoàng hôn xuống cánh diều bay trong gió
Lời thì thầm anh muốn ngỏ cùng em
Đây vần thơ với câu phú đi kèm
Tình ta sẽ mãi ấm êm em nhé.

DUYÊN PHẬN

Thời trai trẻ thầm thương cô ấy
Tóc thả dài mình mẩy đẹp xinh
Muốn yêu lòng dạ lình xình
Trong lòng như đã …tại mình ngó lơ
Hồn lạc phách thẫn thờ khó hiểu
Em hiền lành nũng nịu đòi theo
Sợ cha mẹ chẳng dám đèo
Nhà tranh vách đất số nghèo yêu chi
Ngày đi học đêm thì len lén
Qua nhà nàng hò hẹn đi chơi
Mắt đen lay láy sáng ngời
Làn da trắng nõn… trời ơi nhớ hoài
Thời gian mất không quay trở lại
Tôi yêu nàng ngày ấy vấn vương
Tự nhiên cảm thấy chán chường
Lấy chồng em chẳng còn thương tôi rồi
Nhớ kỷ niệm lệ rơi không dứt
Em ngày xưa một mực chân tình
Theo chồng xứng đẹp lung linh
Còn tôi lặng lẽ… giận mình vô duyên.

CHIỀU MỘT MÌNH TRÊN PHỐ

Chiều một mình trên con phố hôm nay
Gió mùa Đông cũng qua đây bất chợt
Nắng thu vàng còn dư âm yếu ớt
Chiếc lá vàng cũng đã bớt lao xao.
Phố nghiêng mình đón cái lạnh Đông trao
Phố về đêm một màu sương buốt giá
Anh bơ vơ bên hàng cây trụi lá
Thấy nao lòng một chút lạ chút quen.
Phố buồn tênh trong nỗi nhớ đan xen
Lời tạ từ mùa thu chưa kịp nói
Gió heo may cũng ra đi rất vội
Đông về rồi gió bấc nối theo sang.
Ngồi nơi này lòng chợt thấy mênh mang
Gió mùa Đông đang vội vàng gõ cửa
Và mang theo bao nỗi niềm chất chứa
Chợt nhớ về một lời hứa xa xôi.
Đông đã về em hãy đến bên Tôi.

BẠC TÌNH

Mọi lý lẽ thanh minh đều ngụy biện
Bởi anh là kẻ diễn rất tròn vai
Tội em mang tủi nhục tháng năm dài
Nên chẳng biết ngày mai mình sao nữa
Tìm hạnh phúc đơn sơ làm điểm tựa
Vì cả tin lời hứa ngọt bùi tai
Chia tay rồi đau xót cả hình hài
Lòng khờ dại mắt nai buồn chán quá
Thân dại dột bởi yêu anh vội vã
Để bây giờ như cá vướng mắc câu
Số vô duyên mà thất vọng tình đầu
Buồn khắc khoải đêm thâu đau lòng dạ
Bao nhiêu năm sao mình cuồng dại quá
Nào đâu ngờ anh đã lừa dối nhau
Để cuộc tình bây giờ nhạt sắc màu
Đã mượn cớ xa nhau rồi trốn biệt
Anh phản bội tình em không thương tiếc
Giờ hồi tâm nhận biết đã muộn màng
Xót thương mình chịu nhục nhã vương mang
Mà sửng sốt bàng hoàng khi tình phụ.

CHỜ ANH NHÉ

Chờ anh nhé anh sẽ đón em về
Rồi viết tiếp bài thơ tình dang dỡ
Của những tháng ngày mình ở gần nhau
Anh biết rằng dẫu trăm đắng ngàn cay
Hay trời đất có ba đào sóng dậy
Thì tình yêu kia dành cho em đấy
Dù đợi chờ có phải đến trăm năm
Anh hứa rằng chẳng nghĩ ngợi xa xăm
Và không để cho mi dầm môi mặn
ngày anh đi em nghẹn ngào căn dặn
Em đừng buồn cố gắng đợi chờ anh
Rồi em hứa sẽ ngủ sớm mỗi đêm
Trong tháng ngày không có anh bên cạnh
Mặc thêm áo trong khi trời trở lạnh
Để lòng anh không canh cánh ưu sầu
Nếu yêu anh dù phải đợi bao lâu
Dẫu thời gian phai mái đầu điểm bạc
Núi có mòn hay biển đông khô cạn
Vẫn yêu hoài bóng dáng một mình em

