Tham khảo ngay thơ về tình yêu tuổi học trò ngây thơ trong sáng

Thơ về tình yêu tuổi học trò là một cánh cửa mở ra thế giới của những cảm xúc trong trắng và ngọt ngào của tuổi trẻ. Nó là những dòng thơ dịu dàng nhưng sâu lắng, khám phá về tình yêu đầu đời, nơi mà những cảm xúc chân thành và hồn nhiên bừng nở.

Trong không gian thơ này, những kỷ niệm về những buổi gặp gỡ đầy bất ngờ, những tin nhắn nhỏ nhắn và những nụ cười rạng rỡ được tái hiện một cách sống động và đẹp đẽ. Đó là thế giới của những bài thơ ngọt ngào, làm dịu đi những góc khuất của cuộc sống.

Hãy cùng nhau lắng nghe và khám phá những dòng thơ về tình yêu tuổi học trò, nơi mà từng từ ngữ đều chứa đựng một phần của tuổi trẻ và tình yêu ngọt ngào.

Nội Dung Chính

Thơ về tình yêu tuổi học trò ngây thơ

Thơ về tình yêu tuổi học trò ngây thơ là hình ảnh đẹp và đầy màu sắc về những cảm xúc trong trắng và tinh khôi của tuổi xuân. Những bài thơ này là những tác phẩm tinh tế, khám phá về tình yêu đầu đời, nơi mà sự ngây thơ và hồn nhiên đong đầy.

Trong không gian thơ này, mỗi dòng văn là một mảnh ghép tinh tế của ký ức và ước mơ, từ những buổi gặp gỡ ngẫu hứng đến những tưởng tượng xa xôi về tương lai. Đó là thế giới của những nụ cười tỏa sáng và những trái tim đập nhịp vui tươi.

Hãy cùng nhau lắng nghe và chiêm ngưỡng những dòng thơ này, nơi mà từng từ ngữ đều là một lời ca tụng cho tình yêu ngây thơ và hồn nhiên của tuổi học trò.

THÁNG TƯ..!!!

Tháng tư về có một gã ngu ngơ
Mang nhành thơ tuổi học trò rao bán
Lấy tiền mua ô mai khao lũ bạn
Trả nợ xưa cắm hàng quán cổng trường..
Thơ học trò được hoa bưởi ướp hương
Có hoa gạo trải trên đường đầy nắng
Có nón lá nghiêng che tà áo trắng
Chút chênh chao có vị đắng dỗi hờn..
Thơ học trò đầy ngốc nghếch vờ khôn
Lấy mực tím nhuộm hoàng hôn thơ mộng
Gói ước mơ gửi cánh diều bay bổng
Có gã khờ đứng trước cổng chờ ai..
Bao năm rồi dòng thơ vẫn chưa phai
Có vị ngọt tuổi ô mai sấu chín
Ai mua không những vần thơ thầm kín..?
Gói trong hoa bằng lăng tím phượng hồng..!

HẠ THƯƠNG

Mưa đầu mùa gợi lên bao kỷ niệm
Tuổi học trò bên hoa tím mộng mơ
Có những lúc tựa đầu vào trang vở
Gọi tên em hai tiếng dấu yêu ơi!
Tháng tư về phượng đỏ cả khung trời
Tan trường rồi có người đang đứng đợi
Dưới cơn mưa nhè nhẹ gió phất phơ
Lén nhìn nhau bất chợt thấy em cười
Thương nhiều lắm mối tình đầu vụn dạy
Cứ ngỡ rằng mình sẽ mãi bên nhau
Mùa thi đến rồi lặng lẽ qua mau
Em vội vã theo chồng về xứ lạ
Bỏ lại anh ôm nỗi nhớ chia xa
Tiếng ve sầu ngân vang nghe buồn bã
Dấu yêu ơi!.Bao nước mắt nhạt nhòa
Hận người thương vô tình đành bôi xóa
Máu tim anh như màu hoa phượng đỏ
Mưa hạ về nhung nhớ lại đầy vơi
Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở
Mối tình đầu chẳng có nợ phu thê.

