những bài thơ hay về biển Phú Quốc đẹp tuyệt vời

Những bài thơ hay về biển Phú Quốc là những tác phẩm văn học tuyệt vời, khắc họa vẻ đẹp tuyệt diệu và sức hút mê hoặc của hòn đảo xinh đẹp này. Trong những dòng thơ ấy, chúng ta được dẫn vào một hành trình tinh thần, hòa mình vào cảm xúc của biển cả và những bãi cát trắng mịn. Biển Phú Quốc được mô tả như một thiên đường trên trái đất, nơi mà tâm hồn được thư giãn và lắng đọng trong tiếng sóng và hơi biển mặn mà. Những bài thơ này là biểu tượng của sự kích thích, sự trầm mặc và sự thăng hoa của tâm trí, khiến cho người đọc cảm nhận được vẻ đẹp vô tận và tinh tế của biển Phú Quốc.

PHÚ QUỐC BÌNH YÊN

Phú Quốc bình yên trải nắng vàng,
Đảo ngọc chào đón khách sang ngang.
Nhấp nhô trên sóng vài tàu cá,
Thấp thoáng khơi xa nhạn mấy đàn.
Xa đảo năm rồi qua mấy tháng,
Nay về thăm lại bước lang thang.
Đứng nhìn phong cảnh trời non nước,
Chẳng biết chiều nay ai hỏi han?

XUÂN VỀ

Nỗi nhớ nao lòng chẳng nhạt phai
Người nơi Phú Quốc đợi lâu dài
Xuân về ngắm lộc ra nhiều trái
Tết cận mong chờ nhủ chẳng sai
Nghĩa thắm vun bồi thêm lớn đại
Nồng ân ủ mộng tốt đâu.. vài..
Nhân rồi chắc hẳn cho lời lãi
Tích hợp tương phùng hẹn đến mai..

VỀ VỚI BIỂN …

Biển Phú Quốc trong một buổi hoàng hôn
Những tia nắng còn vấn vương biển cả
Rắc bạc vệt dài sóng sánh bản tình ca.
Thật ngọt ngào mặn mà tình nắng – biển.
Tàu dập dềnh nhẹ lướt vui về bến
Sóng nô đùa tung bọt đến thuyền ta
Tóc bay bay thơm thơm mùi biển cả
Họa tiếng lòng ta với biển mộng mơ.
Nơi ráng chiều cùng sóng gửi vần thơ
Có tình ta say mơ tình nắng biển
Dẫu cuộc đời có tóc sương đã điểm
Vẫn dạt dào say đắm lắm… biển ơi!

VI VU ĐẢO PHÚ QUỐC

Bay vào miền đất Kiên Giang
Vi vu Phú Quốc nắng vàng trời xanh
Đảo Ngọc… sóng biếc trong lành
Vỗ về bãi cát…hát thành bài ca
Ai từng bay tới đảo xa…
Ngắm nhìn Phú Quốc quê ta tuyệt vời ?
Tình người tình đất gọi mời
Giữa Trần gian lại thấy nơi Thiên đường

MÙA XUÂN HUY HOÀNG

Nửa thế kỉ quê hương giải phóng
Cả miền Nam sạch bóng quân thù
Vượt qua đêm tối ngục tù
Côn Sơn ,Phú Quốc mây mù xua tan
Căm thù lũ thực dân đế quốc
Kéo theo bầy bán nước tanh hôi
Gây nên tội ác tày trời
Ngập tràn máu chảy đầu rơi điêu tàn
Quyết đứng lên giành quyền được sống
Khắp miền Nam nổi sóng hờn căm
Phá kìm diệt ác trừ gian
Lá cờ giải phóng hiên ngang tung hoành
Ba mươi năm trường chinh không mỏi
Quét giặc thù bờ cõi sạch không
Mừng ngày thống nhất non sông
Bắc Nam một dải cờ hồng tung bay
Tháng Tư ơi ! Vui thay Tổ Quốc
Non nước nay đã thuộc về ta
Sống chung trong một mái nhà
Mừng ngày giải phóng chan hoà niềm vui
Bắc Trung Nam đất trời ta cả
Trăm triệu dân muôn ngả quây quần
Rộn ràng nhịp bước hân hoan
Kết đoàn dựng nước mùa xuân huy hoàng !

TÌNH PHÚ QUỐC

Tháng tư về nắng hình như biết nhớ
Nhớ một người dẫu đang ở rất xa
Nên hôm nay nắng bất chợt trổ hoa
Làm thương nhớ vỡ oà trong anh đó
Dấu yêu ạ! Bao ngày trên lối nhỏ
Chỉ một mình vời vợi những chờ mong
Ngày em đi hôm ấy đã sang đông
Mà hôm nay mưa về theo gót hạ
Tình anh trao không ồn ào vội vã
Tự bao giờ ta đã thuộc về nhau
Nên hôm nay hay mãi mãi ngàn sau
Anh vẫn thế, một đời không thay đổi
Hôm nay nắng hình như đi rất vội
Để đêm về ấm nóng một vòng tay
Ở nơi anh mưa thả giọt bay bay
Cho nỗi nhớ cuộn tròn trong nỗi nhớ
Mình bên nhau tình dâng trào thác đổ
Thoả mong chờ ngày tháng đã cách xa!!;

Những bài thơ hay về biển Phú Quốc không chỉ là những tác phẩm văn học tinh tế, mà còn là những cảm xúc đắm chìm và kỷ niệm đẹp đẽ về mảnh đất huyền thoại này. Những dòng thơ ấy là những bức tranh tinh tế, mô tả vẻ đẹp hùng vĩ và thanh bình của biển cả, những bãi cát trắng mịn và những rặng san hô bắt mắt. Đó là những trải nghiệm tuyệt vời, là những khoảnh khắc ngọt ngào được lưu giữ trong lòng người, khi bước chân chạm đến vùng đất hằng mơ ấy. Những bài thơ này không chỉ là nguồn cảm hứng vô tận, mà còn là dấu ấn vĩnh cửu, là kỷ niệm đẹp đẽ về một hành trình khám phá và yêu thương biển Phú Quốc.

Thơ Hay -