Tổng hợp thơ về hạnh phúc truyền cảm hứng

Trong thế giới của văn học, thơ về hạnh phúc là những bức tranh tinh tế về niềm vui, sự hài lòng và trạng thái bình yên của con người. Những bài thơ này không chỉ là những lời ca tụng cho hạnh phúc mà còn là lời cảm ơn, lời tri ân đối với những khoảnh khắc đẹp đẽ trong cuộc sống. Thông qua từng dòng thơ, chúng ta được đắm chìm trong một không gian tràn ngập ánh sáng, nơi mọi điều tốt đẹp nhất của cuộc sống được thể hiện. Đó là những giây phút tuyệt vời khi ta nhận ra giá trị của những điều nhỏ bé xung quanh, và thơ về hạnh phúc là cách tuyệt vời nhất để chia sẻ niềm vui đó với mọi người.

Nội Dung Chính

CHÚC EM HẠNH PHÚC…!

Chắc hôm nay tôi sẽ dừng viết thơ
Để quên em cất đi niềm nhung nhớ
Qua ngày mai trái tim tôi lại mở
Mở lối đi cho người mới tìm về
Chắc do mình ko có phận phu thê
Bao cố gắng cũng vạn bề cản trở
Chắc có duyên nhưng lại chưa đủ nợ
An ủi lòng mượn làm cớ chia tay
Anh sẽ về Hà Nội xây tương lai
Ngày trở lại Sài Gòn không hẹn trước
Anh tin rằng em sẽ quên anh được
Và mỉm cười sánh bước với người sau
Mong rằng em hạnh phúc chẳng khổ đau
Hứa với anh cùng ngẩng đầu cố gắng
Cuộc tình ta hãy xem là khoảng lặng
Để lau khô giọt lệ đắng tim mình…

HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN

Anh chẳng dám so bì với người ta
Về thế gia hay là về vật chất
Anh thua họ thua cả danh lẫn sắc
Nhưng chữ tình anh mang nặng em ơi
Anh đã hứa là nhất định giữ lời
Dù thế gian có nhiều người chê trách
Dù có phải vượt qua bao thử thách
Anh chẳng màng chỉ muốn cạnh bên em
Anh không thể cho em lắm bạc tiền
Nhưng sẽ cho bình yên và hạnh phúc
Anh không hứa giống như bao người khác
Lời nói ra là anh chắc chắn làm
Anh là người không quá nhiều lòng tham
Nên không thể cho em làm công chúa
Không lụa là quá xa hoa diêm dúa
Nhưng em à anh hứa mãi yêu em
Anh chỉ cần một mái ấm bình yên
Luôn có em kề bên anh vậy đó
Cùng yêu thương chăm lo đàn con nhỏ
Trọn đời này không buông bỏ tay nhau
Anh tôn trọng ý nghĩa chữ Bền Lâu
Chứ không phải chữ Sang Giàu em ạ
Anh sẽ cố lo cho em tất cả
Không để người phải vất vả ngược xuôi
Thứ anh cần đơn giản như thế thôi
Một gia đình yên vui và hạnh phúc
Tuy không giàu nhưng ấm no sung túc
Được bên người cho đến lúc xuôi tay

HẠNH PHÚC

Hạnh phúc là khi về già
Được ngồi bắt chấy khi bà cười vui
Hạnh phúc đơn giản thế thui
Là niềm mong ước của tui về già
Dẫu giàu mà thiếu vắng bà
Của cải vật chất có mà nghĩa chi
Hạnh phúc là khi cho đi
Là được đón nhận khi bà vui cười
Ai cũng sống một đời người
Ước được hạnh phúc vui cười bên nhau

HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN..