CHỦ NHẬT BUỒN

Ngày chủ nhật ngồi ôn dĩ vãng
Mối tình đầu lai láng khó quên
Tự dưng xa cách chẳng bền
Khiến mình cô độc buồn tênh tháng ngày
Ngày chủ nhật đắng cay chua xót
Thôi hết rồi lịm ngọt đầu môi
Thu sang lòng dạ bồi hồi
Nắng chiều xế bóng hồn tôi thẫn thờ
Ngày chủ nhật vần thơ lạc lõng
Chẳng còn gì mong ngóng người yêu
Xa nhau lại nhớ thật nhiều
Nghe lòng quặn thắt liêu xiêu dáng gầy
Ngày chủ nhật còn đây nỗi nhớ
Chút tâm tình gởi gió ngàn phương
Yêu anh thổn thức đêm trường
Lời thề chẳng trọn vấn vương cuộc đời
Ngày chủ nhật tả tơi phận héo
Yêu thiết tha lạc nẻo đường tình
Người ta lấy vợ đẹp xinh
Còn tôi buồn tủi…giận mình ngu ngơ.

Thơ tình yêu buồn ngắn hay

Trong thế giới của thơ, tình yêu buồn luôn là một chủ đề đầy sức lôi cuốn và đa chiều. Những bài thơ tình yêu buồn ngắn gọn thường mang đến cho độc giả một trải nghiệm tinh tế, sâu lắng và đầy ý nghĩa. Dù chỉ trong một vài dòng thơ ngắn, nhưng chúng có sức mạnh gợi lên những cảm xúc sâu sắc và tận cùng của con người.

Những bài thơ này thường được xây dựng từ những từ ngữ đơn giản nhưng chất lượng của chúng lại vô cùng cao. Với sự sắc bén và tinh tế, những tác phẩm này thường đốn tim độc giả bằng những tình huống đầy xúc động và những câu chữ đầy ý nghĩa. Đó chính là điều khiến cho thơ tình yêu buồn ngắn trở nên lôi cuốn và đáng để đọc.

TIẾNG LÒNG

Em quí trọng nuông chiều anh đủ thứ
Mặc ngoài đời lành dữ cuộc mưu sinh
Lòng ước ao một mái ấm gia đình
Tiệc cưới hỏi lung linh đầy thơ mộng
Đã yêu thử ba năm trời chung sống
Cuộc buồn vui theo tháng rộng ngày dài
Mối tình đầu làm xao xuyến mắt nai
Anh hứa hẹn em hoài tâm vẫn nhớ
Mùa đông đến cô đơn lòng thấy sợ
Tình dở dang than thở với ai nào
Anh vô tình hay ước vọng quá cao
Chẳng trở lại để lệ trào khóe mắt
Giữa hư thực đường đời em bế tắc
Tình chia tay cúi mặt tủi phận mình
Nghịch cảnh này ôm cay đắng nhục vinh
Tim chết lịm khi tình xưa chán ngán
Tâm đau khổ khi người tình quên lãng
Bởi cả tin nên ráng đợi điều lành
Đêm rất buồn khi mộng ước mong manh
Tình yêu đã tan tành như mây khói.

DÒNG THƠ TÌNH MUỘN

Dòng thơ tình anh viết gởi tặng em
Khi Đông đến bên thềm hoa cúc nở
Tình muộn màng từ giờ anh ôm nhớ
Muốn cùng em trả nợ đến cuối đời.
Mai Cúc Đào đang phơi sắc khắp nơi
Như nhắc nhở một thời luôn nhớ mãi
Dù trải qua năm tháng dài không ngại
Hay xót xa ngang trái chẳng nao lòng.
Gió Đông về anh ước vọng chờ mong
Dù hạnh phúc giữa dòng đời nghiệt ngã
Nhớ thương nhau tình thiết tha chẳng lạ
Muốn về chung! dành tất cả riêng mình.
Giọt sương còn đọng chiếc lá lung linh
Mặc Ong Bướm đong tình hoa bẽn lẽn
Mình bên nhau cùng nhìn Trăng sắp lặn
Trọn lời yêu…cho giọt nắng thêm hồng.

