Tổng hợp những bài thơ hay về tình yêu đôi lứa hay và ý nghĩa nhất

Những bài thơ hay về tình yêu đôi lứa là những tác phẩm văn chương đặc biệt, đưa người đọc vào một thế giới của cảm xúc sâu lắng và ý nghĩa tuyệt vời. Trong những dòng thơ này, chúng ta được chứng kiến sức mạnh của tình yêu, sự ấm áp và đong đầy hạnh phúc khi hai trái tim hòa mình vào nhau. Những bài thơ này không chỉ là nguồn cảm hứng mà còn là những tấm gương cho tình yêu đích thực, với tất cả những biến cố và thử thách của cuộc sống. Hãy cùng bắt đầu hành trình khám phá những bài thơ này, để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của tình yêu và sức mạnh của sự đồng điệu trong mối quan hệ.

Nội Dung Chính

Những bài thơ hay về tình yêu đôi lứa hạnh phúc

Những bài thơ hay về tình yêu đôi lứa hạnh phúc là những tác phẩm văn chương đặc biệt, mang lại cho chúng ta cảm giác ấm áp và ngọt ngào. Những dòng thơ này là như những tia nắng len lỏi qua bức tranh cuộc sống, làm cho mỗi khoảnh khắc trở nên đầy ý nghĩa và đẹp đẽ hơn. Trong từng câu thơ, chúng ta được chứng kiến sự kỳ diệu của tình yêu, nơi mà hai trái tim hòa mình vào nhau để tạo nên một thế giới riêng đầy hạnh phúc và trọn vẹn. Những bài thơ này không chỉ là nguồn cảm hứng mà còn là lời nhắc nhở cho chúng ta biết trân trọng những khoảnh khắc ngọt ngào và quan trọng trong cuộc sống. Hãy cùng nhau khám phá và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những bài thơ này, để tình yêu luôn tồn tại và lan tỏa trong cuộc sống của chúng ta.

LÀ MỘT

Đất nhớ trời, tôi mãi nhớ em.
Hai mươi bốn tiếng-một ngày đêm.
Âm-dương kết hợp, nam và nữ.
Tôi sẽ thế nào nếu vắng em?
Vũ trụ e là… lệch hướng quay.
Bầu trời sẩm tối, mịt mù mây.
Không gian trũng xuống màu đen đặc.
Có lẽ hồn tôi cũng héo khô
Như là vật thể giữa hư vô;
Không mang cảm xúc vui, buồn, giận;
Chẳng biết đêm nằm có mộng mơ
Tay ôm gối ngủ ngón mân, sờ…
Tìm hương, hái nụ xuân tình nở
Lấy ở đâu ra ánh nguyệt rằm
Chung lời nguyện ước chuyện trăm năm?
Cung Nga mở hội ngao tiên cảnh.
Hạ giới xem hoa dạo khúc cầm.
Tự thuở khai nguyên định sẵn rồi
Duyên trần kiếp kiếp dệt thành đôi.
Hai hồn ghép lại tan làm một.
Đất với trời xanh, tôi với người.

NƯƠNG TỰA

Cho anh uống rượu tình em rót nữa
Say thật rồi thỏa thích giữa đam mê
Đêm hôm ấy đôi chúng mình nương tựa
Cuốn vào nhau ta đợi một lối về
Trao người hết tình nghe vừa thêm mộng
Ái ân hồn bay bổng chuyến phiêu linh
Từng cung bậc vỡ òa tim rung động
Dắt dìu nhau bước tiếp cuộc hành trình
Đời dâu bể lặng nghe tình nhân khóc
Hình hài kia cô độc quãng đường dài
Thương vội vã lướt qua ngang tầm vóc
Thấy núi cao nhưng chẳng sánh bằng ai
Hôm em đến rồi nay em về lại
Nhớ thương em lời mãi mãi trong lòng
Đời gian khổ bằng đôi chân cỏ dại
Bởi thật thà nên anh phải long đong…

