Hãy tham khảo ngay thơ buồn về cuộc sống bế tắc để thêm động lực

Trong thế giới của thơ, những dòng thơ buồn về cuộc sống bế tắc là biểu hiện của sự đau khổ và tuyệt vọng trước những thách thức và khó khăn trong cuộc sống. Dưới ánh sáng yếu ớt của ánh trăng và bóng đêm u tối, những dòng thơ trở thành những lời kêu gọi tận tâm, làm nổi bật sự mất mát và bế tắc trong cuộc sống.

Bắt đầu hành trình vào thế giới của thơ, chúng ta sẽ bước vào một không gian tĩnh lặng, nơi mà những cảm xúc tiêu cực và bi quan được thể hiện một cách chân thành và sâu sắc. Thơ buồn về cuộc sống bế tắc là một lời nhắc nhở về sự quan trọng của sự kiên nhẫn và lòng kiên định trong mọi hoàn cảnh.

Nội Dung Chính

Thơ buồn về cuộc sống bế tắc không lối thoát

Trong thế giới của thơ, những dòng thơ buồn về cuộc sống bế tắc không lối thoát là những bức tranh tâm trạng về sự tuyệt vọng và khát vọng tìm kiếm hướng đi trong cuộc sống. Dưới ánh sáng lạnh lẽo của ánh trăng và bóng đêm u tối, những dòng thơ trở thành những lời kêu gọi cứu giúp, làm nổi bật sự mất mát và bế tắc không lối thoát trong cuộc sống.

Bắt đầu hành trình vào thế giới của thơ, chúng ta sẽ bước vào một không gian tĩnh lặng, nơi mà những cảm xúc tiêu cực và bi quan về sự tồn tại của mình trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Thơ buồn về cuộc sống bế tắc không lối thoát là một lời nhắc nhở về sự quan trọng của việc không bao giờ từ bỏ hy vọng và lòng kiên nhẫn trong cuộc hành trình của chúng ta.

CUỘC ĐỜI NÀY AI BIẾT

Cuộc đời này ai biết
Được và mất điều chi
Buồn vui và khổ hận
Ai đem đến những gì
Thôi thì mình cứ bước
Theo nguyện ước của lòng
Ngoài kia sóng mênh mông
Cũng tuỳ lòng biển cả
Trời trong xanh yên ả
Bởi không có mưa rơi
Sóng gió của cuộc đời
Tuỳ nơi ta đón nhận
Nhẹ nhàng hay sân hận
Tất cả ở nơi ta
Cuộc sống sẽ nở hoa
Nếu an hoà tĩnh tại …

ĐỜI NGƯỜI

Thời gian lặng lẽ cứ trôi
Bi, hài, hỉ, nộ số trời khó thay
Phú quí tâm sáng mới hay
Nghèo thì cố gắng đợi ngày giàu sang.
Sống vui thanh thản nhẹ nhàng
Thủy chung tình nghĩa, đẹp nàng đẹp anh
Hơn nhau lối sống chân thành
Vườn tình chăm bón hương lành theo sau.
Muốn đời có phúc bền lâu
Tránh xa bạc ác, nguyện cầu bình an
Cảm thông hoàn cảnh cơ hàn
Ganh đua, chụp giật lụi tàn đời sau.
Cuộc đời ai biết trước đâu
Đừng gây thù oán, khổ sầu nghiệp vương
Thăng trầm coi đó chuyện thường
Mê say danh lợi con đường trầm luân.
Tiền tài vật chất cũng cần
Nhưng mà tham quá rất gần tai ương
Sống nên phải có tình thương
Nâng tầm trí tuệ, mở đường từ bi.