ĐÊM BUỒN NHỚ EM

Đêm đông buồn,nằm đếm tiếng thời gian!
Anh không ngủ,trái tim tràn nỗi nhớ.
Em ở đâu.?Khiến lòng anh trăn trở…!
Lời hẹn thề,em còn nhớ hay không?
Gió bấc, mưa bay.như cứa vào lòng!
Cứ ào ạt,tạt vào trong cửa sổ.
Đêm tĩnh lặng,lòng anh như giông tố!
Chắc giờ này,em muốn ở bên anh?
Lời hẹn thề,thời gian cứ trôi nhanh.
Ai biết được tình yêu thành bể khổ?
Đã yêu em dù không gian cách trở
Không thể nào,ngăn nổi trái tim anh…!

CẢM ƠN EM YÊU

Cảm ơn em đến bên anh lúc này
lời em nói dịu êm lòng anh mãi
như hoa nở thắm vườn xuân tình ái
hương ngát thơm thoang thoảng từng đêm
Em yêu à anh sẽ mãi bên em
để phút giây yếu mềm không còn nữa
bờ vai em sẽ là nơi anh tựa
trái tim này luôn cháy bỏng khát khao
Em yêu à ngay cả giấc chiêm bao
lòng anh cũng xôn xao nhiều lắm đó
muốn ôm ấp người em yêu bé nhỏ
từ thuở nào mới dám ngỏ lời yêu
Em yêu à anh nhớ em thật nhiều
thương em nhiều mỗi chiều mưa đơn lẻ
anh muốn đến thì thầm lời khe khẽ
trọn vòng tay anh sẽ mãi yêu em

ĐÔNG ĐÃ TỚI

Đông đã tớ tiết trời se se lạnh
Ở bên này anh gọi mãi tên em.
Vì xa cách nên cũng đành như vậy
Chiều hoang vắng bâng khuâng anh bỗng thấy
Con tim hồng trỗi dậy gọi em ơi!!!
Xa nhau nhiều lòng anh thấy chơi vơi
Gửi cho em cả bầu trời thương nhớ
Anh cần lắm một bờ vai che chở
Để mỗi ngày được nghe gọi :em ơi!
Anh mong đợi ,về thăm nơi em đó
Và em mãi là người yêu bé nhỏ
Trọn đời này anh chỉ có em thôi
Mơ một ngày mình sánh bước chung đôi
Tình mãi đẹp. Xây mộng đời em nhé!
Về bên anh ôm vòng tay thật nhẹ
Tình mặn nồng mình chia sẻ buồn vui
Đông đã sang anh bỗng thấy bùi ngùi
Gió heo lạnh dạ không nguôi nỗi nhớ
Thơ anh viết gửi theo ngàn hơi thở
Đến bên anh thương nhớ gọi tên người…!

RƯỢU

Thế gian dùng rượu để tìm vui
Còn ta dùng rượu giết ngậm ngùi
Đường đi ta bước lô nhô sóng
Trời đất cuồng quay.. thế mới vui.
Trời đất cùng say rượu với ta
Ai uống cùng ta cạn chén ngà
Gió ơi.. gió hỡi.. về đâu nhỉ?
Vài giây nán lại uống cùng ta.
Rượu sầu nghìn chén uống chẳng say
Uống cố mà quên kiếp đoạ đày
Để trên trần thế ta là nhất
Nắm cuộc đời này giữa bàn tay.
Rượu giúp đời ta quên bạc đen
Quên họ hàng ta những kẻ hèn
Khinh ta nghèo khó vênh mặt thỏ
Nịnh ta khi có nắm bạc quèn.
Rượu giúp đời ta quên người yêu
Quên mối tình si khổ trăm điều
Quên người bội bạc làm ta khổ
Quên mối tình câm vẫn chắt chiu.
Rượu giúp đời ta.. quên bản thân
Quên nổi niềm riêng..quên túng bần
Mai kia ta chẳng sầu đau nữa
Rượu tiễn hồn ta… khỏi dương trần.

