Đọc ngay bài thơ về hoa mận đẹp và hay nhất

Thơ về hoa mận là những tác phẩm văn học đầy màu sắc và tinh tế, thể hiện vẻ đẹp tinh khiết và sức sống của loài hoa này trong tâm trí của con người. Những bài thơ này thường mô tả về sự mộc mạc và quyến rũ của hoa mận, từ những bông hoa nhỏ xinh tới hương thơm dịu dàng mà nó mang lại. Từ những từ ngữ tươi mới và hình ảnh sống động, thơ về hoa mận không chỉ là cách để miêu tả vẻ đẹp của hoa này mà còn là cách để thể hiện tình yêu và kỳ vọng vào cuộc sống và tự nhiên. Đó là cách tuyệt vời để tận hưởng và đánh giá giá trị của hoa mận trong lòng con người.

Nội Dung Chính

MÙA HOA MẬN

Tháng giêng vừa mới bước qua
Xuân còn mê mẩn bên hoa mận cười
Người vừa thêm một tuổi thôi
Đừng già đi vội cho đời mãi xanh.
Trên cành cánh trắng mỏng manh
Sương đêm mắc cỡ long lanh lá đài
Thẹn thùng giọt nắng ban mai
Đậu trên đuôi mắt kẻ dài lá răm.
Hẹn người nhé, tết sang năm
Đến mùa mận nở về thăm lại người
Cùng ngồi đếm cánh hoa rơi
Mộng mơ mãi tuổi đôi mươi xanh rờn.
Còn trời, còn nước, còn non
Còn mùa xuân đến ta còn có nhau
Ỉ ơi, tiếng hát trên cầu
Yêu nhau cởi áo cho nhau lẽ thường.
Thoảng trong gió, thoảng mùi hương
Nửa đêm trăng khuyết dặm trường chia hai
Ngậm ngùi phận đã an bài
Chậm chân con nhện tiếc hoài sợi tơ.

XUÂN VỀ

Xuân về nắng trải khắp nơi
Đào Mai khoe sắc rạng ngời cánh hoa
Mận mơ xanh thắm vườn nhà
Cúc huệ bông nở bung ra phô bày
Xuân về cờ đỏ tung bay
Phất phơ chiều gió lúc này thanh tao
Nắng lên ấm áp quyện vào
Có đàn én nhỏ lượn chao giữa trời
Xuân về già trẻ đi chơi
Vào chùa lễ Phật mở lời cầu may
Bình an thịnh vượng mỗi ngày
Đắc tài lộc thọ điều hay ghé nhà
Xuân về rộn tiếng hoan ca
Cất lên bản nhạc đậm đà sắc Xuân
Gia đình hạnh phúc quây quần
Mọi điều suôn sẻ gian truân đẩy lùi
Xuân về cười nói thật vui
Lời hay đẹp thắm ngọt bùi gửi trao
Câu mừng câu chúc dâng trào
Ấm êm đẹp đẽ biết bao nghĩa tình
Xuân về cảnh vật tươi xinh
Quyện vào cuộc sống mà mình ước mơ
Niềm vui hoan hỉ bất ngờ
Cả năm sung túc nên thơ tỏ tường.

MÙA MẬN CHÍN

Tháng sáu về, cho ta gửi tới người
Chùm Phượng đỏ thắm sắc ngời mùa Hạ
Mưa mát gội cánh Bằng lăng tím nở
Giọng Ve sầu rôm rả vỡ nắng trưa.
Tháng sáu về, trăng lu ấp giấc mơ
Đêm trăn trở giở mình cơn gió nóng
Tiếng quạt máy vù vù… nghe sấm vọng
Chớp loằng ngoằng ô cửa báo cơn dông.
Tháng sáu về, rừng nhuốm bụi cuồng phong
Vòng lốc xoáy quay tít tròn dưới nắng
Góc phố nhỏ nhạt nhoà màu áo trắng
Mái hiên chiều ai ngóng đợi cơn mưa.
Tháng sáu về, Mận chín mọng làn da
Tay ai đó thập thò vời tán lá
Hương đá núi thấm vào môi rất lạ
Cho ai thầm nhớ mãi gió Cao nguyên.
Tháng sáu về, cô gái Thái xinh sao
Con suối vắng ngập ngừng khoe vóc gấm
Sắc Thổ cẩm khiến đại ngàn lay động
Xao xuyến lòng bên vách đá cheo reo.
Mộc châu ơi! cho ta gửi lời chào
Hẹn gặp lại năm sau mùa quả chín
Xe rồ máy sao lòng còn bịn rịn
Nặng gánh về chùm Mận chín người trao.

MÙA HOA MẬN

Nàng Bân về trên miền quê sơn cước
Thổi vào lòng bao ngày trước từng yêu
Nơi ngực trái nhớ những chiều đã được
Sưởi ấm lòng trong khoảng lặng hồn phiêu
Ký ức ấy ghim nhiều điều muốn nói
Đang âm thầm reo tiếng gọi thiết tha
Ái ân giờ sao mà xa vời vợi
Người ơi người sao lừa dối tình ta
Ôi những phút thăng hoa mùa xuân trước
Có lẽ nào người lạc bước phương xa
Đêm trống vắng hắt hiu niềm mơ ước
Yêu thương xưa trong mưa gió nhạt nhòa
Tháng ba rồi người ta còn chưa tới
Tôi vẫn chờ mài đợi … tháng ngày qua … !

THƠ XUÂN GỬI BẠN

Lộc nhú xanh mầm đã tháng xuân
Đào phai nhụy thắm đẹp muôn phần
Hàng cau trước ngõ trồi hoa ngọc
Lối mận sau vườn ẩn nụ lân
Nắng nhuộm mây hồng giăng núi biếc
Sương Hòa tuyết trắng quện sông ngân
Say lòng lãng tử nâng bút hoạ
Một tấm chân tình gửi bạn xuân

MẤT BÌNH RƯỢU MƠ

“Rượu mơ rượu mận rượu đào.
Rượu nào cũng quý rượu nào cũng ngon.
Rượu ngon cũng chẳng bằng con.
Có con gái rượu ta còn quý hơn…”

Trong thơ về hoa mận, chúng ta được đắm chìm trong một không gian lãng mạn và tinh khôi, nơi mà những dòng văn chương tinh tế và mộc mạc gợi lên hình ảnh tươi mới và dịu dàng của hoa mận. Đó không chỉ là việc miêu tả vẻ đẹp tự nhiên của loài hoa này, mà còn là cách để thể hiện tình yêu và sự kỳ vọng vào cuộc sống và tự nhiên. Những dòng thơ này là những dấu ấn đẹp đẽ, là biểu hiện của tâm hồn và tình cảm sâu sắc của nhà thơ dành cho vẻ đẹp vĩnh cửu của hoa mận. Đó là niềm say mê và hứng khởi, khiến cho từng dòng thơ trở nên vô cùng đặc biệt và ý nghĩa.

Thơ Hay -