CÓ MỘT NGƯỜI

Có một người…cứ ở mãi trong lòng
Dù chẳng thể… vẫn chờ mong được thấy
Nhớ tới Người… là sóng lòng lại dậy
Tình yêu thương… như nước chảy tuôn trào
Có một người…chẳng thể hiểu vì sao?
Không tới được… dù không rào, khoảng cách
Đã quen nhau… từ thuở còn cắp sách
Vẫn thương nhau… nhưng… làm lạnh, xa nhau
Có một người… người ấy gọi tình đầu
Không quên được… đã khắc sâu trong não
Rất thánh thiện… nhưng gây ra dông bão
Bởi dịu dàng… bởi vẻ đẹp thanh cao
Có một người…thương nhớ… chẳng biết sao
Chẳng cùng bước…vẫn cùng vào nhịp sống
Hồn dạt trôi…trên bầu trời gió lộng
Cả cuộc đời…trong giấc mộng…có nhau

NỢ EM

Người ta nợ bạc với nợ tiền,
Nợ bao oán hận, dạ không yên,
Nợ ân tình cũ, ơn chưa tỏ,
Nợ em nhiều lắm anh chẳng quên.
Nợ em thành phố lúc lên đèn,
Cùng chung một ghế đá công viên,
Bên nhau tình tự môi kề sát,
Mặc kệ dòng đời những đảo điên.
Nợ em phố vắng thổn thức chờ,
Đôi mình hò hẹn dệt duyên mơ,
Bao nhiêu hồi hộp cùng trăn trở,
Bên nhau dạo bước mối tình thơ.
Nợ em cùng uống tách cà phê,
Cùng nhau tâm sự mỗi đêm về,
Bao nhiêu cảm xúc lời thương mến,
Du dương trong tiếng nhạc tình quê.
Nợ em ấm cúng quán bên đường,
Bữa cơm hai đứa tối dần buông,
Trìu mến gắp cho nhau từng món,
Ánh mắt nhìn sao thật mến thương.
Nợ em chia sẻ những bon chen,
Nợ em trách nhiệm ở gần bên,
Nợ em cảm xúc luôn ghìm nén,
Nợ em nỗi nhớ mỗi ngày đêm.
Anh nợ em không thể đếm đong,
Nên luôn trân trọng ở trong lòng,
Muốn đến bên em trong mòn mỏi,
Thỏa nỗi niềm yêu mến mặn nồng.
Yêu em nhiều lắm em biết không,
Khát khao say đắm đến nao lòng,
Muốn cùng với em xây ước mộng,
Nợ em một kiếp gọi…vợ chồng.

TÌNH GIÀ

Dẫu chúng mình tuổi xế bóng hoàng hôn
Em ao ước tâm hồn luôn mở cửa
Vẫn khát vọng bên nhau trao hẹn hứa
Anh mãi là một nửa chẳng rời xa
Cứ anh, em xin đừng gọi ông bà
Như thời trẻ ngày đôi ta gặp gỡ
Bàn tay xiết ngắm quỳnh bung cánh nở
Nụ hôn trao nào ai nỡ phụ lòng
Mình tuy già nhưng em vẫn ước mong
Tình trọn vẹn cho duyên nồng thắp lửa
Không giá lạnh như những ngày đông nữa
Cả bốn mùa chan chứa đượm tình xuân
Thật an vui bên con trẻ quây quần
Niềm hạnh phúc bên người thân thắm mãi
Dẫu gian khó cuộc đời ta không ngại
Mãi chung tình ta cùng hái trăng sao
Ta có nhau cuộc sống thật ngọt ngào
Luôn gắn bó thỏa khát khao cháy bỏng
Như biển cả vẫn trào dâng ngọn sóng
Vượt thác ghềnh đón gió lộng …tình say !

