Tổng hợp bài thơ nói về mùa đông băng giá

Thơ về mùa đông là những tác phẩm văn học tinh tế và sâu sắc, thể hiện vẻ đẹp và sức mạnh của mùa đông trong tâm trí của con người. Những bài thơ này thường mô tả về cảm nhận và trải nghiệm của người viết khi đối mặt với cái lạnh và sự trầm lặng của mùa đông. Từ những hình ảnh đầy huyền bí và lời văn tinh tế, thơ về mùa đông không chỉ là cách để miêu tả vẻ đẹp của mùa này mà còn là cách để thể hiện cảm xúc và suy tư sâu sắc về cuộc sống và tự nhiên. Đó là cách tốt nhất để thấu hiểu và đánh giá giá trị của mùa đông trong lòng con người.

Nội Dung Chính

Thổn Thức

Anh có về nơi bến Hạ ngày xưa
Tháng ba rồi lưa thưa hoa gạo nở
Kĩ niệm cũ ào về em nức nở
Dấu yêu à! em nát vở trái tim
Nhớ không anh lúc nhỏ ta trốn tìm
Cây gạo củ vẫn im đìm hoa lá
Vậy mà anh đã ra đi. là đã
Quên nơi này và quên cả luôn em
Về đi anh. bài thơ viết gởi kèm
Câu ví dặm lấm lem mùi chờ đợi
Dấu yêu hỡi.sao anh đành quên vội
Lời ước thề rồi có lỗi với em
Em đã chờ qua mấy mùa đông kem
Tháng Ba về. lại xem hoa gạo nở
Tội tình gì duyên đôi ta dang dở
Viết thơ buồn mỗi lần nhớ đến anh

NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI NHẶT ÁNH MẶT TRỜI

Người đàn bà đi nhặt ánh mặt trời
Ôm vọng tưởng tìm được nơi sưởi nắng
Nhưng hỡi ôi đời vô vàn cay đắng
Vẫn lạnh căm trong băng giá mùa đông
Người đàn bà đi nhặt chút nắng hồng
Mong nhen nhóm trái tim côi bất hạnh
Nhặt được gì giữa mênh mông cô quạnh
Ngoài xót xa chua chát mặn bờ môi
Người đàn bà ôm ước mộng lứa đôi
Rưng rức khóc trong đêm dài tăm tối
Bàn tay lơi gạt khóe mi vàng vội
Tự mỉm cười một mình với thinh không
Người đàn bà đi qua những bão giông
Mơ hoang hoải chút nắng hồng le lói
Liệu còn chăng hay mãi xa vợi vợi
Để một đời hoài ấp ủ… kiếm tìm?

ANH CHỈ LÀ

Anh cũng chẳng giỏi giang gì đâu
Bình thường thôi một màu giản dị
Cũng buồn vui, cũng nhiều suy nghĩ
Sống nồng nàn chung thủy như ai.
Anh chỉ là anh một chàng trai
Chẳng thơm như hoa huệ, hoa nhài
Chẳng xinh, chẳng đẹp như hoa cúc
Chẳng yêu kiều như Trúc, như Mai
Anh mãi là anh suốt cuộc đời
Là mây, là gió, là sương rơi
Là ánh trăng ngàn đêm lưu lạc
Thả hồn mình bay tới muôn nơi
Anh chỉ là người bình thường thôi
Hay mơ, hay mộng chẳng chút tài
Mong manh như gió mùa đông lạnh
Hướng tìm ánh sáng, hướng tương lai.
Đừng thần tượng anh nữa em ơi
Anh cũng khát khao như mọi người
Trái tim dào dạt dòng máu đỏ
Muốn được yêu thương trọn cuộc đời.
Nhưng bao ước mơ mãi chỉ là
Những lời lãng mạn, những bài ca
Hãy yêu anh tinh yêu dung dị
Vì anh là anh, mãi chỉ là.