KIẾP BẦN CÙNG

Trời sinh số kiếp bần cùng
Làm hoài vẫn nợ tứ tung nè trời!
Đêm ngày mệt mỏi chơi vơi
Cơm không đủ bữa, nụ cười hắt hiu
Tiền thuê nhà trọ tăng nhiều
Rồi tiền điện nước, tiền tiêu xăng dầu
Việc làm thì chẳng ra đâu
Có bao nhiêu đó, nhức đầu chịu thôi
Công nhân cực khổ lắm rồi
Thôi đành mặc kệ, mồ hôi rơi đầy
Cuộc đời ngẫm thấy đắng cay
Buồn cho số phận, hao gầy tả tơi

VỀ

Mỏi đời… Về với sông quê!
Dáng xưa vẫn đó nắng kề chao nghiêng
Hoàng hôn ghẹo lá trêu thuyền
Gió ru điệu lý chim quyên mãi còn
Hương chiều ngan ngát cỏ non
Lung linh nước biếc sóng vờn đuổi nhau
Mây ghen bóng ngã buông màu
Thoảng nghe tiếng lúa thì thào kết duyên
Chiều giăng khói bếp lênh đênh
Thơm mùi cơm trắng đậm tình nghĩa nhân
Đời người được mấy mười năm ?
Quê hương vẫn mãi âm thầm đợi ta !!!!!

ĐỜI NGƯỜI

Đời người chỉ sống có một lần.
Xin đừng hà khắc với bản thân.
Hận thù ai oán xin buông bỏ
Những khó khăn chung sẽ qua dần.
Sống ở trên đời ai chả mong.
An vui hạnh phúc chẳng long đong.
Nhưng nào tránh được bao khổ lụy
Gian khổ trầm luân phận mỗi người.
Mọi người xin đừng trách than đời.
Nếu mệt quá rồi hãy nghỉ ngơi.
Muốn khóc thật to thì cứ khóc.
Xong rồi tất cả đều phải tươi.
Mây đen u án ở trên đời.
Tan hết đi rồi nắng lên thôi.
Trãi qua bất hạnh và gian khó.
Bao điều tốt đẹp đến người ơi.

HIÊN ĐỜI VẮNG BẬU

Trăng thề vỡ vụn rõ đường khâu
Nửa vắt sông tương thảm địa cầu
Núi níu chân mây người ủ mộng
Tình thành cát bụi mắt rơi châu
Sương viền cõi tục thương đời nhạn
Gió tạt nhân duyên rụng lá trầu
Biển thẳm xa thuyền nung sóng cả
Hiên đời lẻ phận bốn mùa ngâu.

THƯƠNG EM

Thương em phải bán hàng rong
Đôi vai nặng gánh giữa dòng chợ đêm
Thương em đời lắm nỗi niềm 😥
Nuôi con ăn học kiếm tiền khó khăn
Thương em đời lắm nhọc nhằn
Gian nan cơ cực tảo tần nắng mưa
Thương em buổi sớm buổi trưa
Cơm canh đạm bạc muối dưa qua ngày
Đời em chẳng biết tương lai😥
Chỉ lo con trẻ được ngày an vui
Để cho con trẻ tươi cười
Đời em phải chịu ngậm ngùi khổ đau.😥

ĐÔI MẮT

Trách rằng đôi mắt thơ ngây.
Nhìn rồi để nhớ cả ngày lẫn đêm.
Nhìn gì mà lạ thế em.
Chúng mình đâu phải người quen mà nhìn.
Mắt nhìn miệng nở nụ cười.
Làm tôi ngây ngất cả đời khó quên.
Bóng hình em cứ hiện lên.
Làm tôi thao thức bao đêm vì người.
Mắt nhìn rồi miệng lại cười.
Hay là em có ý gì cùng tôi.
Ước gì gặp lại em ơi.
Trải lòng tâm sự bao ngày nhớ mong.

NGẠO ĐỜI

Bạc trói nhân sinh hoá kẻ hèn
Hiên đời sướng khổ vẫn hoài xen
Khom lưng quỵ gối âu đành ngã
Khí ngạo tâm cao cũng bởi rèn
Mặc gió tung hoành Bàng cánh vững
Dù mưa xối xả Vịt trời quen
Thân mang mệnh sống xin đừng phí
Lạc giữa u minh tự đốt đèn.

ĐỜI SAO MÀ LẠ

Ta thử nghĩ đời sao mà lạ thế
Khi mới vào yêu nát cả bờ đê
Mòn mấy nương khoai lao xao bờ mía
Thề nguyện ngàn năm mãi có nhau
Chia sớt buồn vui quả ngọt trái bùi
Nghiệt ngã nào ai đâu mà biết trước
Ập đến lưng chừng vội vã giữa đời nhau
Con đường cũ nay không còn chung bước
Ngã rẽ nào chia biệt cả hai ta
Để giờ đây em ngồi khóc cho ai
Anh chờ ai ngàn năm không gặp nữa
Nuốt lệ sầu chảy ngược tận tim đau
Thầm chúc em nữa đời sau hạnh phúc
Tôi tiếc hoài canh cánh nữa chừng xuân,!