Những bài thơ hay về tình yêu đôi lứa buồn

Những bài thơ hay về tình yêu đôi lứa buồn là những tác phẩm văn chương đầy nghệ thuật, khắc họa sâu sắc những cảm xúc đau đớn và u sầu của tình yêu. Trong những dòng thơ này, chúng ta được dẫn vào thế giới của những đau khổ, những luyến tiếc và hối tiếc. Mỗi câu thơ đều là một lời than thở, một lời gọi tên những kí ức đau buồn về tình yêu đã qua. Tuy buồn bã, những bài thơ này vẫn đong đầy tình cảm và sự chân thành, góp phần làm cho trái tim người đọc rung động và cảm động. Hãy cùng nhau đối mặt với những dòng thơ này, để hiểu rõ hơn về sức mạnh và cảm xúc phong phú của tình yêu, cả trong niềm vui lẫn nỗi buồn của cuộc sống.

NẾU

NẾU…mai đây chúng mình không gặp nữa
Nên thu về lời thệ hứa năm xưa
Nụ cười tươi, lời nói, ánh mắt đưa
Hãy quên hết xem như chưa trao gởi
Tình yêu xa vươn quá tầm tay với
Mỏi mòn trông bao tháng đợi năm chờ
Ngày ” Châu về hợp phố ” vẫn là mơ
Tình đan kết qua vầng thơ xướng họa
Trân quý nhau phải là trên tất cả
Sa mạc tìm giọt nước lã người dưng
Đừng quay lưng cho khoé mắt rưng rưng
Hãy là trạm…cho bước dừng cô lữ
NẾU…tình ta khó vượt qua sóng dữ
Định mệnh buồn đừng trách cứ gì nhau
Một mình anh ôm trọn khối thương đau
Lầm lũi bước giữa ba đào, băng giá
NẾU vì em, anh nguyện làm tất cả.

ANH SẼ VỀ LỄ KỲ NIỆM CÙNG EM

Cứ mỗi lần khi nghĩ đến tháng ba
Luôn để lại trong lòng bao ký ức
Mong dành trọn với bao điều lời chúc
Đề đêm ngày trong cảm xúc mênh mông
Chờ tháng ba anh sẽ tặng hoa hồng
Chút quà nhỏ trong ngày vui rạng rỡ
Anh tìm chọn những bông hồng mới nở
Thắm đượm tình để gửi trọn cho em
Vào tháng ba dâng nỗi nhớ khát thèm
Mùa hoa bưởi hương tình thơm ngào ngạt
Tiếng xa vọng ngân lên từng câu hát
Gợi trong lòng nỗi nhớ buổi chiều xa
Cứ mỗi đêm đứng lặng lẽ bên nhà
Hồn chìm lặng với nhiều điều muốn nói
Lễ kỷ niệm như vầng trăng sáng chói
Bởi em là người đứng cạnh anh thôi
Những phút giây trong cảm xúc bồi hồi
Kỷ niệm đẹp dâng trào niềm hạnh phúc
Lòng bổi hổi những đêm nằm thao thức
Biết tặng gì ngoài trọng quý tình xa
Nhớ đến ngày mồng tám của tháng ba
Tim rạo rực với bao niềm khao khát
Tình thắm đượm vọng ngân vang khúc hát
Anh sẽ về đón hạnh phúc cùng em.

NẾU MỘT NGÀY

Nếu một ngày chẳng thấy ánh ban mai
Bởi vầng dương còn ngái ngủ nơi nào
Chim biếng hót vùi mình sau vách đá
Biến nơi đây thành hoang vắng tịch liêu
Nếu một ngày biển không gió những chiều
Người thấp thoáng tìm về miền ký ức
Nỗi xót xa hằn sâu trong lồng ngực
Nghe tủi hờn nặng trĩu cánh tay đơn
Nếu một ngày nghe như bỗng dài hơn
Theo nỗi nhớ càng dầy thêm sâu đậm
Mắt xanh xao ngẩn ngơ chiều thăm thẳm
Che lấp dần niềm hy vọng mong manh
Nếu một ngày chợt giá buốt vây quanh
Hồn lạc lõng chơi vơi bờ môi khát
Mình mất nhau không phải điều có thật
Trái tim khờ tội lắm biết làm sao.

