Tham khảo ngay thơ hoa hồng tươi thắm

Thơ hoa hồng là những bài thơ tinh tế và lãng mạn, miêu tả vẻ đẹp quyến rũ và sâu lắng của loài hoa này. Trong những dòng thơ ấy, hoa hồng thường được mô tả như biểu tượng của tình yêu và sự kiêu sa, đồng thời là nguồn cảm hứng vô tận cho những ai đam mê văn chương và nghệ thuật. Mỗi câu thơ là một hình ảnh rực rỡ, là một lời ca tụng cho vẻ đẹp tinh tế và độc đáo của hoa hồng. Đọng lại trong từng câu thơ là hương thơm dịu dàng và sức sống mãnh liệt của hoa hồng, tạo nên một không gian lãng mạn và đầy sức sống cho người đọc.

HOA HÀM TIẾU

Không rực rỡ như hoa Hồng
Không ấm nồng như hoa Cúc
Không ma lực như hoa Mai
Không trang đài như Lan, Huệ…
Hàm Tiếu em cứ thẹn thùng e lệ
Đỗi dịu dàng giữa muôn sắc hoa tươi
Nhưng kiêu hãnh biết bao!
Em là thước khuôn cho những nụ cười
Đằm thắm duyên xinh khoé môi ngời chúm chím
Anh bất chợt gặp em trong một chiều hoàng hôn tím
Mà trọn đời say há dễ để nguôi quên
Lạc bước chốn hoa anh thầm thĩ gọi tên:
Hàm Tiếu em! Nụ cười hoa sóng sánh…

THƯƠNG..

Đóa hoa hồng thắm đi rồi.
Cỏ hoang ở lại chịu đời đắng cay.
Hôm nay trời cứ mưa hoài.
Trời mưa nhắc mãi cả ngày tên em.
Tên em… lẩm bẩm hằng đêm.
Sáng, trưa, chiều, tối…nhớ em muốn khờ !
Nhiều khi anh lại nằm mơ.
Nửa đêm thức dậy ngồi chờ ai đây.?
Nhớ em đến nỗi thân gầy.
Nhìn quanh đều thấy đâu đây cũng buồn.
Ôi sao sầu lại chẳng buông.
Cứ suy nghĩ mãi mà thương cho mình.
Một mình ngơ ngẩn một mình.!
Tình không thố lộ thì tình nhớ mong.!

XUÂN XƯA

Hoa đào lay trong gió,
Người xinh như hoa xuân,
Áo đỏ, hoa hồng thắm,
Cho lòng ta bâng khuâng…
Mùa xuân nào xa xưa,
Người bên hoa rực rỡ,
Đỏ một trời thương nhớ,
Người nay đã xa vời…
Hoa vẫn lay trong gió,
Ta vẫn chờ người thơ,
Áo đỏ, hoa hồng thắm,
Đất trời ngơ ngẩn ngơ…

BIỂU TƯỢNG TÌNH YÊU

Hoa hồng nói lời tình yêu
Tuy hoa hồng đẹp nhưng rất nhiều gai
Muốn có hạnh phúc lâu dài
Tình yêu phải vượt chông gai rất nhiều …….!

HOA HỒNG LEO

Lá xanh, sương sớm đọng
Bình minh đến tiễn sương
Dang tay, hồng đón gió
Thân gai góc dặm trường
Qua bão táp mưa giông
Hoa tươi thắm, đỏ, hồng
Vươn mình trên giá gỗ
Hồng leo trĩu, đượm bông

CÔ GÁI BÁN HOA

Xin mời mua đóa hoa hồng
Biết bao khó nhọc vun trồng lên tươi
Mua hoa xin nhớ đến người
Làm ngề buôn bán hoa tươi hàng ngày
Xin mời mua đóa hoa này
Hoa lan hoa cúc thơm lừng ngát hương
Mẹ già ngọa bệnh nằm giường
Bán hoa góp lại tìm đường thuốc thang
Mui sinh vất vả gian nan
Bao nhiêu khó nhọc lệ tràn bờ mi
Lòng con thương Mẹ một khi
Mẹ thường đau yếu cha đi lâu rồi
Lòng con thương Mẹ bồi hồi
Bán hoa cóp nhặt để rồi thuốc thang
Chỉ mong Mẹ khỏe an khang
Là con mãn nguyện như vàng Mẹ ơi

Trong thơ hoa hồng, chúng ta không chỉ bắt gặp vẻ đẹp kiêu sa của loài hoa này, mà còn cảm nhận được những cung bậc của tình yêu và sự trường tồn trong cuộc sống. Những dòng thơ ấy là những dấu ấn vĩnh cửu về sự mãnh liệt của tình cảm, là biểu tượng của sự kiêu sa và độc lập. Hoa hồng không chỉ là loài hoa đẹp mắt mà còn là biểu tượng của sự lãng mạn và tình yêu trong văn hóa đại chúng. Những câu thơ về hoa hồng làm cho chúng ta ngập tràn trong một không gian lãng mạn và sắc màu, để rồi cảm nhận sâu sắc hơn về giá trị và ý nghĩa của tình yêu và sự đẹp đẽ trong cuộc sống.

Thơ Hay -