TUỔI HỌC TRÒ

Hàng phượng vĩ nép mình bên sân vắng
Cánh phượng rơi đỏ thẩm cả sân trường
Em nhặt phượng đem về mang ép vở
Làm bướm khô trang trí vở học trò
Thuở vô tư tuổi học sinh đến lớp
Áo trinh nguyên tóc buông xõa lưng mềm
Chân nhẹ bước em đi trong nắng sớm
Đẹp khác gì nàng tiên nữ trần gian
Hình ảnh đó vào tim tôi nhung nhớ
Đẹp thật nhiều cô bạn học năm xưa
Đã cùng nhau ngồi học chung một lớp
Ngồi chung bàn…sao lại thấy ghét nhau
Em ghét tôi vì cứ hay giựt tóc
Hay trêu đùa kéo tà áo cho vui
Tôi ghét em vì tính quá điệu đà
Làm việc gì cũng thấy dơ thấy bẩn
Cứ như thế hết mấy năm cùng khối
Cứ tưởng rằng…cứ mãi thế mà trôi
Nhưng ai biết sao lại thương lại nhớ
Thấy ngại ngùng khi chạm phải mắt em
Ngày cuối cấp chia tay nhau từ đó
Chưa bao giờ được thổ lộ cùng em
Nhưng tất cả chỉ còn là kỉ niệm
Tuổi học trò đẹp mãi những hồn nhiên…

HOA HỌC TRÒ

Tháng sáu rồi có phải không em
Những chùm phượng nở gọi tiếng ve
Trang lưu bút vẫn thơm mầu mực
Câu thơ tình viết vội phía bên em
Tháng sáu về rồi em nghĩ suy
Mùa thi đến nghĩa là ta xa cách
Chẳng bao giờ như những ngày qua
Dấu trong tim hình bóng một người
Tháng sáu về rồi nỗi nhớ chưa phai
Tà áo trắng em bay trong năng
Tiếng ve ngân anh ngỡ cung sầu
Ta về kỉ niệm ngây thơ học trò

THUỞ HỌC TRÒ

Có một người tôi chỉ giấu trong tim
Không phải bạn cũng chẳng là tri kỷ
Người luôn cho tôi những dòng suy nghĩ
Chẳng là gì…sao tim mãi nhói đau
Có một người luôn làm tôi nhung nhớ
Chưa ngỏ lời cũng chẳng được cầm tay
Hình bóng ấy trong tim tôi thầm kín
Rồi đưa tôi thổn thức những đêm dài
Nhưng tất cả Chỉ Còn Là Kỷ Niệm
Thuở vào yêu của lứa tuổi học trò
Để mai sau trên đường đời bươn chải
Một chút gì cũng kỷ niệm tìm vui….

MỐI TÌNH MÙA HẠ

Em biết không ? rồi tất cả sẽ xa
Chùm phượng cuối cùng hoa rụng hết
Hè với anh qua rồi thời tha thiết
Bục giảng sân trường từ buổi học đầu tiên
Ai cũng đã từng một thuở ấy hồn nhiên
Tình yêu học trò tuổi thần tiên nhớ quá
Quả ổi chia đôi từ khi mình xa lạ
Hôm ấy tựu trường anh vội vã làm quen
Tình yêu học trò mối tình ấy đầu tiên
Năm tháng dẫu xa vẫn còn nguyên trong trắng
Có những ngày nơi sân trường vắng bóng
Chiếc lá cũng buồn cánh mỏng nghẹn ngào rơi
Nay anh trở về, lớp cũ của em ơi
Hình ảnh đôi chim vẫn khắc nơi bàn cũ
Mình chẳng nói ra nhưng trong tim tự nhủ
Hai ước mơ đời ấp ủ một tương lai
Những mùa phượng về, rồi lặng lẽ tàn phai
Anh còn nhớ ai cổng trường ngoài chờ đợi
Người ta đã xa đi về nơi bến mới
Áo trắng đâu còn hẹn một lối đi chung…!!!

