Hãy xem ngay bài thơ sinh nhật hay và tình cảm

Bài thơ sinh nhật là món quà tinh tế và ý nghĩa mà chúng ta có thể dành tặng cho những người thân yêu trong dịp sinh nhật của họ. Những dòng thơ ấy không chỉ là lời chúc mừng đơn giản mà còn là biểu hiện của tình cảm sâu lắng và tình yêu thương. Từng câu thơ được chọn lọc kỹ càng, đượm bẫm tình thương và ý nghĩa, mang đến cho người nhận một cảm giác ấm áp và đặc biệt trong ngày đặc biệt của họ. Bài thơ sinh nhật không chỉ là món quà vật chất mà còn là món quà tinh thần, là cách tuyệt vời nhất để thể hiện lòng quan tâm và sự tri ân đối với người mà chúng ta yêu quý.

HAPPY BIRTHDAY

Chúc mừng sinh nhật em tôi
Hôm nay không được cùng ngồi rượu say
Từ xa huynh gửi đến này
Một em gái nhỏ mặt mày dễ thương
Kèm theo với một chiếc… giường
Trạm khảm… đá quý khung xương bằng… vàng
Cho em thoải mái chầy phang
Trèo đèo lội suối cùng nàng lên tiên
Bỏ đi bao nỗi ưu phiền
Bao nhiêu vất vả… tiêu tiền bằng… đô
Em ơi cuộc sống xô bồ
Nhưng em chớ có cầm… đồ con xe
Ferrari anh tặng đó nghe
Nếu cần anh sẽ gửi về cho em
Triệu đô chắc em… chẳng thèm
Chục triệu cho bõ để em dùng dần
Em chớ có nghĩ phân vân
Vô tư đi nhé nếu cần gọi anh
MAY BACH a phóng về nhanh
Tặng em đi tạm cho lành em ơi
Thôi anh chỉ có mấy lời
Em nay sinh nhật nhớ chơi nhiệt tình
Nhớ là xin phép… June xinh
Kẻo không em lại mất hình đó nghe
À mà nhân tiện không… khoe
Du thuyền anh đặt mai về… Hạ Long
Tiếc là sinh nhật em xong
Nếu không anh tặng vừa lòng em luôn
Thôi giờ anh bận dừng buôn
CHÚC EM SINH NHẬT NỖI BUỒN KHÔNG MANG

CHÚC MỪNG SINH NHẬT

Vừa hay sinh nhật Bé Thiên
Chú đang ngủ dở cũng liền dậy ngay
Cong mông xỏ vội chiếc giầy
Chạy luôn ra chợ nhanh tay lựa quà.
Trước là chọn một bó hoa
Chúc cho cháu bớt điêu ngoa chú mừng
Sau là đến cái thắt lưng
Để cho cháu nịt chứ đừng thả rông.
Tiếp theo là cái màu hồng
Đêm đêm cháu diện cho chồng được vui
Hình như cũng khá đủ rồi
Thiên ơi đợi chú mang gùi địu sang

CHÚC MỪNG SINH NHẬT

Hôm nay sinh nhật em Hương
Chúc em hàng tháng tăng lương đều đều
Đi ngủ thì chồng hay khều
Ra đường trai đẹp thì kêu không già
Chúc em xinh đẹp mặn mà
Đường cong vẫn nét như là tượng tô
Mỗi khi đánh vật không đồ
Em luôn chiến thắng đẩy vô, nhiệt tình
Chúc em ngoài đẹp hơn hình
Quê anh vẫn gọi là xinh nhất làng
Da mịn nét đẹp đoan trang
Để nhiều trai đẹp nhìn càng,sít xoa
Chúc em đầu bốn đít là…
Ý,giờ mới nhớ học ta ngồi cùng
Em hay chồm mượn đồ dùng
Tối tối em trả đi cùng nụ hôn
Chúc em thêm tuổi khỏe hơn
Tiền sếp trong két cộm hơn năm rồi
Miệng thì luôn nở nụ cười
Mắt thì lúng liếng như người đang yêu
Sinh nhật anh hết tiền tiêu
Anh xin mạo muội tặng liều bài thơ
Quà anh không có đừng chờ
Hoa anh mới cuốc bây giờ mới gieo
Tiền bạc thì anh hơi nghèo
Tâm hồn anh vẫn dây leo em à
Cho anh dừng bút lại nha
Anh mà chúc nữa,chồng nhà lại…ghen!

