Đọc ngay thơ về sự cố gắng có thêm động lực

Trong thế giới của văn học, thơ không chỉ là biểu hiện của tình yêu, mà còn là ngôn ngữ của sự cố gắng và lòng quyết tâm. Thơ về sự cố gắng là những dòng chữ truyền tải những nỗ lực, những đấu tranh không ngừng nghỉ của con người trước những thách thức của cuộc đời. Đó có thể là sự vượt qua khó khăn, là lòng kiên nhẫn và sự hy vọng vững chắc trong mỗi bước đi. Những bài thơ này không chỉ là nguồn cảm hứng, mà còn là nguồn động viên mạnh mẽ cho những ai đang bước đi trên con đường của mình, khẳng định rằng mọi khó khăn đều có thể vượt qua nếu ta dũng cảm và kiên định.

Nội Dung Chính

Nam Định Quê Tôi

Quê tôi ăn cỗ lấy phần
Người ta thấy lạ phân vân rồi cười
Ai xa cố gắng về chơi
Ở lâu mới biết con người Thành Nam
Chịu thương chịu khó lam làm
Biết nhường biết nhịn chẳng tham bao giờ
Cái thời còn đói khổ cơ
Mẹ đi ăn cỗ con chờ chồng mong
Quanh năm vất vả long đong
Chạy ăn bữa trước phải phòng bữa sau
Cả làng đâu có ai giàu
Có công có việc giúp nhau tận tường
Mẹ ,cha biển rộng tình thương
Ăn khoai với sắn cơm nhường phần con
Đi đám mà có miếng ngon
Không ăn gói lại dành con ở nhà
Cũng theo truyền thống thôi nha
Miếng xương phần mẹ thịt là của con
Nghèo nhưng đạo nghĩa vuông tròn
Tình cha nghĩa mẹ héo hon mặn nồng
Nghĩ xem có đáng cười không
Đau lòng cha mẹ có công nuôi mình
Ai chẳng muốn đẹp muốn xinh
Lấy phần không xấu là tình thương thôi
Giờ thì chắc bạn hiểu rồi
Quê mình có cỗ tớ mời về ăn….

CỐ GẮNG LÊN BÀ

Cố ăn đi nhé bà ơi
Nhà giờ chỉ có mình tôi với bà.
Con gái thì lấy chồng xa
Con trai lấy vợ làm nhà ở riêng.
Trong nhà không có nhiều tiền
Thôi mình rau cháo kẻo phiền cháu con.
Nhìn chúng vất vả sớm hôm
Kiếm tiền cũng chẳng khá hơn chút nào.
Mình già ăn uống là bao,
Đừng nên dựa dẫm ỷ vào các con.
Trời cho sức khỏe vẫn còn
Đấy là hạnh phúc sớm hôm tuổi già.
Cố ăn thật khỏe bà nha
Tuổi cao tôi với cả bà dựa nhau
Cháu con chẳng bỏ mình đâu
Thế nhưng mình khỏe thì đâu có cần.!

KHÚC TỰ TÌNH MÙA ĐÔNG

Đông về rồi anh có thấy buồn hơn
Liệu nơi ấy nhớ nhung gì không nhỉ
Dẫu chỉ là thoáng qua trong suy nghĩ
Đối với em cũng hạnh phúc lắm rồi
Ta đã từng bao kỉ niệm buồn vui
Cùng san sẻ động viên nhau cố gắng
Nào đâu giữ cho riêng mình khoảng lặng
Những nghĩ suy về khúc nhạc cuộc đời
Đã bao lần hứa chỉ buồn chút thôi
Bởi đâu phải chữ Duyên nào cũng đi cùng Phận?
Ấy vậy mà em giống người hành khất
Cứ muốn ăn mày mãi trong kí ức yêu thương
Giờ chúng ta dẫu chẳng đi cùng đường
Vẫn kể nhau nghe những buồn vui cuộc sống
Vẫn thích ngắm hoàng hôn trên bờ biển rộng
Chỉ có điều …người đồng hành chẳng phải em_anh.