Thơ buồn về cuộc sống bế tắc tồi tệ

Trong thế giới của thơ, những dòng thơ buồn về cuộc sống bế tắc tồi tệ là những bức tranh tâm trạng về sự thất vọng và tuyệt vọng trước những khó khăn và trở ngại trong cuộc sống. Dưới ánh sáng u tối của ánh trăng và bóng đêm, những dòng thơ trở thành những lời than thở sâu lắng, làm nổi bật sự cô đơn và bất lực trước tình hình tồi tệ của cuộc sống.

Bắt đầu hành trình vào thế giới của thơ, chúng ta sẽ được chứng kiến những khía cạnh đen tối của cuộc sống, từ sự thất vọng đến tuyệt vọng. Thơ buồn về cuộc sống bế tắc tồi tệ là một lời nhắc nhở về sự quan trọng của sự kiên nhẫn và lòng kiên định trong mọi hoàn cảnh.

NHÌN ĐỜI QUA

Hôm nay học im lặng
Để nhìn một hướng đi
Có lẽ chẳng ra gì
Nhưng là do mình chọn
Có lúc mình cũng phải
Nhìn vào người khác thôi
Để hiểu được cuộc đời
Và để mình thay đổi
Ngày nay mình nghèo khó
Không chừng mai nghèo hơn
Chẳng gì là nản cả
Chỉ như nắng rọi đường
Cứ an nhiên lặng lẽ
Bão tố rồi sẽ qua
Mây trời cứ bay mãi
Đâu ai biết bao xa
Muốn cuộc sống mình nhẹ
Hãy nhìn một loài hoa
Nở tươi trong phút chốc
Rồi về lại sương Hà

EM SẼ ĐỢI

Em không phải như bao phụ nữ khác
Thích nuông chiều ưa tiền bạc công danh
Khi u sầu người yêu phải dỗ dành
Ngày hai bận sáng chiều nhanh đón rước
Em chỉ muốn dù thi thoảng cũng được
Quán bình dân mình uống nước hàn huyên
Sẻ san nhau niềm vui nỗi buồn phiền
Cùng thưởng thức cảnh thiên nhiên hoa lá.
Em chỉ muốn em mãi là tất cả
Mình em thôi khi em đã yêu anh
Trước như sau anh tuyệt đối trung thành
Em rất sợ phải đua tranh tình ái.
Anh yêu ạ em chờ anh trở lại
Dù chúng mình đã mái tóc hoa râm
Em cũng không tự trách cứ sai lầm
Mà chờ đợi ngày đâm bông kết trái!

ANH SẼ QUAY TRỞ LẠI

Rồi một ngày anh sẽ quay trở lại.
Cùng với em mình sống mãi bên nhau.
Để đêm đêm mình cùng ngắm trăng sao.
Hai mái đầu tựa vào nhau em nhé.
Đời còn lại mình thật là vui vẻ.
Anh và em cùng chia sẽ vui buồn.
Lau cho em những dòng lệ trào tuôn.
Trong những lúc em u buồn hờn giận

LUẬT ĐỜI

Cuộc sống sao lắm nỗi buồn
Con người thay đổi không ngờ được ai
Vinh quang chẳng có đúng sai
Thất bại mới hiểu mới hay hiểu đời
Quay lưng chẳng nói một lời
Coi như không biết vội rời xa ta
Luật đời phản ánh thật thà
Ai bè ai bạn ai là chính nhân
Một mình ngẫm nghĩ bản thân
Bao giờ người sống thật tâm chân tình !