HẠ THƯƠNG

Hạ Thảo em đang ở đâu?
Anh thấy phượng nở ve sầu đã ngân
Đường hoa sắc tím bằng lăng
Nhớ màu áo trắng tuổi xanh học trò
Ngày xưa hai đứa hẹn hò
Bao nhiêu kỷ niệm mái trường dấu yêu
Đường tình nay đã liêu xiêu
Trường xưa còn đó người yêu đâu rồi!
Thời gian nay đã phai phôi
Người Không còn nửa mình tôi khóc thầm
Theo chồng xứ lạ biệt tăm
Hạ thương,hạ khóc nhiều năm mãi sầu.

TUỔI HỌC TRÒ

Phượng thắm hồng báo hiệu đến mùa thi
Ve tấu điệu biệt ly buồn da diết
Năm cuối cấp bạn bè rồi chia biệt
Người mỗi phương chẳng biết sẽ về đâu…
Chút bâng khuâng muốn gởi mối tình đầu
Được giữ kín từ lâu trong tim nhỏ
Mùa hạ đến phượng hồng tươi sắc đỏ
Mai này xa lời ngõ giữ giùm nhau…
Dấu yêu ơi bao kỷ niệm ngọt ngào
Tình một thuở khắc ghi vào lưu bút
Hoà dòng đời buồn vui rồi có lúc…
Nhớ về nhau lưu bút lật từng trang…
Tình đẹp đôi thì dấu ái ngập tràn
Ai lỡ hẹn thì miên man hối tiếc…
Bạn bè xa nhau mỗi người mỗi việc
Từng hạ về tha thiết nhớ ngày xưa
Tháng sáu về trời hạ trút cơn mưa…
Từng kỷ niệm ngày xưa thời áo trắng
Chợt bừng lên cùng tiếng ve văng vẳng…
Tuổi học trò… ai chẳng nhớ và yêu…!

HỌC TRÒ NGÀY XƯA

Ngày xưa tôi đi học
Đâu phải sướng như chừ
Mỗi ngày tôi cố gắn
Ráng sức sẻ thành công
Nay tôi ngồi ngẫm lại
Trẻ sướng gấp trăm lần
Xe ga không thèm lấy
Đâu như phải ngày xưa…
Thầy trò ngày xưa đó
Tình cảm thấy đong đầy
Ơn thầy con luôn nhớ
Thầy là trí, tín con!!!

ÁO XA

Áo nào em mặc…ngắm đời.
Áo nào trong nắng..làm đời ngẩn ngơ…
Áo nào ôm cả giấc mơ.
Những chiều gió lộng,hồn thơ bay về…!
Áo nào sống với đam mê.
Vẫn nồng hơi ấm..nguyện thề ngày xưa…
Ta về trong gió trong mưa.
Tìm màu áo cũ,ngày xưa hẹn hò…
Tình yêu của tuổi học trò..
Một màu áo trắng..em cho ai rồi..!
Em ơi..lời đắng trên môi…
Ta xin nhận lấy..nước trôi hai dòng.
Ba năm năm…nén trong lòng..
Hôm nay trở lại,chỉ mong yên bình.
Hắt hiu…cay đắng mộng tình…!
Một tà áo trắng…mà mình……Đã yêu..!

Thơ về tình yêu tuổi học trò đáng nhớ

Thơ về tình yêu tuổi học trò đáng nhớ là một hành trình khám phá về những cảm xúc tinh khôi và đáng nhớ của tuổi trẻ. Những bài thơ này là những bức tranh sống động về tình yêu đầu đời, nơi mà mỗi khoảnh khắc là một kỷ niệm khó quên.