LỐI RẼ

Thế là rồi mình chia hai lối rẽ
Bởi nhẫn tâm anh san sẻ yêu thương
Kể từ giờ hai đứa chẳng chung đường
Bao cay đắng đoạn trường em ôm lấy.
Tình chồng vợ sao anh mau quên vậy
Còn con thơ, anh không thấy tội sao?
Mười mấy năm những thương mến ngọt ngào
Ta trải qua biết bao nhiêu sóng gió.
Rồi hôm nay anh nhẫn tâm buông bỏ
Dan díu với người chẳng ngó vợ con
Thôi từ nay có lẽ sẽ không còn
Cảnh yên ấm bên hai con nhỏ dại.
Em cảm thấy cõi lòng mình tê tái
Khóc thương mình trong ngang trái bủa quanh
Anh quên rồi những ước mộng ngày xanh
Lúc bên nhau nói chung tình mãi mãi.
Giờ chúng ta có còn gì sót lại
Lời hứa kia tan chảy giữa hư không
Từ hôm nay cắt đứt nghĩa vợ chồng
Và trọn kiếp sẽ không mong tái hợp.

GIẤC MƠ YÊU

Em đứng đó…nên hoa đành lẳng lặng
Bởi nụ cười tỏa nắng đẹp như hoa
Em xinh tươi duyên dáng lại hiền hòa
Hoa ghen tị thế rồi hoa buồn lắm
Em đứng đó…giữa khuông chiều xanh thẳm
Nét nhẹ nhàng tô điểm thắm trời xuân
Chùm hoa cau hay bông bưởi trắng ngần
Cũng e thẹn bên thân hình tỏa sáng
Em đứng đó…mây gió vờn bảng lảng
Quyện nắng hồng tỏ rạng nét lung linh
Em ấy ơi xin em một tấm hình
Lưu giữ lại trong tim mình để nhớ
Em đứng đó…tím thương mùa ban nở
Sáng đất trời rực rỡ giấc mơ yêu
Yêu nhé em ta hò hẹn sớm chiều
Đan nghĩa bện thắm phiêu tình da diết
Em đứng đó… tuy miền xa cách biệt
Nhưng không xa tình thắm thiết đượm đà
Yêu mặn nồng yêu vượt dặm đường xa
Nên duyên nợ một nhà vui hạnh phúc

CÒN NGÀY MAI… CÒN HY VỌNG

Em đừng buồn vì còn có ngày mai
Qua đêm tối trời bắt đầu sẽ sáng
Khi bình minh ngoài kia vừa ló dạng
Ánh nắng hồng sẽ sưởi ấm tim em.
Sẽ xua tan những buồn giận đan xen
Rồi nhóm lại bếp lửa hồng đã tắt
Cuộc đời ai không có khi thắt ngặt
Còn ngày mai…. còn cơ hội vươn lên!
Thế giới này rất rộng lớn mông mênh
Chút buồn nhỏ chẳng qua là hạt cát
Hãy ngân nga và hát lên bản nhạc
Để xua tan những phiền muộn âu lo.
Miễn còn khỏe khó khăn là chuyện nhỏ
Em vững tin bước tiếp ở ngày mai
Nhất định em sẽ sáng lạn tương lai
Vì phía trước có muôn điều mới mẻ.
Ưu phiền kia em hãy buông thật nhẹ
Rồi mỉm cười trong phút chốc nhận ra
Mình vẫn còn may mắn hơn người ta
Khi thân thể còn vẹn nguyên lành lặn.
Còn có mái nhà để che mưa nắng
Còn yêu thương còn cả một gia đình
Thì em nhé hãy giữ nét tươi xinh
Bởi còn ngày mai…. ta còn hi vọng.