PHẢI LUÔN CỐ GẮNG

Đừng than vãn… sao mình nghèo khổ
Hãy đứng lên …và cố gắng làm
Cuộc đời dù lắm trái ngang
Vàng thì thử lửa …Gian nan thử người.
Đừng suy nghĩ… số trời đã định
Rồi bi quan …” người tính không bằng “
Nếu không cố gắng làm ăn
Đến khi đói khổ hỏi rằng …ai cho.
Đời là vậy…đói no mình chịu
Chớ cậy nhờ… bấu víu mẹ cha
Mẹ cha rồi cũng phải già
Sẽ không ở mãi bên ta trọn đời.
Đừng ỷ lại… Chờ người giúp đỡ
Đừng kêu ca … Tại số, do trời
Đức năng thắng số.. bạn ơi,
Nếu ta cố gắng sẽ rồi thành công.!

CHÚC EM HẠNH PHÚC…!

Chắc hôm nay tôi sẽ dừng viết thơ
Để quên em cất đi niềm nhung nhớ
Qua ngày mai trái tim tôi lại mở
Mở lối đi cho người mới tìm về
Chắc do mình ko có phận phu thê
Bao cố gắng cũng vạn bề cản trở
Chắc có duyên nhưng lại chưa đủ nợ
An ủi lòng mượn làm cớ chia tay
Anh sẽ về Hà Nội xây tương lai
Ngày trở lại Sài Gòn không hẹn trước
Anh tin rằng em sẽ quên anh được
Và mỉm cười sánh bước với người sau
Mong rằng em hạnh phúc chẳng khổ đau
Hứa với anh cùng ngẩng đầu cố gắng
Cuộc tình ta hãy xem là khoảng lặng
Để lau khô giọt lệ đắng tim mình…

XIN LỖI NGƯỜI ANH YÊU

Em yêu ơi cho anh xin lỗi nhé
Lúc em cần anh không thể ở bên
Vì tình ta hai đứa ở hai miền
Xa nhau lắm làm sao tìm đến được
Ở phương này anh ngẩn ngơ đếm bước
Lo lắm mà chẳng thể được gần em
Thầm nguyện cầu cho em được bình yên
Nơi phương đó cố gắng lên em nhé
Bởi tình xa nên là anh không thể
Đến bên người để chăm sóc yêu thương
Nên anh lo nên anh sợ anh buồn
Nên anh thấy lòng mình luôn lo lắng
Chỉ quan tâm bằng những dòng tin nhắn
Chỉ yêu bằng những lời dặn nhỏ nhoi
Anh biết là em đã quá thiệt thòi .
Khi ta ở hai phương trời cách biệt
Lúc em buồn hay khi em mỏi mệt
Ở nơi này anh nào biết nào hay
Lúc em cần cần lắm một vòng tay
Anh ở cách ngàn cây sao ôm được
Những đêm vắng một mình em lạc bước
Anh đâu gần để dìu dắt trở che
Chẳng ấp yêu chẳng tay nắm má kề
Để mình em đi về trong giá lạnh
Anh ngồi giữa màn đêm hiu quạnh
Anh ước sao được bước cạnh bên người
Nhưng mơ ước chỉ là ước mơ thôi
Anh xin lỗi người ơi “Anh Xin Lỗi”

Thơ về sự cố gắng không chỉ là những dòng chữ trên giấy, mà còn là tinh thần vĩnh cửu của con người trong hành trình vượt qua khó khăn. Khi đọc những dòng thơ ấy, chúng ta như được nhắc nhở về sức mạnh bên trong mỗi người, khích lệ nhau không ngừng đi tới, dù có thế giới xô đẩy ra sao. Những bài thơ này là nguồn động viên vững chắc, là hồn lửa sáng soi trong bóng tối, giúp chúng ta bước qua mọi thử thách với niềm tin và hy vọng không bao giờ phai nhạt. Điều đó chứng tỏ, sức mạnh của sự cố gắng không chỉ nằm trong lời nói, mà còn nằm trong những dòng thơ ngọt ngào, đẹp đẽ, là nguồn cảm hứng bất tận cho mọi người trên con đường kiên định và tự tin của mình.

Thơ Hay -