Thơ tình yêu buồn ngắn ý nghĩa

Những bài thơ tình yêu buồn ngắn ý nghĩa thường là những tác phẩm đầy tinh tế và lôi cuốn, chứa đựng trong đó những cảm xúc sâu lắng và ý nghĩa tinh thần. Dù chỉ trong vài dòng thơ ngắn, nhưng chúng có khả năng chạm đến trái tim của độc giả một cách mạnh mẽ.

Những tác phẩm này thường thể hiện sự tương tư, mất mát, hoặc những cảm xúc phức tạp trong tình yêu một cách đặc biệt và sâu sắc. Từ những từ ngữ đơn giản nhưng ẩn chứa nhiều ý nghĩa, những bài thơ này có thể kể một câu chuyện hoặc thể hiện một tình cảm một cách rõ ràng và chân thành.

Với sự ngắn gọn nhưng sâu sắc, thơ tình yêu buồn ngắn ý nghĩa thường làm cho người đọc suy tư và cảm nhận về những điều quan trọng nhất trong tình yêu và cuộc sống.

VIẾT CHO RIÊNG EM

Bài thơ tình anh viết gởi đến em.
Đông đầu mùa nghe trời đêm lạnh giá.
Gom yêu thương gửi trao về em tất cả.
Cách xa nhau anh nhớ quá người ơi…
Bài thơ tình không hết nỗi chơi vơi.
Trong đêm thâu anh nhớ lời em nói.
Bao giấc mơ đến rồi đi rất vội.
Nghe ngọt ngào khi ta gọi tên nhau..
Bài thơ tình chẳng viết được nỗi đau.
Nhớ thương em nát nhàu con tim nhỏ.
Tựa gối thơm mắt nhạt nhòa còn đó.
Vầng trăng nghiêng như hiểu rõ tim này.
Bài thơ tình anh gởi trọn vòng tay.
Gửi môi hôn thật ngọt ngào say đắm.
Ấp ủ tim mong nơi kia đủ ấm.
Hương nồng nàn tình sâu đậm trao em…..
Bài thơ tình anh sẽ viết em xem.
Cho tim em thêm nỗi niềm cảm xúc.
Trao đến em vỡ òa từng giây phút.
Để đông này ta hạnh phúc bên nhau…!!!

YÊU ANH ĐẬM SÂU

Hẹn em sao mãi để em chờ.
Đã giận anh rồi đấy biết chưa
Buổi sáng trời trong em thấy xám
Ngăn ngắt một màu ngỡ sắp mưa.
Hờn anh tóc rối bời vai nhỏ.
Hàng lá cũng buồn đến thẩn thơ
Ghét anh rồi đấy anh có biết
Lúc gặp nhau…. em sẽ ngó lơ.
Sẽ vạn lý do anh biện minh.
Trăm câu đều nhận lỗi về mình
Chỉ vì công việc nên chậm trễ
Chứ lòng mong muốn tới thật nhanh.
Anh sợ mắt em vướng lệ nhoà.
Áo nhăn vì dỗi lúc anh xa
Đôi tay vò nát quên chẳng nhớ
Còn đâu tà áo đẹp thướt tha.
Anh sẽ vuốt ve giận dỗi em.
Bằng ngàn câu nói thật dịu êm
Lau khô mắt lệ bằng môi ấm
Dỗ dành đan kín vòng tay thêm.
Anh biết là em chẳng hờn lâu.
Em sẽ vui cười quên giận mau
Thứ tha mọi lỗi cho anh đó
Có phải yêu anh quá đậm sâu.

CHƠI VƠI

Phong sương mòn gót đăng trình
Tìm đâu bờ bến để mình thảnh thơi
Tựa nương trong lúc chơi vơi
Có bờ vai khỏe cả đời chở che
Không lo toan tính dặt dè
Người trân người trọng dìu qua thăng trầm
Ấy mà tìm kiếm bao năm
Bắt thân gầy guộc đêm nằm nghĩ suy
Tình là cái thứ chi chi
Mà vương mà vấn níu ghì trong tâm
Sợ mang tình ái gieo mầm
Đắng cay theo vội ghé thăm vườn tình
Kiếp này duyên phận kém xinh
Nên còn cõng nợ ân tình ngao du
Tập tành vẹn đức hiền nhu
Kiếp sau ta quyết trả thù nhân duyên
Kiếp sau hứa chẳng lụy phiền
Kiếp sau hứa sẽ thôi miên tim khờ
Không cho tình ái mộng mơ
Lén vào tâm não đến chờ đợi trông
Kiếp sau hóa thể phiêu bồng
Làm mây làm gió thong dong nhìn đời
Không như giờ sống chơi vơi
Nhìn bao ước vọng mà cười đớn đau