NỬA ĐÊM NHỚ ANH

Có nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ anh
Lòng bồn chồn và miên man khắc khoải
Tim xôn xao ngóng trông về phương ấy
Rồi ra vào cứ ngơ ngẩn nhắc tên.
Đêm dần trôi cằn phòng vắng lặng im
Chỉ còn tiếng thời gian đang gõ nhịp
Cố nhắm mắt thả hồn vào giấc điệp
Sao tâm tư mãi thao thức về người
Đã khuya rồi sao chẳng ngủ anh ơi
Em thèm quá vòng tay anh dành dỗ
Nỗi nhớ kia dấy lên từng hơi thở
Anh đâu rồi ru giấc muộn đêm nay
Ôm gối cô đơn tóc xõa vai gầy
Làn gió lạnh chợt sắt se réo gọi
Anh xa xôi cho sầu dâng ngập lối
Mắt vương buồn môi hoang lạnh tái tê
Đêm bơ vơ em mong bước anh về
Cho ấm lại những đêm dài đơn lẻ
Bờ vai anh em nép vào nhỏ bé
Và chở che trọn vẹn đến suốt đời.

THÔI ĐÀNH LỖI HẸN

Ta đã chờ người mỗi sớm mai
Để rồi đón nhận tiếng thở dài
Nhớ thương cũng chỉ mình ta biết
Lâu dần tình ấy cũng nhạt phai.
Ta đã dại khờ nhớ thương ai
Nhiều lúc cô đơn thấy mệt nhoài
Tình ái là chi mà vương vấn
Làm sầu tim nhỏ chẳng nguôi ngoai.
Người ấy quên rồi lúc cả hai
Say trong giấc mộng mỗi đêm dài
Giờ đâu còn nhớ làn môi ấm
Thôi đành lỗi hẹn chẳng trách ai.

CÓ ANH BÊN ĐỜI…

Anh đã đến bên em mang dịu ngọt
Lau nhẹ nhàng những giọt buồn đắng cay
Luôn quan tâm sẻ chia bao tháng ngày
Làm em muốn nắm tay thêm lần nữa
Có tình cảm chẳng cần chi hẹn hứa
Luôn bên đời làm chỗ dựa cho nhau
Cuộc sống mà ai biết trước mai sau
Cứ tha thiết cứ vì nhau người nhé
Thật may mắn khi có anh san sẻ
Luôn lắng nghe cùng thấu hiểu thật nhiều
Trái tim này cảm động biết bao nhiêu
Em muốn nói…thương anh nhiều lắm đấy !

LẶNG THẦM…

Nhớ anh nhiều anh có biết hay không
Sao nhìn đâu cũng là hình bóng ấy
Dẫu xa cách bao lâu em vẫn vậy
Trái tim này chỉ thấy mỗi mình anh
Mỗi đêm về mong giấc ngủ an lành
Nhưng không thể bởi chòng chành nỗi nhớ
Người xa vắng như thiếu đi hơi thở
Để bây giờ cách trở càng nhớ thương
Dẫu chúng ta chẳng thể bước chung đường
Nhưng còn đó là vấn vương kỷ niệm
Bao khắc khoải nỗi niềm như xâm chiếm
Thả trôi về…miền ký ức xa xôi !!

Những bài thơ hay về tình yêu đôi lứa bên nhau

Những bài thơ hay về tình yêu đôi lứa bên nhau là những tác phẩm văn chương đặc biệt, thể hiện sức mạnh và ý nghĩa của tình yêu đích thực. Trong những dòng thơ này, chúng ta được đắm chìm vào thế giới của sự kết nối và ấm áp giữa hai con người. Mỗi câu thơ đều là một lời nguyện cầu, một lời hứa về một cuộc sống hạnh phúc và an lành khi ở bên nhau. Những bài thơ này là biểu tượng cho sự đồng điệu và hiểu biết lẫn nhau, là nguồn động viên và hy vọng trong cuộc sống. Hãy cùng nhau tận hưởng và trân trọng vẻ đẹp của những bài thơ này, để nhận ra rằng, trong tình yêu đích thực, hạnh phúc là khi ta có nhau và bên nhau.

