Đọc ngay thơ lục bát về cha mẹ vất vả tảo tần

Thơ lục bát về cha mẹ là những tác phẩm văn học đầy ý nghĩa, tôn vinh tình thương và hy sinh của cha mẹ trong cuộc sống. Bằng những cặp câu lục bát uyển chuyển, những bài thơ này thường khắc họa hình ảnh yêu thương, sự quan tâm và dạy dỗ từ cha mẹ. Từ những điều bình dị hàng ngày đến những khoảnh khắc đáng nhớ, thơ lục bát về cha mẹ là nguồn cảm hứng vô tận, là lời tri ân sâu sắc dành cho người đã sinh thành và nuôi dưỡng ta trưởng thành. Đồng thời, những tác phẩm này cũng là cách tốt nhất để thể hiện lòng biết ơn và tôn trọng đối với cha mẹ, những người đã hy sinh vô điều kiện để chăm sóc và yêu thương chúng ta.

VẦN THƠ LỤC BÁT TÔI YÊU

Từ khi tôi mới ra đời
Vần thơ lục bát trong lời mẹ ru
Theo cha đi đánh giặc thù
Hòa bình tô đẹp mùa thu óng vàng
Những vần lục bát âm vang
Dựng xây non nước xóm làng bình yên
Có trong ánh mắt dịu hiền
Của bao cô gái như tiên rạng ngời
Những vần lục bát đầy vơi
Tiễn người đánh giặc tuyệt vời hùng anh
Vì quê chiến đấu chân thành
Còn người ở lại xuân xanh đợi chờ
Những vần lục bát mộng mơ
Cho ta yêu quý tôn thờ quê hương
Từ trong cuộc sống đời thường
Ôi vần lục bát ta thương trọn đời…

LỤC BÁT NHÀ NÔNG

Tôi mê lục bát khi nào
Mà sao chẳng biết…ào ào tung bay
Vần thơ xao xuyến tim này
Từng câu , từng chữ mê say ấm nồng
Hình như sẵn có trong lòng
Từ khi còn nhỏ ra đồng với cha
Cha cày , mẹ cấy tăng gia
Trên bờ tôi đứng mượt mà vần thơ
Lục bát không hẹn , chẳng chờ
Không chỉ cảnh đẹp mộng mơ trăng rằm
Lục bát sẵn có trong tâm
Buồn vui lẫn lộn chuyên chăm học hành
Tôi yêu lục bát tuổi xanh
Từng câu bay bổng tròng trành hoa niên
Thơ ca nhờ bậc sinh tiền
Tình cha nghĩa mẹ lưu truyền trong tôi
Luật niêm câu tứ từng lời
Cày sâu cuốc bẫm thơ thời tung chiêu
Lục tìm trong những buổi chiều
Bát cơm gánh thóc tôi yêu ruộng đồng

LỤC BÁT QUÊ NHÀ

Mấy câu Lục Bát quê nhà
Bởi yêu tôi viết mong hoà niềm vui
Chát chua cay đắng ngậm ngùi
Vần thơ đổi lấy hoá bùi ngọt thơm
Ruộng đồng nhàu nhĩ rạ rơm
Sắn khoai trộn lẫn bát cơm quê nghèo
Hương đồng gió nội còn đeo
Ca Dao Điệu Lý còn đèo gió mưa
Cũng vì thương cái ngày xưa
Nón mê rát nắng cấy trưa ngoài đồng
Cha cho đôi má con hồng
Mẹ cho tấm chồng với những đứa con
Trải qua năm tháng gầy mòn
(Còn câu Lục Bát thì còn Quê Hương)