CHÚC MỪNG SINH NHẬT

Hôm nay bác Hàn Giang sinh nhật
Sáng giờ em tất bật chọn quà
Mới đầu em định gửi qua
Vài can dầu dán để mà giao thông.
Nhưng nghĩ bác cái mông bị toét
Gửi can dầu bác ghét thì gay
Bác giờ chắc vẫn quay tay
Thế nên em gửi món này rất ngon.
Một cô gái vẫn còn trong hộp
Em vừa mua ở sốp plây boi
Đủ đầy nút bấm, đèn còi
Chỗ lõm cũng đẹp, chỗ lồi cũng xinh.
Bác khỏi phải một mình lọ mọ
Nay có người kỳ cọ cùng nhau
Năm mới cũng đã bắt đầu
Bác chia tay với can dầu từ đây.
Chúc bác có một ngày sinh nhật
Rộn tiếng cười và thật mê ly
chúc cho tuổi cũ qua đi
Đón mừng tuổi mới, hép pì bớt đây.

SINH NHẬT BUỒN

Bỗng thấy giật mình tháng tám phôi pha
Chợt nhìn lại thấy già nửa đời người
Vui hay buồn khi cũng thêm một tuổi
Khi cuộc đời còn lủi thủi đơn côi
Sinh nhật này ai kề cạnh cùng tôi
Hay chỉ là lời chúc trên Facebook
Ấm con tim cùng với bao lời chúc
Thêm tuổi mới được ngập tràn hạnh phúc
Hay một mình tự cầu chúc bản thân
Thời gian ơi sao mãi miết trôi dần
Cho mỗi lần sinh nhật về buồn bã
Chưa lập đông sao lòng nghe buốt giá
Mùa hạ vàng mà ngỡ đã sang thu
Trời phủ mây hay mắt đọng sương mù
Ngày sinh nhật sao sầu ưu đến vậy
Có phải chăng thiếu nến hồng thấp cháy
Không bánh kem nên cảm thấy tủi hờn
Sinh nhật buồn mình ta với cô đơn
Thuốc thăng long chập chờn làm khói trắng
Ly rượu cay nhưng bờ môi mặn đắng
Sinh nhật buồn trong khoảng lặng miên man

CHÚC MỪNG SINH NHẬT TIẾN NGUYỄN

Ngày này năm ấy khi xưa
Một cơn đau bụng như chưa bao giờ
Người mẹ nhăn mặt thẫn thờ
Vội lên bàn đẻ vào giờ sang canh
Chừng mười lăm phút …rất nhanh
Nín hơi một cái …là anh chào đời
Một chàng hoàng tử rạng ngời
Khôi ngô tuấn tú chân trời bước ra
Bõ công phấn đấu mẹ cha
Hôm nay thành quả thật là hân hoan
Bao nhiêu mệt nhọc lo toan
Bỗng nhiên tan biến , con ngoan ra đời
Sau khi ngẫm nghĩ một hồi
Cái tên thật đẹp gọi thời Tiến Nguyen
Kỳ là …Tiến giỏi như tiên
Mới hơn một tuổi Tiến liền làm thơ
Nhân tài bậc thánh ban sơ
Thơ hay Tiến viết làm ngơ ngẩn người
Đặc biệt là loại thơ cười
Và thêm “đường mật” nên ruồi vây quanh
Hội thơ nổi bật tên anh
Mọi người ngưỡng mộ nên danh vang dần.
Hôm nay sinh nhật góp phần
Viết vài ba chữ cù lần tặng anh
Chúc huynh sinh nhật an lành
Chúc huynh sức khỏe và thành công hơn
Có chai rượu quý …hót gơn.
Đem ra kính tặng phòng cơn đói lòng.Trong bài thơ sinh nhật, những dòng chữ không chỉ là những lời chúc mừng truyền đạt, mà còn là những dấu ấn của tình yêu và sự quan tâm chân thành. Mỗi câu thơ là một nén hương tình thương, là một bức tranh tuyệt vời về những kỷ niệm đẹp đẽ và những ước mơ mới. Đó là cách chúng ta gửi đi những lời chúc tốt đẹp nhất, để người nhận cảm nhận được ý nghĩa và giá trị đặc biệt của mối quan hệ đó. Bài thơ sinh nhật không chỉ là một phần quà, mà còn là một dấu ấn vĩnh cửu, là điều mà người nhận sẽ luôn nhớ và trân trọng trong suốt cuộc đời.
Thơ Hay -