ĐẦU NGÀY

Tỉnh giấc lời đầu ta gọi nhau.
Đêm qua giấc ngủ mộng xanh màu.
Hồn thơm vị ngọt hoa tình ái
Cuộn giữa chăn mền sợ nhạt mau!
Uớm thử môi hôn thấy vẫn nồng
Mùa xuân rạo rực giữa trời không.
Mân mê…, những ngón tay mềm mại;
Thịt mát, da hương, suối tóc bồng.
Đón nhận và trao gởi thoáng giây.
Lòng như trút hết lại như đầy.
Mênh mang mặt nước dòng sông chảy…,
Thấp thoáng bầu trời quyện khói, mây.
Kéo những rèm che, dãi lụa mềm.
Phơi miền cảm xúc rõ ràng thêm.
Ôi em! Ánh nắng hừng Đông dậy
Thắp sáng bình minh dưới mái thềm.
Vẳng tiếng chim ca tiếng nhạc lòng.
Ban mai lộng lẫy giọt sương trong.
Mơn man ngọn gió luồn khe cửa
Thẹn đoá môi hoa má ửng hồng.

CHIA TAY

Ta cúi đầu trong thầm lặng bước đi
Lời từ tạ tựa dao ghim tim nhỏ
Câu yêu thương giờ cuốn theo làn gió
Ước mơ đầu chôn vào cõi thâm sâu.
Chia tay rồi ta biết sẽ về đâu
Có quên được bóng hình xưa năm cũ?
Hay tình ấy mãi vẫn còn trú ngụ
Trong tim ta trọn kiếp chẳng đổi dời.
Giọt nước nào làm mằn mặn bờ môi
Ta cố ngăn sao lệ tràn khóe mắt
Hỏi người đi có thấy lòng se thắt
Tiếng tạ từ nghe nhẹ tựa mây bay.
Vậy mà sao cõi lòng ta tê tái
Bước âm thầm nặng trĩu nỗi niềm riêng
Thế là rồi đành lỡ chữ nợ duyên
Người quay gót trở về bên tình mới.
Ta trót yêu nên âm thầm chờ đợi
Chia tay rồi sao tim vẫn còn thương.

MỘT CHUYỆN TÌNH

Em cười bảo… dạ! Đúng là anh ấy
Ngưỡng mộ quá bao nhiêu năm vẫn vậy
Chúc hai người hạnh phúc mãi dài lâu
Dẫu trải qua bao gian khổ cơ cầu
Nhưng hai đứa vẫn bên nhau như thế
Đâu dễ gặp giữa dòng đời dâu bể
Có một người nguyện san sẻ buồn vui
Mình thương nhau thấu hiểu thế đủ rồi
Chẳng cầu cưỡng suốt đời làm chồng vợ
Đủ danh phận rồi người đi kẻ ở
Thà vô danh mà thương nhớ suốt đời
Không chung nhà nhưng cũng chẳng lẻ loi
Lúc nào nhớ tìm nhau rồi hò hẹn
Không đến được thì nhắn tin, gọi điện
Miễn nồng nàn tha thiết mến thương nhau!

NHỚ

Ngắm cảnh mưa chiều bỗng nhớ khi…
Đường xa phố lặng thiếu em vì…
Môi hờn đắng lạnh tim hoài thấy…
Mắt dõi khô cằn dạ vẫn ghi…
Nguyện trí luôn ghìm êm nghĩa bởi…
Cầu tâm cứ dưỡng ấm duyên thì…
Ngày sau gặp lại tình như đã…
Chín mộng say hồn thỏa ước đi…

HOÀI NIỆM THÁNG BA!

