Đọc ngay những bài thơ hoa cúc trắng đẹp nhất

Bài thơ về hoa cúc trắng là những tác phẩm văn học tinh tế và đẹp mắt, thể hiện vẻ đẹp thanh khiết và tinh tế của loài hoa này. Những dòng thơ ấy thường mô tả về hình ảnh hoa cúc trắng như một biểu tượng của sự thuần khiết và tinh khôi. Từ những từ ngữ đầy màu sắc và tinh tế, những bài thơ này khắc họa về vẻ đẹp tự nhiên và tinh thần của hoa cúc trắng, gợi lên trong tâm trí của người đọc những cảm xúc sâu lắng và bình yên. Đó là cách tốt nhất để chiêm ngưỡng và đánh giá giá trị văn hóa và nghệ thuật của loài hoa này.

BÊN BỜ ẢO VỌNG

Lá reo gió hú non cao
Đàn chim hoảng loạn lao xao gọi bầy
Suối khe róc rách đâu đây
Đồi nương heo hút rừng cây xanh ngời
Bặt tin tăm cá im hơi
Căng buồm dong ruổi chốn khơi xa nào
Chiều nghiêng buông nắng hanh hao
Dạo Xuân chạm mặt vườn đào xem hoa
Ngỡ ngàng e lệ thoáng qua
Thẹn thùng ngượng ngập làn da ửng hồng
Ngước nhìn én liệng tầng không
Ngang trời bảng lảng bềnh bồng mây bay
Cúc vàng dâng tặng nói thay
Lời thề muối mặn gừng cay muôn đời
Tết về quê mẹ thăm chơi
Con đò rời bến từ thời tròn trăng
Đì đùng sấm chớp loằng ngoằng
Mảnh tình nhàu úa héo xoăn tím cà
Ôm lòng gặm nhấm xót xa
Bên bờ ảo vọng mờ nhòa khói sương

BỐN MÙA YÊU THƯƠNG

Tháng giêng đào thắm mai vàng
Tháng hai sưa trắng nhẹ nhàng toả hương
Tháng ba gạo rụng đỏ đường
Tháng tư dọc phố ngát hương loa kèn.
Tháng năm hoa phượng thắp đèn
Bước sang tháng sáu hoa sen ngát đầm
Tháng bảy hoa sấu âm thầm
Xoan trà tháng tám phủ gần kín sân…
Tháng chín hoa sữa níu chân
Tháng mười đón gió bần thần hoạ mi
Mười một e ấp cúc chi
Mười hai hoa cải người đi nhớ về…
Bốn mùa hoa nhắc câu thề
Bước chân lữ khách nhớ quê nhớ nhà
Đếm thời gian bởi mùa hoa
Dẫu đi trăm ngả… quê nhà chớ quên….
Bờ sông vắng… vẫn con thuyền
Có người ở chốn bình yên… đợi người…
Ngước trông mây trắng giữa trời
Nơi đây có mái hiên đời chờ ai…

MÙA CÚC HOẠ MI

Em giấu nỗi nhớ Anh trong bông Cúc Hoạ Mi
Giấu xốn sang mùa xuân thì con gái
Anh kịp về không ? Đón mùa hoa dại
Chớm đầu đông đã vội nở bên đường
Hà Nội mùa này vạt nắng vấn vương
Hồ Tây xưa vẫn lăn tăn sóng vỗ
Cây Sấu già đã thôi mùa hoa nở
Mắt Liễu lim dim xoã tóc đợi Anh về
Anh kịp về không ? hương Cốm vẫn đê mê
Đường Cổ ngư mình lại cùng vui bước
Tay trong tay đan bao nhiêu điều ước
Trọn cuộc đời vui khoẻ thật đắm say
Anh kịp về không ? Mùa Cúc Hoạ mi đợi Anh