Trong không gian thơ này, từng dòng văn thường đánh thức những ký ức ngọt ngào về những buổi gặp gỡ, những lời thổ lộ tim đến tim và những tình cảm chân thành và ngây ngất. Đó là thế giới của những nụ cười tươi sáng và những ước mơ lớn lao.

Hãy cùng nhau lắng nghe và khám phá những dòng thơ này, nơi mà từng từ ngữ đều mang lại cảm giác ấm áp và đong đầy kỷ niệm về tuổi học trò đáng nhớ.

MÙA HẠ CUỐI

Nhìn cánh phượng đỏ giữa khoảng trời cao
Là mấy mùa ta xa nhau rồi nhỉ..?
Lũ bạn thân ngày xưa là tri kỷ
Giờ nơi đâu, năm tháng đã phai màu
Đây lưu bút khờ dại thuở ban đầu
Bài thơ cũ viết lâu rồi vẫn nhớ
Có chàng ngốc cứ ngại ngùng mắc cở
Chưa tỏ tình thì ai đã đi xa
Mấy năm rồi mà cứ ngỡ hôm qua
Về thăm lại sân trường sao thấy nhớ
Gốc phượng kia tên ai còn khắc dở
Ghế đá quen ta với nhỏ hôm nào
Mùa hạ cuối mà lòng thấy nao nao
Chỉ nhìn thôi mà muốn rơi nước mắt
Ngoài cửa lớp tiếng ve buồn hiu hắt
Vì mai đây mỗi đứa một phương trời
Thầy đứng lên chỉ nói được mấy lời
Mắt rưng rưng, người bảo là bụi bám
Tôi muốn khóc nhưng thương thầy không dám
Sợ người buồn khi sắp phải chia ly
Để rồi đó năm tháng có mấy khi
Buổi họp lớp mà lúc nào cũng vắng
Đứa lãng quên, đứa thì ” tao đang bận “
Đứa xa quê chưa hẹn được ngày về
Chiều hạ vàng ra đứng bến sông quê
Nhìn con nước xuôi trong chiều ngược gió
Lòng chợt muốn thèm về nơi xưa đó
Nơi một thời áo trắng mãi trong tim
Ngày xưa ơi giờ biết đâu mà tìm..

MÙA HÈ NIÊN HỌC CUỐI

Mùa hè về tiếng ve sầu kêu buồn thảm,
Báo tin niên học chúng mình phải xa nhau.
Lòng buồn siết gác bút mình phải chia tay,
Niên học qua bao nhiêu kỉ niệm.
Lòng lặng buồn bao kỉ niệm,
Tuổi học trò đầy chất chứa nổi si tư.
Bao năm qua dưới mái trường thân thuộc,
Bạn bè thân mến cùng thầy cô.
Niên học cuối cấp 3 rồi nhỉ,
Mỗi đứa một nơi cho mình hướng đi mới
Tìm tương lai sự nghiệp của riêng mình.
Cứ mỗi buổi chiều ngồi lắng nghe tiếng ve sầu buồn thảm,
Cảm thấy lòng càng trĩu nặng buồn thêm.
Rồi mai đây mỗi đứa một phương trời,
Xin hãy nhớ tình thân thương bạn nhé.

