Tổng hợp thơ chúc ngủ ngon thả thính hay nhất

Thơ chúc ngủ ngon thả thính là một loại hình thơ đặc biệt, mang đến sự ấm áp và ngọt ngào cho những ai đang chuẩn bị ngủ sau một ngày dài. Những dòng thơ này không chỉ là lời chúc tốt đẹp mà còn là những bức tranh tinh tế, tạo nên không gian êm đềm và yên bình trước giờ đi ngủ. Thông qua những từ ngữ tinh tế và hình ảnh mộng mơ, thơ chúc ngủ ngon thả thính mang lại cảm giác nhẹ nhàng và an lạc, giúp cho tâm hồn được thư giãn và sảng khoái trước khi buông lỏng trong giấc ngủ say.

Nội Dung Chính

TƯƠNG TƯ

Ngủ ngon em nhé người ơi
Canh khuya anh gửi đôi lời yêu thương
Rằng anh thao thức đêm trường
Nhớ em , lòng đã vấn vương thật rồi
Tuy rằng mỗi đứa một nơi
Anh xin gửi gió mang lời thơ ca
Rằng mong em biết rằng là
Anh đây mong muốn đôi ta sẽ gần.

CHÚC NGỦ NGON

Đêm đã về khuya trời se lạnh
Ngoài kia gà gáy để sang canh
Chúc ai chua ngủ còn đang thức
Nhắm mắt ngủ ngon giấc mộng lành.

NGỦ NGON ANH NHÉ NGƯỜI THƯƠNG

Ngủ ngon anh nhé người thương
Sáng mai thức giấc yêu thương tìm về
Ầu ơ giấc ngủ say mê
Em làm cánh võng tỉ tê ru hời
Ngủ ngon anh nhé cuộc đời
Bình yên phẳng lặng mỉm cười mộng mơ

CHÚC BẠN NGỦ NGON

Khuya rồi chúc bạn ngủ ngon
Nằm yên mà nghỉ chớ bon khỏi giường
Xua đi mệt mỏi tơ vương
Sẽ̀ mơ giấc mộng , con đường tình yêu
Mà quên : nhắn nhủ một điều
Cái phần sả lũ phải tiêu ra nè
Không rồi đêm lại xè xè
Trôi giường , mục chiếu ,hầm hè mất vui.
Ngủ ngon nhá mọi người
Đêm buồn lác lác lá rơi
Gió lùa khe cửa buông lơi bức tường
Bên thềm nhỏ nhẹ hạt sương
Bụi trần vất vưởng trên đường lẻ loi
Căn phòng lẻ bóng con người
Canh dài thao thức ngậm ngùi lòng đau
Qua rồi mùa trổ chùm cau
Qua rồi mùa lá cây trầu xanh non
Diêu bông cạn nước héo mòn
Mùng tơi đậu hạt đâu còn mùa xuân
Đông sang lẳng lặng cõi trần
Cảnh buồn, người lặng trào tuôn giọt sầu
Thề non hen biển trăm câu
Người đi tình vỡ rũ rầu nơi đây
Ngày qua rồi lại qua ngày
Nỗi đau cứa cắt nơi này con tim
Con người cứ mãi đi tìm
Hư vô hạnh phúc rồi chìm cơn mê
Rồi đây cơn gió đông về
Mỗi người mỗi khổ mỗi bề mang theo

CHÚC NGỦ NGON

Chúc toàn thể hội ngủ ngon
Mơ những giấc đẹp mộng tròn đắm say
Đừng nhìn vào những hình này
Chỉ là phim ảnh với phây thôi mà
Đừng tin có quỷ có ma
Mắt đỏ tóc xõa chỉ là hóa trang
Mặt mày bê bết răng vàng
Cái chân lơ lửng ở ngang góc màn
Đầu lâu ở dưới gầm bàn
Khúc xương buộc chiếc khăn tang bay vào
Cánh tay ba ngón cấu cào
Ngồi vệ sinh có anh nào vỗ vai
Cái đầu không mắt không tai
Thân hình một nửa múa bài không tên
Tất cả những thứ ở trên
Đều không có thật bạn hiền chớ lo
Ngủ say ta gáy o o
Tin gì ma quỷ mấy trò cỏn con
Chúc toàn thể hội ngủ ngon
Ngày mai dậy sớm để còn mần ăn!!!

NGỦ

Mắt đã muốn đi tìm chỗ ngủ
Hỡi ai đừng chực rũ mần thơ
Bởi nay rệu rã bơ phờ
Tâm dường khó cưỡng giấc mơ gọi mời.

Với những dòng thơ chúc ngủ ngon thả thính, giấc ngủ không chỉ là khoảnh khắc thư giãn, mà còn là cuộc hành trình khám phá những cung bậc cảm xúc sâu thẳm của con người. Khi buồn ngủ ôm trọn trong vòng tay của từng câu thơ, ta như được hòa mình vào một thế giới riêng, nơi mọi lo toan tan biến và bình yên tràn ngập. Đó không chỉ là lời chúc ngủ ngon đơn thuần, mà còn là lời tri ân cho những khoảnh khắc dịu dàng, những giấc mơ êm đềm mà thơ đã mang lại. Và trong cõi mộng, ta được đắm chìm vào vô biên yên bình, để rồi đón nhận mỗi ngày mới với trái tim đầy năng lượng và niềm tin.

Thơ Hay -