Mưa xuân như chiếc khăn voan..
Hững hờ trùm cánh hoa xoan trắng ngần
Tỏa hương thơm dịu trong lành
Ai về ngang ngõ hờ vành nón nghiêng
Tóc mây buông xõa vai mềm
Hương đưa bông bưởi tháng giêng ngạt ngào
Gợi ta nỗi nhớ chênh chao
Tháng ba năm ấy thủa nào gặp em
Lạc nhau tưởng đã lãng quên
Dòng đời xô đẩy hai miền đông tây
Bồi hồi giây phút chạm tay
Trong tôi em mãi thơ ngây tuổi hồng
Chút gì nuối tiếc hư không
Chênh chao dằn vặt cõi lòng tương tư
Dáng thơ ngây của ngày xưa
Đẹp như bông bưởi chớm vừa đơm hoa
Thế rồi năm ấy tháng ba
Xoan tàn gạo rụng người ta theo chồng
Hương bưởi theo gió qua sông
Có kẻ ngắt cánh hoa hồng nhìn theo..!

Những bài thơ hay về tình yêu đôi lứa viên mãn

Trong thế giới văn chương, những bài thơ hay về tình yêu đôi lứa viên mãn là những tác phẩm văn chương đặc biệt, mang đến cho chúng ta cảm xúc sâu lắng và ý nghĩa đích thực của tình yêu. Những dòng thơ này là như những bản hòa âm đẹp nhất của cuộc sống, gợi lên hình ảnh của hai trái tim hòa mình vào nhau, tạo nên một không gian ấm áp và viên mãn. Mỗi câu thơ đều là một lời hứa, một lời nguyện cầu cho một tương lai đầy hạnh phúc và trọn vẹn. Những bài thơ này là điều khích lệ, là nguồn động viên cho mọi người tin vào sức mạnh của tình yêu và khát khao được sống trong hòa bình và hạnh phúc. Hãy cùng nhau chiêm ngưỡng và trân trọng vẻ đẹp của những bài thơ này, để tình yêu luôn tồn tại và lan tỏa khắp nơi.

YÊU NỮA HAY BUÔNG

Yêu một người mà vẫn thấy cô đơn
Khi đêm về buồn lại dâng gấp bội
Em thu mình cuộn tròn nơi góc tối
Suy nghĩ hoài, thương thêm nữa..hay buông..?
Yêu một người mà khi nhớ..lệ tuôn
Những khó chịu lại hằn lên khó chịu
Luôn khát thèm cái cảm giác nũng nịu
Và ước nghe tiếng thỏ thẻ..đêm về
Năm tháng trôi lần tay đếm..cận kề
Hình như ít và hình như rất ít
Nhìn đôi chim âu yếm nhau quấn quýt
Cũng khiến em lắm ganh tị, chạnh lòng
Yêu một người mà nhung nhớ mênh mông
Cả giận hờn anh cũng không biết nữa
Hay tình yêu trong anh đã tắt lửa
Nói đi anh để em biết..mà lùi..!
Không ít đêm em đã nuốt ngậm ngùi
Bên trái ngực sụt sùi đau râm rã
Yêu một người mà nhớ không thể tả
Hỏi rằng anh yêu thêm nữa..hay buông ???

TỪ HÔM ẤY

Từ hôm ấy em vui biết mấy
Cái ngày mà anh ngỏ lời thương
Con tim khua nhịp lạ thường
Nhìn đâu cũng thấy bóng hình của anh
Từ hôm ấy trời xanh lồng lộng
Em bắt đầu dệt mộng thêu mơ
Miệng thì thầm hát vu vơ
Mùa xuân như thể..bốn mùa trong em
Từ hôm ấy đêm ngon giấc lắm
Nhớ nụ hôn sâu đậm nồng nàn
Muộn duyên tình đẹp ngỡ ngàng
Quan tâm thấu hiểu sẵn sàng sẻ chia
Từ hôm ấy khuya thôi trăn trở
Cả tâm hồn dào dạt nở hoa
Yêu rồi hải lý dẫu xa
Nhớ nhung cũng kéo đôi ta xích gần
Phải lòng nhau chẳng cần thề thốt
Hay mơ về cánh thiệp lồng tên
Chỉ mong tình cảm vững bền
Đôi tim ngự trị tên người mình thương