TÌNH THƠ

Anh nhớ lắm tuổi học trò thơ mộng
Bước bên em ngày hai buổi đến trường
Cơn gió thoảng làn tóc em thơm nhẹ
Chút nồng nàn mùi hoa bưởi đưa hương
Có một lần mưa trơn đường đi học
” Đưa tay đây kẻo em ngã mất thôi “
Vừa nói dứt, anh ngã lăn ra đất
Áo lấm lem, hai đứa chỉ đứng cười
Ngồi trên lớp, anh đâu thèm nghe giảng
Cứ thẩn thờ rồi viết mấy vần thơ
Nhờ thằng bạn giờ ra chơi chuyển giúp
Em đọc rồi mà giả bộ làm ngơ
Từ dạo ấy, anh bỗng thành ngơ ngẩn
Suốt cả ngày, vương vấn bóng hình ai
” Em công chúa còn anh là hoàng tử “
Cứ nhớ nhung thao thức suốt đêm dài
Anh đã yêu, nhưng ngại lời chưa ngỏ
Mối tình khờ thầm lặng giấu trong tim
Dẫu giờ đây ta mỗi người mỗi ngã
Mà trong anh cứ vẫn mãi đi tìm
Chiều hôm nay trở về thăm lớp cũ
Lòng bồi hồi lại nhớ chuyện ngày xưa
Cây phượng vĩ, góc sân trường kỷ niệm
Mà em đâu.. thương biết mấy cho vừa
Áo trắng ơi bao giờ em trở lại
Để một lần anh nói những lời yêu

YÊU TUỔI HỌC TRÒ

Hai đứa mình lại phải cách xa nhau.
Để nhớ thương nhạt nhòa trong khóe mắt.
Nhớ những lúc tiếng trống trường tan học.
Anh chạy ra vội vã đón em về.
Đã mấy mùa phượng vĩ lại nở hoa.
Là bao ngày anh xa em từ đó.
Đến hôm nay lại thấy hoa phượng đỏ.
Nhớ quê nhà nhớ phượng vĩ nhớ em.
Đôi khi anh ngồi nhìn ánh trăng đêm.
Lại nghĩ tới em đứng chờ trước ngõ.
Vì lúc ý chúng mình đâu còn nhỏ.
Cũng đã biết yêu lứa tuổi học trò.
Đến bây giờ em còn nhớ anh không.
Lúcchia tay chẳng nói gì được cả.
Đứng nhìn nhau lệ lăn dài trên má.
Xa thật rồi.còn ai đón mà mong.

KÝ ỨC HỌC TRÒ

Cơn mưa đầu mùa bất chợt rơi thoáng qua
Anh sợ đến ngày mình chia tay em ạ
Mới đó bên nhau giờ sắp thành xa lạ
Sẽ có một người tiếc nuối, một người đi
Tiếng ve ru buồn như khúc hát biệt ly
Mai em đi xa biết khi nào trở lại
Để riêng mình anh ôm mối tình khờ dại
Ký ức học trò chỉ còn nổi nhớ thương
Sẽ không còn nhau vào những buổi tan trường
Anh lại một mình lang thang chiều cuối phố
Dưới mái hiên xưa nhìn từng cơn mưa đổ
Em có hay không anh đứng lạnh ở nơi này
Nếu có một ngày em về lại chốn đây
Ánh mắt thơ ngây chính là quà dành tặng
Lấp đầy trong anh bao tháng ngày xa vắng
Sẽ thấy trong tim vơi bớt những muộn phiền.
Để rồi đêm về ra đứng ở bên hiên
Nhớ tà áo trắng một thời yêu dấu đó
Nhớ mái tóc em bay trong chiều ngược gió
Thoảng chút nồng nàn mùi hoa bưởi đưa hương
Em giờ nơi đâu, anh cứ mãi vấn vương.

Thơ về tình yêu tuổi học trò trong sáng

Thơ về tình yêu tuổi học trò trong sáng là một tài liệu tuyệt vời để khám phá về những cảm xúc trong trẻo và trong sáng của tuổi trẻ. Những bài thơ này là những cánh cửa mở ra thế giới của những tình cảm trong trắng, nơi mà mỗi từ ngữ đều phản ánh sự trong trắng và thuần khiết của tình yêu đầu đời.

Trong không gian thơ này, những dòng văn thường kể về những buổi gặp gỡ ngẫu hứng, những lời thổ lộ chân thành và những tương tác đáng yêu giữa hai trái tim đang chập chờn khám phá tình yêu. Đó là thế giới của những niềm vui đơn giản và những khao khát ngọt ngào.

