Đọc ngay bài thơ về thầy cô giáo cảm động nhất

Bài thơ về thầy cô giáo là những tác phẩm văn học đầy ý nghĩa và sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn và tôn trọng của học trò đối với những người thầy cô đã dành cả cuộc đời mình để dạy dỗ và nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ. Những bài thơ này thường mô tả về sự tận tụy, nhân ái và hiếu thảo của các thầy cô, là nguồn động viên và cảm hứng cho học trò vươn lên trong cuộc sống. Từ những từ ngữ chân thành và ấm áp, những bài thơ về thầy cô giáo gợi lên trong lòng người đọc những cảm xúc sâu lắng và bất ngờ. Đó là cách tốt nhất để thể hiện lòng biết ơn và tôn trọng đối với những người thầy cô, người đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển của mỗi học trò.

CÔNG ƠN THẦY CÔ

THẦY vẫn ĐỂ những giờ quý giá
CÔ vừa RỒI cũng đã được khen
MỞ thêm CHO lớp sáng đèn
LỐI nào đã ĐẾN hết đen tối mà
SOI cho kỹ HÔM qua thầy bảo
ĐƯỜNG đi NAY giông bão đã tan
HỌC thêm CÔNG chẳng cần bàn
TRÒ mang ƠN nghĩa chứa chan tình nồng
VỮNG bước để DẠY không toan tính
BƯỚC đã đi BẢO lỉnh sao đành
TÌNH mang BỀ mặt rạng danh
THƯƠNG thầy DÀY dặn song hành những năm
THÁNG đã định KHẮC trăm nỗi nhớ
NGÀY luôn GHI giúp đỡ tình thương
“THẦY CÔ MỞ LỐI SOI ĐƯỜNG
HỌC TRÒ VỮNG BƯỚC TÌNH THƯƠNG THÁNG NGÀY
ĐỂ RỒI CHO ĐẾN HÔM NAY
CÔNG ƠN DẠY BẢO BỀ DÀY KHẮC GHI”.

ƠN NGHĨA THẦY CÔ

Thu tàn rồi lại đông sang
Khắc sâu trong dạ mang ơn cô thầy
Hành trang trí thức hôm nay
Thầy cô chắp cánh em bay vào đời
Chuyến đò nặng nghĩa người ơi
Vững tay chèo lái tới bờ tương lai
Bên trang giáo án miệt mài
Biết bao tâm huyết đan cài tuổi xuân
Cuộc đời vất vả gian truân
Ơn này ghi mãi ngàn lần không quên
Dẫu đi khắp chốn mọi miền
Ân tình dưỡng dục khắc lên hàng đầu
Dù đời sóng gió đến đâu
Vẫn không quên được những câu ân tình
Thầy cô là ánh binh minh
Là ngôi sao sáng lung linh dẫn đường
Nhớ lời dạy dỗ mến thương
Niềm vui một thuở đến trường năm xưa
Miệt mài chẳng quản nắng mưa
Suốt đời vọng mãi tiếng xưa Cô Thầy.

TRI ÂN NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Ngày Hai mươi sắp đến rồi !
Tháng Mười Một để muôn người Tri Ân!
Dù cho ở khắp xa , gần
Nhớ Ngày Truyền thống thành tâm hướng về !
Thuở thơ bé học trường quê
Thầy cô dạy dỗ , vỗ về yêu thương !
Bảng đen , phấn trắng , mái trường
Thầy cô trao gửi tình thương dạt dào !
Bạn ơi dù ở nơi nao
Với thầy cô vẫn lòng đào sắt son !
Dù cho biển cạn , non mòn
Ơn Thầy , cô – tấm lòng son trọn đời !
Dù có đi khắp muôn nơi
Nguyện xin tạc dạ muôn đời không quên !
Thầy cô giáo như mẹ hiền
Dìu dắt những bước đầu tiên trong đời !

