Tổng hợp những bài thơ cấp 2 đầy kỷ niệm

Thơ cấp 2 là một thể loại văn học mang đậm tinh thần hồn nhiên và sự tinh tế của tuổi thơ, thường được sáng tác và đọc bởi các em học sinh ở độ tuổi học cấp 2. Những bài thơ này thường thể hiện những cảm xúc trong sáng, những trải nghiệm đáng nhớ và những khao khát tinh thần của tuổi thơ. Từ những từ ngữ đơn giản và hình ảnh sinh động, thơ cấp 2 không chỉ là cách để thể hiện sự sáng tạo và trí tưởng tượng của các em học sinh mà còn là cách để ghi lại những kỷ niệm và cảm xúc đẹp đẽ trong quá trình trưởng thành. Đó là thế giới văn học ngọt ngào và đáng yêu, nơi mà mỗi dòng thơ là một khoảnh khắc vô giá của tuổi thơ trong sáng và đầy niềm vui.

Nội Dung Chính

EM VẪN CÒN ĐÂY!

Những tháng ngày xa xưa ấy
Sao mà đẹp thế người ơi!
Tuổi em vừa tròn mười sáu
Còn ta xong đại học rồi
Ngày ngày cùng em đến lớp
Áo dài trong gió bay bay
Nghiêng nghiêng bờ môi chín mọng
Mắt huyền lóng lánh như say
Thương em cô học trò nhỏ
Dịu hiền trong trắng thơ ngây
Con tim ta rung nhè nhẹ
Nhủ thầm ươm mộng ngày mai
Tình đầu em đem trao gửi
Cho người lý tưởng em mơ
Hình như gia đình cũng biết
Âm thầm se mối tình thơ
Những lúc có giờ rảnh rỗi
Ta thường tìm đến nhà nhau
Em thường đem bài ra hỏi
Yêu thương chụm hai mái đầu
Tình yêu ngày càng sâu đậm
Chưa lần đặt nụ hôn môi
Chỉ có đôi mắt say đắm
Lặng nhìn không nói mà thôi
Thế rồi… Chúng mình xa cách
Nhà em đi kinh tế rồi
Từ đây mỗi người một ngã
Cánh chim biền biệt phương trời
Hơn năm năm sau gặp lại
Em làm cô giáo cấp 2
Chồng em là thầy hiệu trưởng|
Hết rồi, em đã bên ai

NẾU NHƯ KHÉO

Thì ba mươi năm trước không có sai lầm
Hai mươi năm trước ngậm cười ăn tiền
Mười năm trước tha hồ chén các nàng tiên…
Nếu như Khôn một tí
Thì đời ta nay đã giàu sụ rồi
Chỉ cần vâng dạ khắp nơi
Cần mẫn làm lụng, mua đồi mua ao…
Nếu như không có Tào lao
Bia ôm gái gú, chuyên vào Trung, Anh
Thì giờ cũng dịch loanh quanh
Phụ đề phụ điếc là oanh liệt rồi …
Nếu như Nhịn một tí
Thì vợ cũ lại tiếp tục sinh sôi
Ra các em bé ngu ngốc
Cấp 1, Cấp 2, Cấp 3
Nếu như Quỵ luỵ một tí
Bây giờ chắc đã làm quan
Vì quan thích chọn thằng ngoan
Ghét thằng lý luận lo toan dông dài…
Nếu như Học tiếng Ấn
Có thể hiểu nguyên gốc nguyên ý
Của Đức Phật Tổ Như Lai
Khỏi cần diễn giải dông dài
Quyên góp thì lắm, đúng sai miễn bàn…
Nếu như Hèn hạ từ bé
Nay khéo ung dung đề huề
Cái gì Thái Dương , sao Khuê
Cũng thường vô nghĩa trước dê và cừu