Hãy cùng nhau thưởng thức và tận hưởng những dòng thơ này, nơi mà từng từ ngữ đều là một lời ca tụng cho tình yêu trong sáng và trong trẻo của tuổi học trò.

MỰC TÍM MỒNG TƠI

Tuổi học trò, theo năm tháng buồn vui
Hái trái mồng tơi pha màu mực tím
Cô gái nhà bên môi cười chúm chím
Mỗi lần tôi qua dậu hái mồng tơi.
Cái tuổi thơ ngây chập chững mới lên mười
Sao “thấy ghét” nụ cười ai đó quá
Rồi năm tháng qua mau, thời gian vội vã
Tuổi hai mươi – tôi tạm biệt thôn làng.
Theo đoàn quân chiến đấu hiên ngang
Theo tiếng gọi nỗi niềm thiêng: Tổ quốc
Cô gái nhà bên, tiễn tôi bằng đôi bút mực
Cũng một màu tim tím của mồng tơi:
– “Tặng cho anh khi góc biển chân trời
Buồn nhớ… quê hương ghi vào trang nhật ký”.
Tôi nâng niu bằng cả lòng trân quý
Tấm chân tình cô bạn gái nhà bên.

TRANG GIẤY MỚI

Phàm kiếp người ai chẳng trọng nghĩa nhân.
Dẫu cuộc sống có đôi lần lầm lỗi
Điều thiết yếu có sẵn lòng sám hối ?
Hay lọc lừa rồi đổ tội cho nhau !
Khóc ” tu oa” thay cho một lời chào
Như thầm nhắc đời biết bao vạn trạng
Vốn đã thế thì cần chi cảm thán
Biết bằng lòng dẫu nắng hạn mưa giông !
Chắc Trời thương cho phận gái má hồng
Tính hiền thục mọi muốn mong trọn vẹn
Cho yêu thương để cùng nhau vun vén
Thật nồng nàn chẳng uất nghẹn sầu vương !
Kiếp nhân sinh một kiếp sống vô thường.
Hãy trân quý nhu thắng cương rồi đấy !
Chung quanh ta mọi người đều y vậy
Thuở mới sinh như trang giấy học trò !

ĐÓN ĐÔNG

Mùa buốt lạnh lấp vùi bao vàng lá
Đón đông về bao rộn rã mừng vui
Rét vội đi vì dáng ngọc đẩy lùi
Cùng thuyền lướt chúng mình xuôi dòng rực
In sóng nước lá vàng còn háo hức
Chưa nỡ rời đường thảm hực bóng đôi
Giờ buốt đông nay chiếm chổ mất rồi
Vòng tay ấm từ xa xôi trở lại
Những rét lạnh giờ nay như đốt cháy
Tuyết trắng cho nhớ mãi tuổi học trò
Cái tuổi mà chẳng biết để phải lo
Sáng chờ đợi cùng qua đò đến lớp
Thời gian cứ trôi đi nồng chẳng dợp
Tóc điểm sương nhìn từng tốp chất chồng
Vẫn một người năm ấy đã chờ mong
Từ thuở đó dây tơ hồng buột chặt
Nhớ đông bởi mùa Giáng Sinh duyên bắt
Lể nhà thờ vang dìu dặt thánh ca
Đứng bên em nguyện Chúa tặng mặn mà
Trọn ước muốn rằng chúng ta chẳng tách
Nay đông đến chúng mình đầu trắng bạch
Mãi bên nhau với tùng bách tựa vào
Dầu tháng ngày giông gió cũng chẳng chao
Nay mùa buốt nhưng đâu nào có lạnh ????