TÌNH CÔ THẦY

Em nhớ mãi một thời áo trắng
Tới bây giờ vẫn nặng đê mê
Tháng ngày yêu dấu cận kề
Thầy cô chỉ dạy đường về tương lai
Nay đã lớn ơn thầy còn nhớ
Tình cô thầy khắc ở trong tâm
Nhớ sao lòng cứ gọi thầm
Mong ngày gặp lại tay cầm ngất ngây
Bao kỷ niệm những ngày còn đó
Lời cô thầy ấm nhỏ chứa chan
Gặp nhau lệ cứ ngập tràn
Mừng vui lẫn lộn hỏi han tỏ bày
Thầy cô đã hao gầy vì trẻ
Vẫn dịu dàng mạnh mẽ vui tươi
Gặp trò cô nở nụ cười
Niềm vui hạnh phúc của người mẹ yêu !

NHỚ VỀ THẦY CÔ

Bao năm rồi về lại mái trường xưa
Trường đẹp như công viên lộng lẫy
Tìm lại dấu xưa mà đâu còn thấy
Con chạnh lòng tim lại bóng thầy cô
Nhớ rất nhiều những năm tháng tuổi thơ
Thầy cô đã dìu dắt con từng lời, từng bước
Con trưởng thành như ngày nay có được
Là nhờ công thầy cô con luôn biết ơn người
Thầy cô một đời, bui phấn rơi rơi
Tóc cũng bạc trắng như bụi phấn
Dáng vất vả, như thân cò lận đận
Lo dậy đàn con, lớp lớp trưởng thành
Xưa mái trường, còn mái lá nhà tranh
Nhưng lòng rộng mở, tình thầy trò vô tận
Tuy rất nghèo cơ sở và vật chất
Nhưng tình yêu thương, con nhớ mãi đến giờ
Nhân ngày hai mươi tháng mười một, con gửi đến thầy cô
Lời chúc sức khoẻ và lời biết ơn sâu sắc
Thầy cô luôn là những con thuyền vững chắc
Đưa những đàn con, Mạnh mẽ cặp bờ.

KÍNH MỪNG THẦY CÔ

Chúc ngày đẹp vạn điều như ý
Chúc Thầy Cô hoàn mỹ mỗi giờ
Chúc trường sáng đẹp ước mơ
Chúc trò chăm chỉ bến bờ học hay
Chúc bạn trẻ mỗi ngày vững tiến
Chúc Thầy Cô hãnh diện tên trường
Chúc nhiều mái ấm tình thương
Chúc năm Quý Mão đẹp đường xuân sang
Chúc trò gái rộn ràng suy nghĩ
Chúc bạn trai tri kỷ vẹn toàn
Chúc trường trọn nghĩa lo toan
Chúc Thầy Cô giáo kết đoàn dựng xây
Chúc ngày hội dâng đầy hoa thắm
Chúc Ngô Quyền muôn đặm yêu thương
Chúc Cô luôn đẹp môi hường
Chúc trang giáo án nồng hương nghĩa đời
Chúc kỷ niệm khắp nơi mừng lễ
Chúc Ngô Quyền say kể ngày xưa
Chúc hưu không phải dư thừa
Chúc trường thành đạt dân ưa đón chào.

Trong bài thơ về thầy cô giáo, chúng ta được đắm chìm trong một không gian đầy ý nghĩa và cảm xúc, thể hiện sự biết ơn và tôn trọng đối với những người thầy cô đã dành cả cuộc đời để dạy dỗ và chia sẻ tri thức. Những dòng thơ này không chỉ là lời khen ngợi về sự tận tụy và hiếu thảo của các thầy cô, mà còn là lời tri ân sâu sắc từ trái tim của học trò. Đó là cảm xúc chân thành và ý nghĩa, khiến cho từng dòng thơ trở nên vô cùng đặc biệt và ý nghĩa. Bài thơ về thầy cô giáo không chỉ là biểu tượng của sự kính trọng và biết ơn, mà còn là sự gắn kết và lòng tri ân vô hạn của học trò dành cho những người thầy cô yêu quý.

Thơ Hay -