BST những câu thơ về con gái mạnh mẽ dũng cảm

Thơ về con gái mạnh mẽ là những tác phẩm văn học đầy ý nghĩa và cảm xúc, thể hiện sự kiên định và sức mạnh của phụ nữ trong xã hội. Những bài thơ này thường mô tả về sự độc lập, quyết đoán và lòng gan dạ của con gái, với khả năng vượt qua mọi thách thức và khó khăn trong cuộc sống. Từ những từ ngữ tươi mới và hình ảnh mạnh mẽ, thơ về con gái mạnh mẽ không chỉ là cách để tôn vinh và khích lệ phụ nữ mà còn là cách để thể hiện lòng tôn trọng và sự ngưỡng mộ từ phía xã hội. Đó là những bài thơ đầy ý nghĩa và sâu sắc, là biểu hiện của sự khích lệ và động viên đối với những người phụ nữ mạnh mẽ trong cuộc sống hàng ngày.

Nội Dung Chính

THƠ TÌNH CHO ANH

Anh đi rồi! để lại bao nỗi nhớ.
Em thẫn thờ đưa cảm xúc vào thơ.
Mình yêu nhau ngày ấy thật tình cờ.
Trao ánh mắt, thấy tim mình rộn rã.
Mình yêu nhau mối tình không dối trá.
Cứ yêu thôi như tất cả cuộc tình.
Có bắt đầu..có hạnh phúc lung linh.
Ta đâu nghĩ sẽ có ngày kết thúc.
Anh đi rồi con đường chưa biết trước.
Bởi tương lai có thể chẳng cần em.
Em hiểu ra..mình chỉ được đứng bên.
Là trạm nghỉ..trên con đường anh tới.
Bao thanh xuân của em qua rất vội.
Bởi đời người con gái rất chơi vơi.
Yêu và yêu..yêu cho đến cạn lời.
Nhưng nhận lại chỉ toàn là nước mắt.
Em đã hiểu ngày đôi ta gặp mặt.
Cũng chỉ là khoảnh khắc của riêng em.
Cảm ơn anh và năm tháng kề bên.
Cho ký ức của em đầy hạnh phúc.
Bài thơ tình em viết trong nước mắt.
Mong một lần sẽ được đến tay anh.
Em chúc anh vạn sự sẽ công thành.
Và mãi mãi đừng quên tên em nhé!..

BÁN THƠ

Gánh thơ đi bán chợ trời
Mà lòng bối rối nợ đời phải mang
Hồn thơ một chút mơ màng
Chữ thương chữ nhớ mang vào đa đoan
Em là con gái hiền ngoan
Nhưng lòng vướng bận vào chàng yêu
Suốt ngày em phải liêu xiêu
Tìm sao cho được mỹ miều ý hay
Chữ thương em gửi vào đây
Mong ai sáng tối ngày ngày đợi mong
Trên vai em ghánh tơ hồng
Mong một ai đó rủ lòng chút thôi
Chữ thương em gửi đây rồi
Mong sao chữ nhớ có ai chung đường
Chữ tình chữ nghĩa vấn vương
Chữ thương chữ nhớ tìm đường vào đây
Để cho tình mãi đong đầy
Để con tim mãi đan dày yêu thương
Tình đời cứ mãi nặng vương
Ghánh thơ đi bán mà thương chữ tình
Tình thơ cũng rất trung trinh
Lại còn mang nặng nghĩa tình vấn vương
Thơ thêm nỗi nhớ đong đầy
Tình mãi đan kín đan dày tim yêu
Chợ sớm rồi lại chợ chiều
Trên vai nặng ghánh thơ yêu nhọc lòng

CÓ KHI NÀO ANH THẤY NHỚ EM KHÔNG?

Có khi nào anh thấy nhớ em không
Hay chỉ chút xao lòng thời vụng dại
Có khi nào nhớ một người con gái
Đã yêu anh… yêu mãi chẳng thay lòng.
Có khi nào anh muốn gọi hỏi thăm
Tìm facebook muốn gửi dòng tin nhắn
Có khi nào chạm đôi môi hồng thắm
Rồi thẫn thờ nhìn bức ảnh em đăng…
Có khi nào anh đứng ngắm bên song
Thầm thì gửi tiếng lòng vào trong gió
Có khi nào con tim anh để ngỏ
Lối rêu phong chỉ để đợi em về…
Có khi nào trong cả những cơn mê
Chợt thảng thốt ngỡ môi kề môi mọng
Có khi nào giật mình trong đêm vắng
Bởi ân tình… cay đắng hoá cơn mơ…
Có khi nào bất chợt gặp cơn mưa
Rồi nhớ tới buổi chiều xưa quán vắng
Hai đứa không dám trao lời say đắm
Chỉ lặng nhìn… sâu thẳm trái tim nhau.
Có khi nào anh ước tới kiếp sau
Duyên chẳng lỡ… tình đậm sâu mãi mãi
Có khi nào anh ước mình sẽ nói
Lời yêu thương… để chẳng phải chia lìa.