MÙA LY BIỆT

Trang nhật ký ngày xưa còn ghi dấu
Tuổi học trò thơ ấu khắc trong tim!
Dù xa xôi vẫn nhớ mãi đi tìm
Bóng hình ai còn in sâu tiềm thức!
Ngày biệt ly đôi lòng buồn day dứt!
Tay cầm tay thổn thức chẳng nên lời
Ta nhìn nhau giọt lệ bỗng tuôn rơi!
Từng cánh phượng tả tơi sầu tiếc nuối
Thôi đã hết dòng đời đành hai lối
Đến bao giờ ta mới lại gặp nhau!
Còn tìm đâu kỷ niệm phút ban đầu
Nay chỉ còn thương đau và tan nát!
Trở về đây ánh hoàng hôn hiu hắt
Nghe ve sầu khẽ hát khúc thương ca!
Nơi sân trường phượng đỏ nhuộm hồn ta
Dòng lưu bút nhạt nhòa hoen khóe mắt!

KÝ ỨC TUỔI HỌC TRÒ

Tuổi học trò, xao xuyến phượng hồng rơi.
Bao mùa hè,lại trôi vào dĩ vãng.
Tuổi học trò, tâm hồn sao lãng mạn.
Biết yêu rồi, mà sao cứ ngây ngô.
Tuổi học trò, những năm tháng xô bồ.
Biết hờn ghen, vì tình yêu trong sáng.
Biết quan tâm, chia sẻ và lo lắng.
Biết vui đùa, cùng đám bạn cấp ba.
Tuổi học trò, ai ai cũng trải qua.
Những ký ức, hiện về trong quá khứ.
Em và anh, đã từng hôn nhau thử.
Ngọt nồng nàn, vị ngọt của tình yêu.
Tuổi học trò, không biết quậy bao nhiêu.
Toàn trên lớp, bị kêu lên đầu bảng.
Cô gõ đầu, trò sao hay chểnh mảng
Học thế này, sao đậu hết cấp ba.
Vâng thưa cô,học trò đứng thứ ba.
Nhất quỷ, nhì ma thứ ba học trò ạ.
Đứng nhìn cô,vâng vâng rồi dạ dạ.
Năm cuối cùng, cuối cấp lớp mười hai.
Vậy mà nay, tôi đã vào năm hai.
Sau bao năm,xa cách trường học cũ.
Bạn bè ơi,nhớ nhau mùa phượng rũ.
Bao kỷ niệm, chôn chặt mãi không quên.

Thơ về tình yêu tuổi học trò đã qua

Thơ về tình yêu tuổi học trò đã qua là một cái nhìn đầy sâu sắc vào những kỷ niệm và cảm xúc về tình yêu đầu đời. Những bài thơ này là những dòng lưu bút về những kỷ niệm đã phai nhạt nhưng vẫn luôn sống động trong lòng người viết.

Trong không gian thơ này, từng dòng văn thường đánh thức lại những kỷ niệm ngọt ngào về những buổi gặp gỡ, những lời thổ lộ tim đến tim và những khoảnh khắc ngọt ngào mà người viết không bao giờ quên.

Đó là thế giới của những góc khuất, những tình cảm dễ dàng bị lãng quên, nhưng cũng là nơi mà những dòng thơ lại giúp chúng ta nhớ lại những điều đẹp đẽ và ý nghĩa của tuổi học trò. Hãy cùng nhau lắng nghe và chia sẻ những dòng thơ này, để mỗi người có thể tìm thấy một phần của chính mình trong đó.

NHẬT KÝ TUỔI HỌC TRÒ

Thời áo trắng kỷ niệm nhiều mộng đẹp
Lật từng trang nhật ký chép hôm nào
Nhớ tháng ngày quấn quýt thật xuyến xao
Cùng chúng bạn ngọt ngào lời san sẻ
Nhành phượng vỹ rực màu trong gió nhẹ
Ngôi trường làng tuổi trẻ mãi vui tươi
Vào cuộc thi đạt chuẩn những điểm mười
Niềm phấn khởi tiếng cười trong cổ vũ
Thời cấp sách đường xa là trú ngụ
Nơi công viên phong phú đến say mê
Chiều hoàng hôn điểm hẹn mỗi khi về
Hợp từng nhóm bên lề ngồi gạ chuyện
Thời tiết Hạ bao mùa ta lưu luyến
Hợp rồi tan hoà quyện tuổi học trò
Công Cô Thầy dạy dỗ mãi chăm lo
Giờ nghĩ lại lần dò tìm dâu nữa.