THẾ ĐỜI

Một mình một tốt vẫn phi nhanh
Tiến thẳng sang sông, phá công thành
Lạc bước, pháo xe người bỏ phí
Bền gan, vững trí tốt tung hoành.
Đối thủ non gan đành gểnh sĩ
Mã hồi, pháo thủ thế lâm nguy
Oai phong, hùng dũng tốt xông trận
Tượng có lùi về cũng ích chi.
Ngẫm ra cuộc sống lắm cái hay
Gặp thời, gặp gió cờ tung bay
Sa cơ, lỡ vận cờ tàn thế
Tướng đành thất thủ nhận đắng cay.
Đầu xuân đang rảnh đánh ván cờ
Thử xem vận mệnh, đoán quân cơ
Linh thiêng trời đất tràn sinh khí
Thế đời lồng lộng một sắc thơ.

Thơ buồn về cuộc sống bế tắc chán nản

Trong thế giới của thơ, những dòng thơ buồn về cuộc sống bế tắc chán nản là biểu hiện của sự mệt mỏi và tuyệt vọng trước những thách thức và khó khăn của cuộc sống. Dưới ánh sáng u tối của ánh trăng và bóng đêm, những dòng thơ trở thành những lời than thở sâu lắng, làm nổi bật sự cô đơn và bất lực trước tình hình chán nản của cuộc sống.

Bắt đầu hành trình vào thế giới của thơ, chúng ta sẽ bước vào một không gian u ám, nơi mà những cảm xúc tiêu cực và bi quan về cuộc sống trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Thơ buồn về cuộc sống bế tắc chán nản là một lời nhắc nhở về sự quan trọng của việc kiên nhẫn và kiên định trong mọi tình huống.

HOA LỆ CUỘC ĐỜI

Dù người đời có xô bạn té ngã
Xin bạn đừng buồn mà hãy mạnh mẽ lên
Lao nước mắt đứng dậy đi bạn nhé
Hạnh phúc nào mà chẳng có thương đau.
Dù cuộc sống có vất vã thế nào
Đừng buồn nhé bạn ơi đừng buồn nhé
Chúc cho bạn bình an mạnh khoẻ
Nén thương đau nuốt lệ vào trong
Mở lòng ra đi cho được nhẹ nhàn
Thời gian sẽ xoá tan tất cả
Cố lên đi xin đừng gục ngã
Đời còn dài và mình hãy cố gắng lên
Sống lạc quan cho hạnh phúc vững bền
Cười lên nhé cho đời mình hết khổ.

BIẾT ƠN

Tôi biết ơn đời đã cho tôi
Trải qua bao bể khổ trên đời
Cho tôi nhận thức tường tận gốc
Vơi đi cú sốc ái tình thôi
Vấp ngã một lần nát con tim
Tưởng chừng sinh mệnh đã đắm chìm
Nào ngờ sóng đẩy đưa tôi đến
Cỏi phật là nơi chốn bình yên
Tôi nguyện cầu cho cả chúng sinh
No cơm ấm áo hết bệnh tình
An yên vui vẻ trong cuộc sống
Mỗi ngày tươi đẹp hưởng phúc vinh

NHÂN CÁCH Ở ĐỜI

Không có gì gọi là vĩnh cửu
Sống ở đời có đủ tâm can
Có người thì chọn cơ hàn
Sống vì tình nghĩa chẳng màng Gian nguy
Có người thì chẳng tiếc gì
Bỏ rơi con cái cùng đi nhân tình
Chẳng biết dồm ngó thân mình
Lo soi thiên hạ gia đình bằng ai
Hôm nay có của cứ sài
Mặc con đói khổ bên ngoài tựa nương
Thời gian rảnh đến vũ trường
Không thì tụ tập lên đường rong chơi
Lòng dạ thúi rách tả tơi
Cuối đời chẳng có lấy nơi để về
Tôi thì cam khổ không hề
Phân biệc đối xử trách chê đều gì
Cứ nghỉ đơn giản thôi thì
Coi như ta được con vì trời ban
Từ nay quyết chẳng từ nan
Để con có được muôn ngàn yêu thương
Điểm tựa trên mọi bước đường
An tâm đã có tình thương vô bờ

