Đọc ngay câu thơ về tình mẫu tử rơi nước mắt

Câu thơ về tình mẫu tử là những dòng thơ ấm áp và sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn và tình cảm sâu đậm của con cái dành cho người mẹ. Những bài thơ này thường mô tả về tình mẫu tử như một nguồn động viên, sức mạnh và sự hy sinh vô điều kiện của người mẹ. Từ những từ ngữ đầy cảm xúc, những câu thơ về tình mẫu tử là biểu hiện của sự kính trọng và tôn vinh đối với người mẹ, người luôn âm thầm hy sinh và chăm sóc cho con cái. Đó là lời tri ân sâu sắc và lòng biết ơn không ngừng từ con cái dành cho người mẹ yêu thương.

Nội Dung Chính

MẸ TÔI

Mẹ tôi – mười mấy năm trời
Dọn đường, sửa lối cho tôi đến trường
Tôi đi chân đất mẹ thương
Bây giờ nhiều lối trên đường tôi đi.
Nợ duyên với tuổi chơi bi
Tuổi đôi khi lấy bút chì làm khăng
Tuổi đốt đuốc để soi trăng
Tuổi nằm mơ thấy chị Hằng rồi…yêu!

NHỚ MẸ

Bấy giờ tôi chẳng nghe ông
Toàn đem những cái mênh mông về nhà
Tôi yêu giàn mướp của bà
Cái kim mẹ giữ – chậu hoa bố trồng
Yêu bài thơ mới viết xong
Dẫu bạn bè đọc, bảo: Không hiểu gì!
Vui từ nơi ấy ra đi
Buồn từ nơi ấy lần về trong tôi
Chiều nay, nắng cạn giữa trời
Thu về nhắc khéo một thời đã qua.

VỀ VỚI MẸ

Thôi…ta về với mẹ ta !
Sau lưng bỏ lại phong ba đoạn trường
Tìm quen hình bóng thân thương
Dáng còng lưng Mẹ tóc sương phủ mờ.
Lời ru dọc cõi ấu thơ
Một sương hai nắng Mẹ giờ tám mươi
Con đi biền biệt xa xôi
Thời gian lặng lẽ cuốn trôi tuổi già.
Thôi…ta về với Mẹ ta!
Đơn sơ cũng mãi mãi là hương quê.

QUÊ MẸ

Về đây bến nước triền đê
Ầu ơ…thèm tiếng vỗ về trong nôi.
Thời gian ơi…hãy ngừng trôi !
Để cho Mẹ mãi cùng tôi trên đời
Long đong trọn kiếp con người
Buồn nghe nước mắt chảy xuôi…xế tà.
Thôi…ta về với Mẹ ta !
Dù no dù đói vẫn là QUÊ HƯƠNG.

LỜI CỦA MẸ

Lúc tuổi thơ ngắm nhìn anh bộ đội
Thấy ngôi sao sáng ngời con thích lắm mẹ ơi
Mẹ bảo con gắng học cho nên người
Mai khôn lớn mẹ cho đi bộ đội.
Ở nơi xa mẹ có hay chăng
Con gái mẹ đã thành chiến sĩ
Mang trên mình màu xanh quê hương.
Giữa bao la, tiếng chim nâng nhịp bước
Chân cứng đá mềm đã quen gian lao
Như cánh chim bằng trời xanh bay cao.

ƯỚC MƠ

Lúc tuổi thơ ước làm anh bộ đội
Nhấp nhô cây s.úng dài, xanh áo lá ngụy trang
Mà giờ đây ở tận nơi biên thùy
Đêm trăng sáng hành quân ra trận địa.
Ở nơi xa mẹ có hay chăng
Con của mẹ vẫn là bé nhỏ
Trong muôn vàn tình thương nhân dân.
Ở nơi đâu, cuối sông hay đầu núi
Con vẫn nhớ về làng quê ven sông
Nơi ấy bây giờ lòng mẹ đang mong.

Trong những câu thơ về tình mẫu tử, chúng ta cảm nhận được sự ấm áp và ý nghĩa sâu sắc của tình cảm giữa mẹ và con. Những dòng thơ này không chỉ là lời ca tụng về lòng hy sinh và tình yêu thương vô điều kiện của người mẹ, mà còn là biểu hiện của lòng biết ơn và sự kính trọng sâu sắc từ con cái. Đó là những lời tri ân không ngừng, là cách tôn vinh và ghi nhận công lao của người mẹ, người luôn âm thầm chăm sóc và bảo vệ cho con cái. Những câu thơ về tình mẫu tử là nguồn cảm hứng vô tận, là dấu ấn vĩnh cửu của tình yêu thương trong lòng mỗi người.

Thơ Hay -