Tổng hợp những câu thơ về hoa bỉ ngạn đẹp và buồn

Câu thơ về hoa bỉ ngạn là những dòng chữ mang đậm nét tinh tế và lãng mạn, miêu tả vẻ đẹp kiêu sa và dịu dàng của loài hoa này. Những câu thơ ấy không chỉ là sự kỳ công của ngôn từ mà còn là hình ảnh sắc màu về sự trường tồn và tinh tế của tự nhiên. Hoa bỉ ngạn thường được mô tả như là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu và lòng trung thành, là nguồn cảm hứng vô tận cho những ai đam mê văn chương và nghệ thuật. Đọng lại trong từng câu thơ là hương thơm dịu dàng và vẻ đẹp êm đềm của hoa bỉ ngạn, tạo nên một không gian lãng mạn và tinh khôi cho người đọc.

Mạn Đà La

Bỉ ngạn hoa nở nhành cây không lá
Lá mọc rồi lại chẳng thấy hoa
Tam sinh thạch chép lại sự gia
Canh mạnh bà làm ta quên hết
Nước vong xuyên lạnh đến da diết
Cầu nại hà biết lạc đến đâu
Cuộc đời này thật lắm nỗi đau
Một chén canh nỗi sầu tan biến hết
Phải chăng nhắm mắt lại là ta đã chết
Bỏ hết đi cuộc sống vô thường

MẠN CHÂU SA

Ta muốn uống, cho quên đi ngày tháng
Nhạt men say đành đoạn những cuộc sầu
Thân xác này ta vất vưởng tàn ngâu
Tim buốt giá điểm tô màu Thế Thái…
Nhân _ Tình hỡi Hoàng Tuyền đây còn mãi
Đến bao lâu thì trở lại kiếp người
Quỷ Môn Quan sâu thẳm muốn nuốt tươi
Bóng hình cũ phiêu một trời hư ảnh…
Bờ Vong Xuyên rực máu đào lấp lánh
Bỉ Ngạn hoa loang đỏ cánh dại khờ
Vọng Hương Đài còn đứng đó trơ trơ
Cầu Nại Hà ngăn đôi bờ sinh _ tử
Đá Tam Sinh ghi một đời lữ thứ
Chén Mạnh Bà lọc lưỡng lự trần gian
Ta sẽ quên trong thân xác tục phàm
Nỗi thống khổ dở dang hồn duyên kiếp…
Đêm vần vũ trở trăn sầu mộng điệp
Mạn Châu Sa kể tiếp chuyện ta người.
Nghìn năm sau hoa đỏ sẫm máu tươi
Ta ảo ảnh chuyện khóc cười nhân thế…

CẢM TÁC HOA BỈ NGẠN

Ta như lạc cõi trầm luân bể khổ
Sự tích xưa bởi duyên số an bài
Của loài hoa bỉ ngạn chẳng hề sai
Châu xa hỡi lệ lòng ai chảy siết
Những thăng trầm của ngày qua vắt kiệt
Nỗi nhớ mong mải miết ngự đắm sầu
Giờ không nàng khi biển rộng tìm đâu
Vong xuyên lạnh chỉ một mầu đỏ thắm
Chỉ mưa lùa phủ tấm thân ướt đẫm
Lạnh lẽo đong nồng ấm vút xa dần
Gảy cung đàn mượn tiếng nhạc hòa ngân
Nại hà đứng nhìn sắc ngần bỉ ngạn
Mộng lang hỡi nhìn cái vần xoay án
Kiếp phù sinh ngàn hư ảo lưu đầy
Ta như chìn cô độc ngả từng giây
Nàng có biết thân hao gầy buồn bã
Nếu thời gian có thể cho tất cả
Những bình yên êm ả sánh bên nàng
Chẳng lụy phiền giữ tình cảm tình lang
Thì bỉ ngạn đâu mang nhiều sự tích.

KẺ ÔM SẦU

Nghe nhức mỏi xoay vần đảo ngược
Từng ngày qua chân bước lưu đầy
Ngỡ rằng hạnh phúc mình xây
Bỗng dưng đổ vỡ ai gây nỗi sầu..!
Đã từ lâu hoang lầu đơn lẻ
Cảnh đẹp mà lòng bẽ bàng đau
Nằm nghe chất nặng úa nhàu
Làm sao để được có nhau hỡi nàng
Hoa bỉ ngạn mơ màng ta đọc
Giống chuyện tình cứ đọng hồn thôi
Ngàn năm thoảng nhẹ nhàng trôi
Nhưng mà họ đã chung đôi lối về
Nhìn thực tại giữa dòng nhân thế
Ta với nàng không thể cầm tay
Ngày qua lặng lẽ nhoà cay
Nàng ơi có hiểu ta say nghẹn ngào
Mơ lẫn ước ngọt ngào trải ngập
Bao ân tình hơi ấm toả lan
Bàn tay hai đứa cùng đan
Chắc là mơ tưởng trong ngàn nhớ thương

HOA BỈ NGẠN…!!!

Bỉ ngạn bao mùa trải gió sương
Bền gan vững chí thật kiên cường
Đồi khô bám chắc vui sinh trưởng
Núi đá cằn trơ toả ánh hường
Đất mẹ tuy nghèo lòng vẫn hướng
Quê cha dẫu khổ dạ còn thương
Đơn sơ xứng đáng là thần tượng
Chỉ lối trong đêm rọi sáng đường !
Trong những câu thơ về hoa bỉ ngạn, chúng ta không chỉ nhìn thấy vẻ đẹp kiêu sa và dịu dàng của loài hoa này, mà còn cảm nhận được sự trường tồn và sức sống mãnh liệt trong mỗi bông hoa. Những dòng thơ ấy là những tác phẩm tinh tế, làm cho hình ảnh của hoa bỉ ngạn được vẽ nên một cách sắc nét và tinh tế nhất. Đó là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu và lòng trung thành, là nguồn cảm hứng không ngừng cho những người muốn tìm kiếm vẻ đẹp trong cuộc sống. Những câu thơ về hoa bỉ ngạn không chỉ làm cho chúng ta bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của hoa, mà còn làm cho chúng ta cảm nhận được sự phong phú và sâu sắc của tình yêu và đời sống.
Thơ Hay -