ĐỔI ĐỜI

Thanh mai trúc mã hết rồi
Tình em như áng mây trôi khắp nơi
Anh đi tìm lại cuộc đời
Quên mối tình đầu một thời đắm say
Trời thương gặp được vận may
Trúng lô độc đắc đổi thay cuộc đời
Giờ em có nói cạn lời
Chuyện tình đã mất còn gì cho nhau
Nhờ em anh có vợ giàu
Nhà cao cửa rộng có tàu có xe
Nhờ em không còn đan tre
Là chủ của tập đoàn ghe ” Đại Bàng”
Chủ chuổi khách sạn nhà hàng
Công ty dệt vải may màng làm bao
Cuộc sống không còn lao đao
Không còn nghèo khổ canh rau lót lòng
Trong nhà đồng vợ đồng chồng
Làm ăn thuận lợi vàng ròng đầy kho.
Gia đình hạnh phúc ấm no
Lập quỹ từ thiện giúp cho người nghèo.

ĐIỂM TỰA CUỘC ĐỜI

Cảm ơn anh cho em mượn bờ vai
Để cho em cố gắng đứng tựa vào,
Bờ vai anh vững như cây Tùng,cây Bách
Bảo vệ em vượt bảo táp phong ba,
Cái mà anh cho em gọi là nhà
Tuy đơn giản nhưng vô cùng ấm áp,
Ngày ba bữa cháo rau đạm bạc
Nhưng vẫn vui tràn ngập tiếng nói cười,
Trải qua bao sóng gió của cuộc đời
Nhưng tình ta vẫn luôn sâu đậm,
Dù đi tới muôn ngàn vạn dậm
Vẫn bên nhau hạnh phúc đến trọn đời.

Thơ buồn về cuộc sống bế tắc sụp đổ

Trong thế giới của thơ, những dòng thơ buồn về cuộc sống bế tắc sụp đổ là biểu hiện của sự thất bại và sự mất mát trước những khó khăn không thể vượt qua trong cuộc sống. Dưới ánh sáng u tối của ánh trăng và bóng đêm, những dòng thơ trở thành những lời than thở bi thương, làm nổi bật sự cô đơn và tuyệt vọng trước tình trạng sụp đổ của cuộc sống.

Bắt đầu hành trình vào thế giới của thơ, chúng ta sẽ bước vào một không gian u tối, nơi mà những cảm xúc tiêu cực và bi quan về cuộc sống trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Thơ buồn về cuộc sống bế tắc sụp đổ là một lời nhắc nhở về sự quan trọng của sự kiên nhẫn và lòng bền bỉ trong mọi hoàn cảnh.

BẠN ĐỜI !!!

Bạn ấy nói đừng buồn nhiều em nhé
Hãy vui lên đừng lặng lẽ một mình
Đừng tủi hờn để kém nét đẹp xinh
Buông bỏ hết nhẹ lòng mình em ạ!
Bạn ấy nói gia đình là tất cả
Dù bôn ba phải trả giá bao lần
Chỉ mong sao khi gặp lại người thân
Được vui vẻ cùng quây quần sớm tối!
Bạn ấy nói đường dù xa cũng tới
Luôn lắng nghe đừng có vội giận hờn
Đừng thu mình chịu sống cảnh cô đơn
Ôm trống vắng nỗi buồn chôn đáy dạ !
Bạn ấy nói dù bản thân vất vả
Cũng chẳng sao khi tất cả vuông tròn
Không có gì thay thế được vợ con
Bởi gia đình mãi luôn là số một !
Bạn thương ấy một người đàn ông tốt
Luôn bên tôi chia sớt chuyện cuộc đời
Mình bên nhau mãi nhé bạn lòng ơi
Nắm chặt tay đừng buông lơi bạn nhé !!!

VIỆC Ở ĐỜI

Có những chuyện không cần thiết sẻ chia
Nếu đoán chắc phía kia không thấu hiểu
Có những chuyện nên tự mình lo liệu
Nếu như mình cảm thấy thiếu tưởng tin.
Có đôi lúc cũng nên biết lặng im
Còn hơn nói nhiều để tự tìm rắc rối
Có những lúc cũng phải cần nói dối
Còn hơn là nóng vội nói toạc ra.
Có nhiều lúc cũng phải biết ba hoa
Hơn là cứ thật thà mà người ta khinh rẻ
Có những việc nên tự mình lặng lẽ
Giải quyết cho… mau lẹ…khỏi chuốc phiền.
Chuyện gì mà bản thân thấy ĐƯƠNG NHIÊN
Thì cứ việc… làm liền không cần nghĩ
Chỉ cần là nó thấu tình đạt lý
Cứ làm thôi cần để ý chi nhiều ?.
Những chuyện mà không phải quá cao siêu
Dẫu làm sai cũng không nhiều hậu quả
Đúng lương tâm thất bại mà trả giá
Cũng nên làm nếu thấy cái giá của thành công.