TUỔI THẦN TIÊN

Tuổi học trò đêm nào cũng nằm mơ
Bao hoài niệm trái tim khờ lưu mãi
Mải chơi quá nên vẫn thường trễ nải
Cứ hồn nhiên trêu bạn gái bên làng
Tuổi học trò chụm đầu dưới hành lang
Cô bạn nhỏ đẹp như nàng tiên cá
Giờ tan lớp dường như thành xa lạ
Muốn cầm tay bỗng cục đá ngăn đường
Tuổi học trò hôm nào cũng thầm thương
Con phố nhỏ mình vẫn thường qua lại
Nàng bên cạnh sao thấy lòng tê tái
Bởi mộng mơ vẫn ngần ngại nên đành
Tuổi học trò trang nhật ký màu xanh
Từng câu chữ xâu chuỗi thành tim nhỏ
Yêu nhiều lắm nên muốn dành ai đó
Tuổi học trò liệu em có thuận ưng.

QUA RỒI

Mỗi con người có một cuộc đời riêng
Có mấy ai không nỗi niềm sâu kín
Không nói ra chẳng qua là nín nhịn
Bởi qua rồi bịn rịn liệu ích chi
Mỗi con người khi quá khứ qua đi
Cái mong quên có cái thì lưu luyến
Cái dấu kín và cái thì thể hiện
Nhưng hình như khó quên chuyện đã qua
Mỗi con người ai cũng vậy thôi mà
Có quá khứ để người ta phải nhớ
Đâu cứ phải nặng tình duyên với nợ
Đơn giản thôi của một thuở học trò
Mỗi con người dù hạnh phúc ấm no
Hay vất vả bon chen lo cuộc sống
Nhiều hay ít đôi khi lòng rung động
Vẫn nhớ về tuổi thơ mộng đã xa
Mỗi con người dù vẫn biết rằng là
Thời nông nổi có gì mà luyến nhớ
Nói vậy thôi sao lại không trăn trở
Bởi kiếp người luôn mang nợ chính ta…

HOA TÍM

Em vẫn nhớ một thềm hoa tím vội
Thuở học trò còn nông nỗi ngu ngơ
Mùa nhớ thương e ấp mối tình thơ
Ai ngại ngùng thẩn thờ thương áo trắng

TÌM VỀ

Tôi tìm về với ký ức tuổi thơ
Nghe rạo rực sắc màu hoa Phượng đỏ
Vạt nắng rọi góc sân trương ngày đó
Cánh Phượng hồng trong gió bay bay…
Nhặt cánh Phượng hồng ấp ủ trong tay
Rồi cẩn thận ép vào trong trang sách
Tuổi học trò những phút giây ngây ngất
Thấy mềm lòng với cánh Phượng mong manh.
Tốt nghiệp rồi, tôi lên đường tòng quân
Cánh Phương đỏ vẫn bồi hồi e ấp
Trong cuốn sổ của một thời đi học
Luôn bên mình nâng bước hành quân…
Trở lại mái trường, thăm lại góc sân
Cánh Phượng mỏng vẫn nồng nàn cháy đỏ
Sống lại tuổi học trò ngây ngô ngày đó
Ôm cánh Phượng vào lòng
Cánh Phượng mỏng của tôi.

Trong thơ cấp 2, chúng ta được dẫn vào một thế giới văn học đầy màu sắc và hồn nhiên, nơi mà những tâm hồn trẻ thơ thể hiện những cảm xúc chân thành và ngây ngất. Những bài thơ này không chỉ là những dòng văn chương đáng yêu mà còn là biểu hiện của sự trí tưởng tượng và sáng tạo của các em học sinh. Thơ cấp 2 không chỉ là nơi ghi lại những kỷ niệm đáng nhớ của tuổi thơ mà còn là cơ hội để các em thể hiện những suy nghĩ, ước mơ và mong muốn của mình. Đó là không gian văn chương thuần khiết và đáng yêu, nơi mà mỗi dòng thơ là một khúc ca ngọt ngào về tuổi thơ trong sáng và đầy ấp hy vọng.

Thơ Hay -