HÃY ĐỂ ANH YÊU EM

Từ một dạo anh gặp em lần ấy
Trái tim mình sao bỗng thấy bâng khuâng
Mỗi ngày qua tình yêu ấy lớn dần
Niềm vui thỏa luôn trào dâng thôi thúc
Nghe em kể đời mình men bến đục
Hẩm tình đầu nên hạnh phúc vụt bay
Vết thương xưa còn mưng mủ từng ngày
Em chấp nhận ôm đắng cay bầu bạn
Làm sao thể khi thuyền tình đóng ván
Biết lấy gì khảm vết rạn tim em
Muốn bờ môi thôi mím chặt từng đêm
Anh lặng lẽ mang êm đềm vun vén
Ngày xưa ấy nếu đôi mình thề hẹn
Có lẽ đời đã tròn vẹn trúc mai
Để giờ đây đôi mắt ngọc không cay
Yêu lần nữa vẫn dạn dày đón nhận
Quên em nhé mối duyên đầu nhầm lẫn
Trái tim non đã bất cẩn say tình
Sẽ mang về màu nắng mới lung linh
Anh trang trải lên tình mình sắc biếc
Trong quá khứ ai lạnh lùng tống biệt
Nỡ dập vùi vầng minh nguyệt thướt tha
Dẫu ngàn năm hay đến tuổi trăng già
Anh vẫn quý như món quà thiên tặng
Em nhìn nhé…trong mắt anh rực nắng
Chứa một trời bất tận cả hình em.

HƯƠNG ĐẦU MÙA

Đã xa rồi bao luyến nhớ hoài mong
Trả Mây về phiêu bồng cùng với Gió
Trăng hạ tuần khuyết vòm mây mờ tỏ
Em nơi này vò võ một nhành yêu
Tình là gì ? Hạnh phúc có bao nhiêu ?
Duyên chẳng nợ khó chiều theo ước định
Dầu vẫn biết đã yêu không toan tính
Chuốc dại khờ vẫn bướng bỉnh.. thương anh
Nhịp đêm trôi muôn nỗi nhớ chòng chành
Đếm từng khắc.. tàn canh chờ trời sáng
Anh như gió ruổi yêu thương lảng bảng
Giữa bến đời ngàn vạn bướm ong theo
Em chỉ bông hoa dại ngõ quê nghèo
Chân tình nhỏ vẫn với neo hoài vọng
Đằm tim ngoan những giọt hờn sánh sóng
Người thương giờ khuất bóng phía mùa xa
Gom dịu dàng bên rét ngọt tháng ba
Thương nàng Bân trời giao hòa xoay chuyển
Giữa dòng xoáy vạn sự luôn suy biến
Vẫn một lòng.. nguyện gửi dấu yêu ơi
Gom thời gian khơi thắm sắc hương đời
Tầm xuân nở như lời mời gọi Hạ
Con bướm xinh giật mình nghiêng mắt lá
Nắng đầu mùa ai thả gót.. mơ phai…

THÔI ANH ƠI!

Anh nói yêu em lắm
Yêu đến suốt đời này
Nhưng anh lại không thể
Vào lễ đường nắm tay
Vợ con anh có đủ
Anh không muốn xa rời
Nhưng con tim chính chủ
Trao em rồi đấy thôi!
Yêu không trao danh phận
Phải lén lút mập mờ
Vậy thì thôi giản tán
Đường ai người đấy lo
Em cần người bản lĩnh
Dám nói và dám làm
Chứ mồm điêu thả thính
Xin lỗi! Em không ham
Thôi anh nhường đường chút
Có chỗ em bước qua
Má ở nhà đang giục
Né không!!? Em sút à!?