NGƯỜI TÌNH CỦA ANH

Vẫn dịu dàng mùa Xoan tím tháng Ba
Tím màu thủy chung lên khuông Trời xanh biếc
Anh nhìn lại cuộc đời mình không hối tiếc
Khi chọn em và được để em yêu
Em ở trong anh qua mưa nắng đã nhiều
Chịu khó chịu thương những bạc mùa chân đất
Chắt chiu góp gom đậm hương nồng lửa bếp
Cho một mái nhà trong ấm ngoài êm
Em là hoa Sen thơm ngát hương đêm
Ngọt ngào mát lành giữa trưa Hè nắng cháy
Đan ấm tình yêu ngày giá Đông đến vậy
Cho anh ngôn từ để ghép lại thành thơ
Anh ! Một gã khờ giữa đời thực hay mơ
Được cô Tấm thảo thơm về trong cổ tích
Vẫn hàng ngày cho bữa cơm món ăn ưa thích
Không chút so đo vật chất sang giàu
Trên mỗi chặng đường em căn trước lường sau
Dẫn lối dâu con giữ tròn đạo hiếu
Nếu vắng em thì bầu Trời anh như thấy thiếu
Một màu xanh cho mạch sống hồng cầu.!

TÌNH GIÀ

Dẫu chúng mình tuổi xế bóng hoàng hôn
Em ao ước tâm hồn luôn mở cửa
Vẫn khát vọng bên nhau trao hẹn hứa
Anh mãi là một nửa chẳng rời xa
Cứ anh, em xin đừng gọi ông bà
Như thời trẻ ngày đôi ta gặp gỡ
Bàn tay xiết ngắm quỳnh bung cánh nở
Nụ hôn trao nào ai nỡ phụ lòng
Mình tuy già nhưng em vẫn ước mong
Tình trọn vẹn cho duyên nồng thắp lửa
Không giá lạnh như những ngày đông nữa
Cả bốn mùa chan chứa đượm tình xuân
Thật an vui bên con trẻ quây quần
Niềm hạnh phúc bên người thân thắm mãi
Dẫu gian khó cuộc đời ta không ngại
Mãi chung tình ta cùng hái trăng sao
Ta có nhau cuộc sống thật ngọt ngào
Luôn gắn bó thỏa khát khao cháy bỏng
Như biển cả vẫn trào dâng ngọn sóng
Vượt thác ghềnh đón gió lộng …tình say !

ĐÔNG SANG

Bắc cầu nối nhịp sang xuân
Đông sang gió bắc vũ vần trắng sương
Bâng khuâng lành lạnh canh trường
Mong mong nhớ nhớ yêu thương ùa về
Hàng lau tím đứng ven đê
Phất phơ đón gió đông về liu diu
Chung nhau nắng sớm mưa chiều
Tháng năm dầu dãi bao nhiêu chuyện đời,
Mùa đi về chốn xa vời
Để bàng lưu luyến quãng đời phong sương
Trơ cành xòe rộng vấn vương
Bơ vơ trút bỏ tang thương lá cành,
Nhớ thu vàng võ mầu xanh
Chắt chiu chút nhựa để dành mùa sau
Ve không gọi bạn một câu
Phượng xa hè cũ tắt màu lửa yêu,
Ngày đông phủ trắng mưa chiều
Mai đào nhu nhú dáng yêu nụ hồng
Muôn loài say ngọt giấc nồng
Yêu thương ủ ấm cõi lòng chờ Xuân…

Trong thơ nói về mùa đông, chúng ta được đắm chìm trong những dòng văn chương đầy cảm xúc và hình ảnh tuyệt vời về mùa đông. Những dòng thơ kỳ diệu kể về cái lạnh, về tuyết rơi trắng xóa, và về sự im lặng của mùa đông, khiến trái tim chúng ta rung động và hoà mình vào không gian yên bình. Thơ nói về mùa đông không chỉ là việc miêu tả về vẻ đẹp của mùa này mà còn là cách để thể hiện cảm xúc và suy tư sâu sắc về cuộc sống và tự nhiên. Đó là cảm giác tuyệt vời, khi ta cảm nhận được sự huyền bí và ý nghĩa của mùa đông thông qua từng dòng thơ, như một hành trình tinh thần đầy ý nghĩa.

Thơ Hay -