ĐẮP MỘ CUỘC TÌNH XƯA

Mới hôm nào mình còn nói yêu nhau
Sao hôm nay em buông lời như thế
Anh nhận tin mà rơi hai dòng lệ
Để bây giờ…tình là mãi cách xa
Chắc bây giờ em đã có người ta
Nên chẳng nhớ đến mối tình xưa cũ
Hay nợ duyên hai chúng mình chưa đủ
Để hôm nay em nói tiếng chia ly
Anh chẳng trách tình thay đổi mấy khi
Mà chỉ trách..anh yêu người nhiều quá
Hôm nay nhận tin mà người muốn ngã
Anh chẳng còn…lê nỗi bước chân đi
Hỡi thế gian…tình là chữ chi chi
Mà sao…yêu rồi biệt ly phải khổ
Mỗi lần yêu là trái tim loang lổ
Thôi ta đành…đắp mộ cuộc tình xưa.!

KHỐI SẦU

Mây chiều giăng lối buổi tàn đông
Chung lối đan tay kết chữ đồng
Một thuở hẹn thề nơi bến vắng
Bây giờ tất cả… đã bằng không
Áo đẹp nàng dâu… phấn má hồng
Em về bên ấy có vui không ?
Tàn hoa xác pháo đầy sân ngõ
Ngất ngưởng hồn ai thấm rượu nồng…
Tình anh trao hết, nhận gì đâu ?
Chỉ đọng trong tim một khối sầu
Xuôi lối tương lai đấy mộng ước
Ngược dòng dĩ vãng ngập niềm đau
Ai khiến ươm mầm..dệt ước mơ…
Một đêm vỡ mộng dưới trăng mờ
Cho tim thổn thức dòng dư lệ
Nức nở canh dài nhạt ý thơ.

NỖI NHỚ TRÀO DÂNG

Muốn hỏi rằng anh có nhớ em
Khi đêm vừa xuống nắng lưng chừng
Hay khuya tàn đã, bình minh nhú
Nỗi nhớ tràn dâng dậy sóng lòng
Anh có bao giờ hiểu cho em
Cảnh đếm cô đơn vắng bóng tùng
Giống như sa mạc chờ mưa bão
Đêm trăn trở hoài..gặm nhấm mong
Ơi hỡi..tình yêu của em ơi
Sự sống trong em sắp chết rồi
Bởi em nhung nhớ cuồn cuộn nhớ
Nhớ chỉ mỗi anh..nhớ tơi bời
Muốn hỏi rằng anh có xót xa
Khi để mình em đón chiều tà
Và để mình em trong đêm vắng
Nhớ cả bốn mùa, nhớ thiết tha
Em nhớ mình anh, chẳng nhớ ai
Phải chăng nhung nhớ đã đọa đày
Bắt em nhớ mỗi mình anh đấy
Nỗi nhớ đang tràn, Anh có hay ???

Những bài thơ hay về tình yêu đôi lứa là những tác phẩm văn chương đẹp đẽ, với những dòng thơ ngọt ngào và sâu lắng, đã gửi gắm những tâm hồn đầy tình cảm và ấm áp. Qua từng câu thơ, chúng ta được chứng kiến sức mạnh của tình yêu, sự kết nối chặt chẽ giữa hai con người. Những bài thơ này là nguồn động viên, là lời nhắc nhở cho chúng ta biết trân trọng những khoảnh khắc đáng quý và ý nghĩa trong tình yêu. Dù cuộc sống có những biến cố và thách thức, nhưng những bài thơ này vẫn là tia hy vọng, là niềm tin vào một tương lai hạnh phúc và viên mãn. Hãy để những dòng thơ ấy đồng hành và làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên ấm áp và ý nghĩa hơn, bởi tình yêu luôn là nguồn năng lượng vô tận và đẹp đẽ nhất.

Thơ Hay -