Thơ tình yêu buồn ngắn nhớ thương

Những bài thơ tình yêu buồn ngắn thường là những tác phẩm đầy cảm xúc, chứa đựng trong đó những khoảnh khắc đắng cay của tình yêu và nhớ thương. Dù chỉ trong vài câu, nhưng chúng có khả năng chạm đến trái tim của người đọc một cách sâu lắng.

Những bài thơ này thường thể hiện sự hoài niệm, nỗi nhớ nhung và lòng thương xót đối với mối quan hệ đã tan vỡ hoặc không thành công. Bằng những từ ngữ đơn giản nhưng chất chứa cảm xúc mạnh mẽ, thơ tình yêu buồn ngắn nhớ thương có thể làm cho người đọc suy tư và cảm nhận sâu sắc về tình yêu và mất mát.

Với sự ngắn gọn và sâu sắc, những tác phẩm này thường làm cho người đọc cảm thấy gần gũi và đồng cảm với những cảm xúc của nhân vật trong bài thơ.

EM CÓ VỀ GOM HẠT NẮNG THÁNG BA

Em có về gom hạt nắng tháng ba
Để nỗi nhớ vỡ oà vào nỗi nhớ
Hoa Gạo rơi đường đê buồn trăn trở
Góc quê nghèo duyên nợ thoáng chênh chao.
Em có về nối lại những khát khao
Tà áo trắng hôm nào bay trong gió
Vành nón lá cánh Mộc Miên cháy đỏ
Tóc buông xoà để ngỏ mắt long lanh.
Em có về thời gian thoáng trôi nhanh
Cuối tháng ba giăng mành xuân sắp cạn
Câu tình thơ lỡ nào đem rao bán
Sợ hạ về chán nản rét Nàng Bân.
Em có về níu lại phút tàn xuân
Lời hẹn ước bần thần ai trao gửi
Mối tình xa câu thơ tình an ủi
Sao trong lòng cứ hờn tủi vấn vương.

TÍM THÁNG BA 2

Góc quê nghèo vương mầu tím hoa Xoan
Cuối tháng ba xuân vẫn còn dang dở
Mùi hương Bưởi bay vào trong nỗi nhớ
Câu thơ tình trĩu duyên nợ trả vay.
Tháng ba này mưa nhè nhẹ bay bay
Hội làng bên ba ngày em ngóng đợi
Lời hẹn ước sao mà xa vời vợi
Để xuân hồng vương từng sợi chênh chao.
Anh bảo rằng mầu tím ấy khát khao
Vương mái tóc hôm nào em buông xoả
Để tim anh thêm một lần nghiêng ngả
Vần thơ tình chờ dấu ngã vấn vương.
Xuân cạn rồi liệu ai đó còn thương
Tím hoa Xoan trên quãng đường xưa cũ
Như lời ai từng thì thầm nhắn nhủ
“Đêm muộn rồi ngủ ngon nhé dấu yêu “.
Hoàng hôn rơi nhè nhẹ rớt xuống chiều
Hoa xoan tím…..Tím cả điều…..Mong mỏi!

VỜI XA

Đêm mang nỗi nhớ về đâu.
Mà dài bất tận mà sầu khôn nguôi
Vòng tay đã trót trao người
Vẫn không trói buộc một đời vì nhau.
Nửa chừng đánh thức cơn đau.
Nghe tim ứa lệ thuở nào còn thương
Xa xăm biền biệt trùng dương
Tiếng yêu ai nỡ đành vương vấn hoài.
Trở trăn suốt tháng năm dài.
Khát khao từng giấc mơ ngoài tầm tay
Trĩu buồn ngọn gió lắt lay
Thổi vào tận cõi hồn đầy vết đau.
Càng thêm chua sót lao đao
Càng thêm quặn thắt nát nhàu người ơi
Tìm trong nỗi nhớ chơi vơi
Chỉ nghe khắc khoải một trời tiểc thương.

