Hãy đọc ngay những câu thơ ngắn về mẹ cảm động nhất

Câu thơ ngắn về mẹ là những dòng thơ tinh tế và đầy ý nghĩa, thể hiện tình cảm sâu sắc và lòng biết ơn vô hạn dành cho người mẹ. Trong những dòng thơ này, chúng ta thường bắt gặp những từ ngữ đầy cảm xúc, miêu tả vẻ đẹp và tình thương không đo lường của người mẹ. Câu thơ ngắn về mẹ là cách tuyệt vời để tri ân và tôn vinh người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người. Đồng thời, qua những dòng thơ ấy, chúng ta cũng thể hiện lòng biết ơn và sự quý trọng đối với tình mẹ hiền của mình.

Nội Dung Chính

Mẹ!

Sao lúc này con cảm thấy già nua
Tuổi mới trung niên sao đời nhiều giông tố
Có những ngày con cảm giác nghẹt thở
Nhưng lặng im chẳng biết tỏ cùng ai
Người ta nói về bên mẹ thở dài
Nhưng ngẫm lại người ta đâu hiểu hết
Mẹ ! Cho con lời khuyên nhưng chẳng thể nào giúp được
Mất ngủ thêm! Làm mái bạc màu
Làm người lớn có quá nhiều nỗi đau
Tự hàn gắn, tự cho mình thuốc chữa
Có nhiều đêm mà trong lòng chảy nhựa
Con khóc rồi. Mai cười mẹ đừng lo
Phút yếu lòng con muốn được tự do
Khóc thật to rồi cười như đứa trẻ
Để yên lòng nơi đó con của mẹ
Vẫn vững vàng như đá giữa rừng sâu
Câu chuyện ấy giờ con với nỗi đau
Mẹ xa rồi biết còn ai để kể

CẢM ƠN CUỘC ĐỜI!

Nếu ngày ngày quét lá rụng ngoài sân
Chứng tỏ ta chưa phải nằm một chỗ
Nếu vợ chồng còn cằn nhằn gây gổ
Chứng tỏ rằng ta vẫn đủ cả đôi
Nếu còn nghe một ai đó nhạo cười
Chứng tỏ ta vẫn có người nhớ đến
Nếu phải nghe tiếng ồn ào mỗi sớm
Chứng tỏ mình đang được sống bạn ơi
Nói lời cám ơn tha thiết cuộc đời
Dù hiện hữu không ít điều khó chịu
Bởi cuộc sống là món quà vi diệu
Mà mẹ cha đã ban tặng cho mình!

Tình Mẹ

Yêu sao đôi mắt mẹ hiền
Giàu lòng nhân ái rộng miền bao dung
Đời nghèo vật chất mông lung
Lạc quan mẹ sống hoà chung tiếng cười
Tình thương sánh tựa biển trời
Có trong mắt mẹ một đời hy sinh
Cho con cho nghĩa cho tình
Quên đi vất vả thân mình sớm hôm

Lòng Mẹ

Tấm lòng mẹ thể hiện sự ấm áp
Như kim cương trên nền vải
Cuộc sống đôi khi vất vả
Nhưng mẹ vẫn tươi cười, vẫn yêu thương.
Tình thương như dòng biển trời
Dịu dàng tỏa từ đôi mắt mẹ hiền
Con được dịp trải nghiệm
Niềm vui mẹ mang, khắp nơi đong đầy.
Vòng tay ấm áp, mẹ ôm
Ru con vào giấc ngủ êm đềm

Lời Ru Của Mẹ

Những lời ru như làn hơi thở
Khắc sâu trong tâm hồn, không bao giờ phai.
Những ngày thơ ấu tươi đẹp
Mẹ thương con vô bờ và yêu thương
Con lớn lên nhưng trong con
Vẫn còn vẹn nguyên tình yêu mẹ thương.
Mẹ ơi, tình thương tràn đầy
Dịu dàng và giản dị như bức tranh
Mong mẹ luôn khỏe mạnh, an lành
Để con còn có nguồn động viên và ủng hộ.
Cuộc đời có thách thức và khó khăn
Nhưng mẹ là nguồn động viên thường trực
Khi mắt mẹ nhìn, con thấy
Con tìm thấy hướng về, tìm thấy con đường.

Mẹ Tôi

Tuổi thơ ơi, tuổi thơ ơi
Sao tôi gọi mãi mà người không thưa?
Xin người một chút xa xưa…
Sao tôi chỉ nhận nắng mưa bây giờ?
Tóc đen nhớ tóc râu ngô
Nhớ ngày chân ướt chân khô giữa đồng
Nhớ bàn tay tuốt đòng đòng
Không thương một tấm lưng còng – Mẹ tôi…

Câu thơ ngắn về mẹ là những lời tri ân và lòng biết ơn sâu sắc dành cho người phụ nữ hiền lành và vĩ đại nhất trong cuộc đời của mỗi người. Những dòng thơ ngắn ấy không chỉ là những cảm xúc chân thành, mà còn là những khoảnh khắc đáng quý, khiến cho trái tim chúng ta rung động và ấm áp. Mỗi câu thơ như là một tình khúc dịu dàng, là lời ca tụng cho vẻ đẹp và tình thương không điều kiện của người mẹ. Thông qua những dòng thơ ấy, chúng ta gửi đi những lời chúc tốt đẹp và nguyện ước hạnh phúc cho người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời của mình.

Thơ Hay -