VIẾT CHO EM

Gửi về em bài thơ tình anh viết
Trái u sầu nhớ lắm sẽ dần quên
Duyên đã hết chỉ cô đơn vây xiết
Vùi cơn say nghe đắng chát môi mềm
Viết tặng em trong nỗi nhớ dịu êm
Hương bưởi thơm nồng nàn mùi con gái
Có nụ hôn ta trao nhau vụng dại
Cánh hoa rơi khép lại cuộc tình tàn
Anh viết về em trong sầu đắng miên man
Người gái quê nết ngoan hiền sầu mộng
Em vô tư nụ cười rơi trong nắng
Anh lặng thầm lo sợ chuyện tình tan
Hạ về rồi con đường nắng hoe vàng
Gió nhẹ nhàng dìu em về nhà đó
Xác pháo hồng tung bay đầy ngõ nhỏ
Một gã khờ câm lặng đứng làm thơ
Anh viết tặng em với tất cả ước mơ
Nhiều hạnh phúc là bến bờ em đến
Còn riêng anh biết làm gì hơn được
Thôi đành lòng gom xác pháo dệt mơ.

MẸ VÀ CON GÁI

Con gái tôi sợ mẹ già
Thỏi son, hộp phấn, lụa là… con chăm
Níu thời gian mẹ bần thần
Thương con ngày tháng lặng thầm cứ trôi
Đời người như giấc mơ thôi
Níu làm sao giữa biển trời bão giông?
Với con, mẹ ở trong lòng
Mẹ không thể chết càng không thể già
Mai sau dầu có chăng là…
Mẹ bận đi vắng, đi xa ít ngày
Soi gương con gặp mẹ ngay
Mẹ là tất cả tháng ngày bên con!

NHỮNG GÌ CON TRAI PHẢI BIẾT

Em không phải..thiên thần hay yêu nữ
Em chỉ là…cô Gái nhỏ mà thôi
Đừng yêu em…bằng lời nói ngọt bùi
Từ chót lưỡi…hay đầu môi anh nhé!
Là con gái…phải bao điều giữ kẽ
Sợ miệng đời..phải tránh né thị phi
Sợ thời gian…cướp mất tuổi xuân thì
Sợ đánh mất..những gì con gái có
Đừng nâng niu..với bao lời cám dỗ
Yêu em rồi…đừng gây khổ sầu bi
Là con gái…em mang lòng ích kỷ
Yêu em rồi…anh đừng nghĩ đến ai
Hãy yêu em…đi hết đoạn đường dài
Cùng vun đắp…cho tương lai mình nhé
Là con gái…nhưng em luôn mạnh mẻ
Giữa dòng đời…nhiều mánh khóe điêu ngoa
Lắm chông gai…đầy thử thách lệ nhòa
Là con gái….ai không mà mơ ước
Là con gái…em cũng muốn tìm được
Người bạn đời…Chút hài hước dễ thương
Quan tâm em…đừng liếc mắt đo lường
Mùi hương lạ…tìm hoa thơm trên phố
Hãy yêu em…và anh luôn phải nhớ
Cuộc đời này…em luôn ở bên anh…

Trong thơ về con gái mạnh mẽ, chúng ta được dẫn vào một thế giới văn chương đầy sức mạnh và quyết định, nơi mà phụ nữ được tôn vinh và khích lệ về đẳng cấp và phẩm chất của mình. Những dòng thơ này không chỉ là sự ca ngợi vẻ đẹp nội lực của phụ nữ mà còn là sự khẳng định về khả năng vượt qua mọi thách thức và khó khăn. Đó là niềm tự hào và lòng kiên nhẫn, là biểu tượng của sức mạnh và lòng dũng cảm mà phụ nữ mang lại cho thế giới xung quanh. Thơ về con gái mạnh mẽ là lời ca tụng và cảm ơn, là tình yêu và lòng trân trọng dành cho những người phụ nữ kiên cường và quyết đoán.

Thơ Hay -