MÙA THU VỀ NGANG PHỐ

Em có nghe mùa thu về qua phố
Tán bàng xanh nhuộm sắc đỏ trong chiều
Heo may đùa trên mái ngói xanh rêu
Hương hoa sữa cho hồn phiêu theo gió.
Hàng phượng vĩ còn đôi nhành hoa đỏ
Níu hạ cùng với dăm đoá sen thơm
Nắng hong trên bông cúc dọc phố phường
Trên tà áo thân thương người em nhỏ.
Ta nghe tiếng lá vàng reo trong gió
Hương thị thơm nơi cuối phố ta về
Mùa thu hoà cùng cốm sữa mới se
Cơn gió rắc chút lạnh về lối cũ.
Hoàng hôn dõi bóng đôi nhân tình đổ
Giọt sương chiều thêm cô lẻ bơ vơ
Lá thu rơi trong chiều tím hững hờ
Khói lam toả bên ven hồ bảng lảng.
Thu đã đến cho trăng vàng toả sáng
Cho liễu xanh như lãng đãng mơ màng
Chiều bên em… nghe thổn thức tim hoang
Chân ta bước rộn ràng trên lối cũ…

THU ĐI

Vội vàng chi … Mùa Thu có hay ?
Lời yêu chưa tỏ chưa giải bày
Thu đi sương khói còn lưu luyến
Mình tôi … Ai đợi với ai đây ??
Tôi vẫn còn mơ mùa Thu vàng
Bên hàng Tơ Liễu đón Thu sang
Yêu thương trao gửi Người năm ngoái
Đôi làn môi chạm …gió khẽ khàng!
Nhưng bóng ngày Đông đã đến gần
Mưa phùn gió bấc đã chạm sân
Mong Thu năm tới e còn sớm
Vội vàng chi … Tôi đã chậm chân
Đã chậm chân lại không nói chi
Muốn gửi cho Thu đoá Hoạ Mi
Nay thì Cúc trắng cho ai nữa ?
Heo may phớt nhẹ lên biệt ly !!!

ANH CÓ VỀ HÀ NỘI MỘT NGÀY ĐÔNG

Anh có muốn về Hà Nội với em không
Ta dạo bước bên nhau trong chiều đông lộng gió
Tay nắm tay nhau sẽ sàng… anh ngỏ
Lời yêu thương chan chứa ân tình…
Anh có muốn cùng thức giấc mỗi bình minh
Qua bãi đá Sông Hồng ngắm ngàn lau đắm mình trong hơi sương buổi sớm
Ngắm luống cúc hoạ mi trắng tinh… trót ham chơi ngủ muộn
Ba mươi sáu phố phường… mái ngói cũ rêu phong.
Anh có muốn cùng em… đi dạo khắp phố không
Thong dong đèo nhau qua tháp Rùa cổ kính
Ngắm Hồ Gươm xanh… đêm soi lung linh bóng
Nét mặt rạng ngời… tươi thắm nét môi xinh.
Ta tựa vai nhau… mê mải ngắm trăng thanh
Anh hái tặng em nhành cải xanh dệt cho em ước mơ thời con gái
Viết tiếp tháng ngày dài bằng khát khao cháy bỏng
Sưởi ấm tim bằng môi ấm nồng nàn…
Chúng mình sẽ cùng nuôi dạy các con ngoan
Ngôi nhà nhỏ mãi ngập tràn hạnh phúc
Mình mãi ở bên nhau dẫu mai kia đời gập ghềnh trong đục
Cho tới lúc xế chiều… ta vẫn mãi yêu nhau.
Anh có muốn cùng em… chung sống đến bạc đầu???

Trong bài thơ hoa cúc trắng, chúng ta được đắm chìm vào hình ảnh tinh khiết và thanh thoát của loài hoa này. Những dòng thơ kỳ diệu mang đến cho chúng ta không chỉ là vẻ đẹp mà còn là một cảm giác bình yên và thanh thản. Hoa cúc trắng không chỉ là biểu tượng của sự thuần khiết mà còn là nguồn cảm hứng vô tận cho những ai yêu thơ và nghệ thuật. Thông qua bài thơ này, chúng ta như được đưa vào một không gian tĩnh lặng, nơi mà tâm hồn được dịu dàng và thư giãn dưới ánh sáng nhẹ nhàng của hoa cúc trắng, đó là một trải nghiệm tuyệt vời và đầy ý nghĩa.

Thơ Hay -