Những bài thơ về rượu bia hài hước

Thơ về rượu bia là những tác phẩm văn học thú vị và sâu sắc, thể hiện sự kỳ diệu và sức mạnh của rượu bia đối với con người. Những bài thơ này thường mô tả về những trải nghiệm, cảm xúc và tư duy của con người khi thưởng thức rượu bia. Từ những từ ngữ đầy màu sắc và hình ảnh sinh động, thơ về rượu bia khắc họa về sự khát khao, niềm vui và thăng hoa mà rượu bia mang lại. Đồng thời, qua những dòng thơ ấy, chúng ta cũng thấy được sự cảm thông và sự sâu sắc trong việc hiểu về cuộc sống và con người. Đó là cách tuyệt vời để thể hiện tình yêu và đam mê đối với rượu bia cũng như để thưởng thức vẻ đẹp và ý nghĩa của nghệ thuật thơ ca.

THƠ VUI

Rượu nấu song rồi-lạc đẫ rang
Rót rượu mời trà trên đỉnh non
Du hàn mộng tốt đón nàng sang
Trao nhau tình nghĩa nụ duyên đầu.
Tình chàng ý thiếp cùng trí hướng
Xây đời nguyện ước vang xa mãi
Kết thành phu thê đến bạc đầu
Thoả trí mộng đời hạnh nhân sinh.

TẮM…

Ngồi trong “ chum rượu “ để mà “ ngâm “
Cô gái này a … có lẽ “ hâm “
Rượu ngấm vào thân …e là “ xót “ …
Vậy nhưng ngồi đó lại còn “ ngâm “ !
Rứa chả “ hâm “ sao hỡi các “ ngài “
Bây giờ lắm kiểu để “ câu lai “
Ai hâm như cái cô nàng đó …
Rượu nếp hẳn hoi… thật phí hoài !
Dù cho cô bước ra ngoài
Rượu chum kia cũng .. ai hoài uống đây …

MỘT NỬA VẦNG TRĂNG

Rượu Bàu Đá*uống cay nồng
Men say chếnh choáng, thả lòng phiêu du
Chiều tàn ướt sũng sương mù
Làn da lành lạnh, lời ru vọng về.
Bầu trời loang tím lê thê
Lạc vào đêm tối,chần chờ trăng lên
Mây buồn che khuyết một bên
Nửa kia nhợt nhạt,chông chênh giữa trời.
Ngắm nhìn những vệt sao rơi
Giật mình ngẫm nghĩ thói đời xót xa !
Chuốt ly rượu đắng trầm kha
Lãng quên đi những bôn ba nẻo về.
Nửa vầng trăng sáng mập mờ
Luồn mây gắng gượng lượn lờ trên cao
Chút vui mà chẳng ngọt ngào
Côn trùng réo rắt , xuyến xao thẫn thờ.
Đèn đêm chênh chếch lối về
Chân đi khập khiễng,bơ phờ lặng câm
Bâng khuâng từng bước âm thầm
Lòng buồn vời vợi,nhân tâm bời bời !

THƠ VUI …

Nhà anh có bốn vịt trời
Ngày vui nó rủ nhau bơi về nhà
Con thì mua bánh mua quà
Con sách chai rượu ấm trà về chơi
Con đong gạo nếp đồ xôi
Con vào chợ mới mua đôi gà giò
Nhà anh có phúc thật to
Số trời đưa đến một lô vịt giời
Nhà em có bốn con cò
Chuyện vui thì ít chuyện lo thì nhiều
Một con lêu lổng sớm chiều
Một con nghiện hút bao điều rủi ro
Một con nằm ở hoả lò
Một con thua bạc đêm sờ túi em
Nhiều cò vất lắm anh ơi
Ước gì có bốn vịt giời như anh…

CHUYỆN MƠ MONG

Ta chưa từng chạm vào đời nhau
Lý duyên sớm liền câu mong đợi
Đi qua lối về mỗi buổi
Nơi làm chỗ ở ai người hay quên
Bỏ giấc ngủ trắng đêm ngồi viết
Khi lạc thần nói chuyện vu vơ
Lòng tự thoại,với ngây thơ
Hệt như trẻ dại,rõ như mất hồn
Ta chưa từng bồn chồn mỗi lúc
Để lặng nghe cảm thúc đêm về
Câu chuyện ước mong bộn bề
Bàn tay chăm chỉ luyện nghề văn chương
Cả buổi dài nằm giường trông ngóng
Bạn thăm thân đứng cổng gọi vào
Không hiểu ta bị làm sao
Lẩn trốn câu hỏi lời chào mến quen
Ta chưa từng biết tên người ấy
Vậy mà quen rong rẩy theo tìm
Ghen với con chữ ngoan hiền
Giận cả ánh mắt mình nhìn qua gương
Ôi tình yêu chặng đường cảnh ngộ
Mâý ngàn năm chẳng đủ một ngày
Rượu ngọt mới rót đã say
Hương khuê chưa thả đã đầy nhụy mong.

ĐỜI MẠT VẬN…

Ta chán đời tìm non cao ở ẩn.
Học người xưa… đeo bầu rượu, thanh gươm.
Sống lây lất cho qua hồi lận đận.
Bụi phồn hoa… gạt bỏ chẳng lụy vương!
Đêm cung nỏ… lên rừng săn ác thú.
Học Võ Tòng…đả hổ núi Dương Cang.
Ngày múa kiếm vài đường xuyên vân thủ.
Làm anh hùng Sơn Bạc…mộ Tống Giang!
Kẻ mạt vận nào mơ tình nhi nữ.
Lòng mốc khô như phiến đá lạnh lùng.
Mộng tri âm khúc cầm xưa Nha -Tử.
Lạc ngón đàn cay đắng phá lên cung!

Trong thơ về rượu bia, chúng ta được dẫn vào một thế giới của hương vị, mùi thơm và cảm xúc. Những dòng thơ kỳ diệu kể về sự huyền bí và sức mạnh của rượu bia, làm cho trái tim chúng ta đắm chìm trong những trải nghiệm tuyệt vời và đặc biệt. Rượu bia không chỉ là nước uống, mà còn là nguồn cảm hứng vô tận cho những nhà thơ và nghệ sĩ. Những bài thơ này không chỉ là lời ca tụng về vẻ đẹp và hương vị của rượu bia, mà còn là cách để thể hiện tình yêu và đam mê với nghệ thuật của người viết. Đó là cảm giác hoàn hảo, khi ta cảm nhận được sự hài hòa và tinh tế của từng dòng thơ, như một ly rượu bia thượng hạng, mang lại cho ta cảm giác hạnh phúc và an lạc.

Thơ Hay -