ĐỘNG LÒNG

Gặp anh..
Em đã động lòng
Như quen mấy kiếp như thương lâu rồi
Bờ môi..
Ánh mắt nụ cười
Hình như từng đã mấy đời bên nhau
Phải chăng..
Hẹn anh kiếp nao
Kiếp này vừa gặp đã dào dạt yêu
Đêm về..
Nhớ đến liêu xiêu
Mộng mơ đến độ giấc sâu bất thành
Nguyện mong..
Gặp đúng duyên lành
Cho hoa thương trổ cho tình mãn viên
Động lòng..
Tim bỗng hồi sinh
Nhựa yêu vùng vẫy trỗi tràn..vì anh…

TRÁI TIM EM THỔN THỨC VÌ ANH

Anh nói xem.. giờ em phải làm sao
Khi để anh bước vào tim ở trọ
Từ hôm ấy cứ thương thương nhớ nhớ
Rồi nhủ lòng họ trú tạm thôi mà
Vờ lạnh lùng có vẻ chẳng thiết tha
Nhưng trong dạ thật ra yêu người lắm
Vờ chẳng nhớ lơ cả dòng tin nhắn
Nhưng quan tâm và lo lắng rất nhiều
Bởi vì em thương người biết bao nhiêu
Chắc anh cũng hiểu điều này anh ạ
Khiến xui chi giữa hai người xa lạ
Vừa gặp nhau như đã hẹn bao giờ
Vốn dĩ em nào đâu phải thờ ơ
Vẫn biết mong.. vẫn biết chờ biết đợi
Bóng một người mãi còn xa vời vợi
Mùa đi qua.. rồi mùa tới thêm lần
Em biết mình không thể xóa cách ngăn
Đã cố nén trào dâng bao cảm xúc
Nhưng sự thật thì từng giây từng phút
Trái tim mình luôn thốn thức vì anh !

ƯỚC MỘT LẦN

Ước một lần..được “người ấy” đến bên
Khẽ vào tai lời yêu thương nồng cháy
Và nói rằng nhớ em nhiều biết mấy
Chưa đêm nào mà không mơ thấy em
Ước một lần..được “người ấy” siết ôm
Rồi bất ngờ hôn lên vành tai nhỏ
Chắc khi đó con tim nồng chín đỏ
Sẽ vỡ tan mạch máu cuộn rần rần
Ước một lần..cùng “người ấy” lâng lâng
Phiêu cảm xúc khi bình minh thức giấc
Trao cho nhau những kỳ ngôn nhựa mật
Khúc nhạc tình cuốn mình đến ái ân
Đẹp nào bằng cùng sánh bước cuối xuân
Mới ước thôi mà thấy lòng hạnh phúc
Nếu là thật chắc dạt dào cảm xúc
Người ấy ơi..hiện đang ở nơi nào ???

VẪN NHỚ VẪN MONG

Bấy lâu nay lòng em vẫn chưa nguôi
Vẫn chưa lần buông xuôi niềm nhung nhớ
Vẫn sục sôi..nhớ anh đến khó thở
Vì anh luôn “Đặc Biệt” ở trong lòng
Chưa một lần em ngừng nhớ thôi mong
Đêm tham mơ ngày xót chờ đến lạ
Ước gặp anh thỏa nỗi niềm trong dạ
Môi chạm môi cho rộn rã đất trời
Em muốn nghe âm thanh đẹp nhất đời
Là lời thương lời nhớ nhung tha thiết
Câu “anh yêu em” tràn đầy mãnh liệt
Của chính anh khi hai đứa tương phùng
Bấy lâu nay nỗi nhớ vẫn chưa dừng
Không biết anh có ngừng thương..không ạ
Em chỉ sợ tình yêu sẽ hóa đá
Khi cả hai không nung nấu..vun bồi..!!!

Thơ tình yêu buồn ngắn không chỉ là những dòng chữ đơn thuần mà còn là những cảm xúc sâu lắng được thể hiện qua từng câu từ. Trái tim tan vỡ, nỗi buồn chôn sâu và những kỷ niệm không thể nào phai mờ được thể hiện rất rõ trong những bài thơ này.

Dù chỉ là một bản tình ca ngắn ngủi, nhưng thơ tình yêu buồn ngắn lại chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu sắc và những cảm xúc mãnh liệt. Đôi khi, từng câu thơ ngắn này có thể làm cho trái tim rưng rức và thấu hiểu hơn về tình yêu và mất mát.

Những dòng thơ tình yêu buồn ngắn chắc chắn sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng vô tận cho những ai yêu thích văn chương và đặc biệt là tình yêu.

Thơ Hay -