Vợ hỏi chồng điều nhỏ
Hạnh phúc là gì cơ..
Chồng cười hiền và nói..
Hạnh phúc thật vô bờ..
Hạnh phúc là nhìn thấy.
Mãi vợ vui chẳng buồn
Để suốt đời suốt kiếp..
Nước mắt vợ chẳng tuôn..
Hạnh phúc là nghe thấy..
Tiếng vợ du ví von..
Và dõi nhìn con nhỏ..
Đang nồng say giấc tròn..
Hạnh phúc là mãi mãi..
Được bên người vợ yêu..
Cùng gối đầu kề má..
Và sẻ chia bao điều..
Hạnh phúc không sờ thấy..
Nhưng luôn ở quanh ta..
Hai người cùng thấu hiểu..
Hạnh phúc sẽ đầy nhà…

NHẮN EM

Em đừng buồn đừng khóc em yêu nhé
Hãy cùng anh vui vẻ đếm tháng ngày
Cùng đợi chờ ngày tay nắm bàn tay
Chung mái ấm ta đắp xây hạnh phúc
Bởi em là người anh yêu thương nhất
Nước mắt người muối xát tim anh
Bởi yêu em anh thật sự chân thành
Nên không muốn thấy người mình yêu khóc
Dù bây giờ mình xa xôi tít tắp
Nhưng tim mình đang ở rất gần nhau
Nên em buồn em ốm hay em đau
Thì anh cũng buồn cũng sầu cũng khổ
Ngoan em nhé hỡi người tình bé nhỏ
Hãy vui cười và tin ở tương lai
Phía trước ta là cả chặng đường dài
Nhiều khó khăn và cũng đầy trắc trở
Nhưng một điều anh mong em luôn nhớ
Rằng bên người luôn còn có anh đây
Ở nơi này luôn có một vòng tay
Chờ em đến ta đắp xây hạnh phúc

CHÚC EM HẠNH PHÚC…!!!

Đã lâu không thấy nụ cười
Nở trên khuôn mặt của người tôi yêu
Dẫu biết em đớn đau nhiều
Nhưng đành chấp nhận đủ điều thị phi
Nói ra chẳng ích lợi gì ?
Khi mà em cũng đã đi lấy chồng
Lệ nhòa đã biết bao đông
Nhưng tim anh vẫn mãi không quên người
Chỉ cần được thấy e cười
Là đời tỏa sáng rạng ngời tương lai
Tiếc là tỉnh giấc ban mai
Số phận tay gối an bài người kia
Người cho em lệ đầm đìa
Mặt mày thâm tím răng lìa khỏi môi
Bao hôm thân xác rã rời
Gặp tôi em nói đủ lời đớn đau
Ước j đêm ấy dính bầu
Thì em sẽ chọn làm dâu nhà chàng
Nhưng vì cuộc sống giàu sang
Đàn em thơ bé vẫn đang học hành
Ngậm ngùi lấy phải sở khanh
Tình yêu anh đó em đành vùi chôn
Sầu bi năm tháng cộng dồn
Chữ tình chữ hiếu em buồn anh đau
Mong rằng ngày tháng về sau
Chồng em thay đổi sống giàu yêu thương
Còn anh miệng nói hết vương
Nhưng tim vẫn mãi mến thương em nhiều.

Trong thơ về hạnh phúc, chúng ta không chỉ tìm thấy những từ ngữ êm đềm, mà còn là những trải nghiệm sâu lắng về sự thăng hoa của tâm hồn. Mỗi dòng thơ như là một nhịp đập của con tim, đưa chúng ta đến với những khoảnh khắc ngọt ngào và bình yên nhất của cuộc sống. Nhìn lại những bài thơ ấy, ta nhớ về những nụ cười, những ôm ấp và những khoảnh khắc đáng trân trọng bên những người thân yêu. Thơ về hạnh phúc không chỉ là niềm vui được ghi lại trên giấy, mà còn là sự chia sẻ, là niềm tin và hy vọng về một cuộc sống đẹp đẽ hơn. Đó là tình yêu, là hạnh phúc chân thành và vĩnh cửu, mãi mãi tồn tại trong tâm hồn mỗi người.

Thơ Hay -