PHẬN ĐÀN BÀ

Cuộc đời phận gái ai ơi.
Sướng khổ là số do trời tạo cho.
Âm thầm nhẫn nhục cho qua.
Tuy rằng ta khổ mẹ cha mát lòng.
Không rồi mang tiếng bỏ chồng.
Con không có bố để lòng con đau.
Dù sao mình đã thương nhau.
Sướng khổ cùng chịu hành nhau làm gì.
Chúng tôi là phận đàn bà.
chẳng ai mong khổ nó ra thế này.
Cuộc đời sao lắm đắng cay.
Biết đâu mà tránh chuyện này ai ơi.
Tôi đâu mơ mộng cao sang.
Mong có cuộc sống đoàng hoàng là vui.
Mẹ cha không phải ngậm ngùi
Con ngoan chồng tốt là tôi vui rồi.

ĐỜI MÀ

Tôi viết đây những gì mình từng chải..
Cả cuộc đời sóng gió đã đi qua.
Những chuyện vô tình ngày tháng sẩy ra.
Đâu có phải nó tự nhiên lui tới..
Thật nực cười cho cuộc đời không tưởng.
Người tôi yêu lại chẳng được gần bên.
Cứ lẩn tránh nhường tình cho người khác.
Bỗng chốc tôi trở thành người bội bạc.
Biết.nói gì cho em hiểu về tôi.
Chuyện tình yêu sao nói được lên lời.
Chẳng sẻ chia cùng ai trong giây lát.
Thôi cũng Đành trở thành người bội bạc.
Cả Cuộc đời ray rứt những khổ đau.
Ai từng trải nhớ làm sao quên được.
Người mình yêu hóa là người lạnh nhạt.
Ôm ấp đêm ngày người chẳng được yêu.
Ôi cuộc đời là vậy phải không em.
Cứ đến cứ đi tự nhiên biến mất.
Cuộc đời tôi nay sống hay đã chết.
Chắc chết rồi từ lúc phải xa em.

NGOÀI ĐỜI…

Cảm ơn thi hữu tình trường…
Tặng tôi tất cả những lời yêu thương..
Đây này mới thật đời thường..
Nên thơ…nước mắt..bắc nguồn từ đây….
Cơn đau cứ.xéo cứ vày..
Một mình chống chọi…ngày này tháng kia..
Ai đâu..biết được ngày dìa
Hận lòng. Một cuộc chia llia đau thương…
Nửa mê Nửa tỉnh chán chường
Đôi khi..khoẻ mạnh tự thương lấy mình
Vẩn cố dù nữa niềm tin…
Đôi khi..nát ruột…lụy tình buông tay…
Đường đi không ngắn thì dài…
Chân em yếu ớt…tay dần bước đi…
Cuối đầu..tạ khách tình si…
Yêu thơ..xin chớ…nghĩ gỉ..yêu em…!!!!

Thơ buồn về cuộc sống bế tắc thường là biểu hiện của sự mệt mỏi và tuyệt vọng trước những khó khăn và thách thức của cuộc sống. Dưới ánh sáng u tối của ánh trăng và bóng đêm, những dòng thơ trở thành những lời than thở sâu lắng, làm nổi bật sự cô đơn và bất lực trước cuộc sống khắc nghiệt.

Trong cuộc hành trình tìm kiếm ý nghĩa và hy vọng, thơ buồn về cuộc sống bế tắc là một lời nhắc nhở về sự quan trọng của kiên nhẫn và lòng bền bỉ. Dù cuộc sống có thế nào đi nữa, việc giữ vững lòng tin và kiên định trong niềm tin vào tương lai là điều quan trọng nhất. Thơ buồn về cuộc sống bế tắc là một phản ánh chân thực về những nỗi lo lắng và hy vọng trong trái tim con người.

Thơ Hay -