NHỚ QUÊ CHA ĐẤT MẸ

Đêm buồn lại nhớ làng quê
Nhớ từng ruộng lúa lối về thân thương
Nhớ ngôi đình nhỏ ven đường
Nhớ bông bưởi trắng tỏa hương nồng nàn
Nhớ thời vất vả gian nan
Mẹ cha sống cảnh cơ hàn bấy lâu
Một sương hai nắng dãi dầu
Mà vui hạnh phúc không đâu sánh bằng
Nhớ ngày trời rét như băng
Cha nhen bếp lửa trùm chăn ấm nồng
Những ngày thời tiết lập đông
Nhớ từng kỷ niệm mãi không phai mờ
Đêm buồn ghép chữ làm thơ
Mượn câu lục bát gởi nhờ cảnh quê
Hoài mong sớm được trở về
Quê cha đất mẹ thích ghê dù nghèo.

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CỦA MÌNH

Thu qua tròn bảy mươi mùa
Cha sinh mẹ hạ khóc thưa chào đời
Lớn khôn ngày tháng lãng trôi
Vui buồn bươn trải sóng đời hồn hoang
Cám ơn Trời Đất cưu mang
Đưa đường chỉ hướng lối quang ngả lành
Cám ơn Cha, Mẹ sinh thành
Gia đình chiến hữu em anh trông nhờ
Cuộc đời đẹp tựa như mơ
Tìm câu lục bát ý thơ giãi bày
Ngày sinh nhật bảy mươi này
Cám ơn Trời Đất ban may phúc đầy
Cám ơn mùa thu lá bay
Trời xanh lồng lộng heo may gió tràn
Xốn xang hạnh phúc miên man
Cám ơn tình nghĩa muôn vàn thi huynh
Chúc mừng sinh nhật của mình
Dăm ba câu chữ tâm tình muôn phương
Cám ơn tất cả Người thương
Gửi lời chia sẻ vấn vương tình đời
Vậy xin chỉ có vài lời
Chúc cho vạn sự cuộc đời an nhiên
Chúc đại gia đình bình yên
Cầu mong hạnh phúc lâu bền thủy chung.

KÝ ỨC – TUỔI THƠ

Nhớ thời cắt cỏ chăn trâu
Mò cua bắt ốc đồng sâu mưa phùn
Có hôm nhiệt thấp rét run
Ống bơ quay tít quả đun rất hồng
Bẻn quần lội xuống bờ sông
Bắt tôm đem nướng ngồi trông rất thèm
Suốt ngày mặt mũi nhọ nhem
Ngó vào ruộng lúa tìm xem muỗm à
Châu chấu em cũng chẳng tha
Vặt đầu bẻ cánh cho ra bếp lò
Dưới hàng phi lao rất to
Quả tươi chưa héo thả lò khói um
Trẻ trâu ăn uống tùm lum
Nhiều khi háo hức nhảy ùm tắm mương
Bờ cỏ tạm bợ thay giường
Hôm nào em mệt giữa đường nằm luôn
Tuổi thơ có lúc rất buồn
Cha sinh Mẹ đẻ cội nguồn nhà nông
Sớm khuya tần tảo ngoài đồng
Mẹ em kêu mệt mà không dám về
Lấy chồng ra khỏi làng quê
Hôm nay trở lại đẹp ghê ngỡ ngàng
Nhà tầng phòng trọ khang trang
Công nghiệp mua đất cả làng phất lên

Trong thơ lục bát về cha mẹ, những dòng văn xuôi lồng ghép những cặp câu lục bát sắc nét, khắc họa hình ảnh yêu thương và hi sinh đậm đà của cha mẹ trong cuộc sống. Đó là những bức tranh tinh tế về tình thân, về những giây phút đáng quý mà chúng ta thường lãng quên trong cuộc sống hối hả. Những bài thơ này không chỉ là sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đối với cha mẹ mà còn là lời chia sẻ, cảm thông với những người đã dành cả cuộc đời để nuôi dưỡng và yêu thương con cái. Đây là cách tốt nhất để gửi đi những lời yêu thương và biết ơn đến những người cha mẹ yêu thương của chúng ta.

Thơ Hay -