NHỚ HOA PHƯỢNG

Lâu rồi nhớ lại mà thương
Sân trường hoa phượng nắng vương thửa nào
Xa rồi ta ước ta ao
Một ngày gặp phượng vẫy chào phượng reo
Chia tay phượng đứng nhìn theo
Dáng hình năm cũ trò nghèo phượng thương
Thương ai áo trắng đến trường
Trên đường phượng đỏ đến trường học vui
Đời học trò nhiều buồn lắm tủi
Có bạn nghèo an ủi bên nhau
Cùng nhau ước vọng mai sau
Học hành đỗ đạt làm giàu nước non
Xa rồi đứa mất đứa còn
Sân trường phượng khóc hỏi còn ai không
Đời người chín suối bảy sông
Ngẫm thương bạn cũ trong lòng vấn vương
Bạn bè nay ở bốn phương
Thầy xưa bạn cũ mái trường ra sao
Đêm nằm ta thấy chiêm bao
Mái trường phượng đỏ đi vào cơn mưa
Phượng rơi tơi tả trong mưa
Vẫn còn đỏ thắm buổi trưa ngày hè
Xa xa nghe tiếng con ve
Khóc sầu phượng chết trưa hè đổ mưa.

XIN TRẢ LẠI

Con đường xưa giờ chỉ có một mình
Đếm đơn bước chong chinh trong nghiêng ngả
Xin trả lại một nơi đầy sỏi đá
Hết thân quen xa lạ với lối về
Xin trả người mùa hạ cạn đam mê
Phượng hết rực tứ bề ve nức nở
Nắng say ngủ với xuân nên không nhớ
Một mùa hè còn tợ chỉ giấc mơ
Giữ làm chi nồng ảo cuộn dật dờ
Đã vuột mối dây tơ khi tay vẫy
Bao ước vọng giờ đây như nát bấy
Dòng tương giang sóng dậy lắt con đò
Tình thắm nồng nhạt với tính so đo
Dập nát tuổi học trò ngày thơ mộng
Xin trả lại mùa hè trong rét cóng
Cả môi trao nóng bỏng của một thời
Xin nhận về tình ảo chỉ để chơi
Hãy đem hết tuyệt vời từng tô vẽ
Cho ta tỉnh cơn mơ nơi đất mẹ
Ai tha hương mới mẻ sắc thắm ngời
Hạ xưa rời cánh phượng cũng tả tơi
Đâu mái tóc một thời cài hoa mộng
Nay còn chỉ giấc say cùng một bóng
Cho chôn vào ảo vọng trắng sắt son

GIẤC ĐÔNG THOÁNG

Trời buốt lạnh hồn say màu trắng tuyết
Thuở học trò diễm tuyệt buổi chờ nhau
Tim lâng nhẹ ngọt ngào chìm mắt biếc
Gót liêu xiêu đoạn tuyệt nẻo dạt dào
Giấc đông thoáng chợt đau nồng lỡ trỗi
Bao sắt son bước vội đóng thiên đàng
Mong ai chỉ ngân vang tim vướng tội
Chốn cơ hàn từ chối rẻ giàu sang
Giấc đông thoáng phủ tang thời thơ dại
Cho ngậm ngùi giữ mãi mộng kề vai
Còn đâu nữa những ngày mơ đốt cháy
Lòng đắn đo ở lại chốn lưu đày
Giấc đông thoáng vòng tay mơ buốt giẫm
Của một thời sâu đậm trống trường ngân
Tựa vào ngực nghe dần tình mãi thấm
Giờ còn không xa lắm trắng trong ngần
Giấc đông thoáng bâng khuâng nồng tới tạm
Để vội mừng thương cảm nét dối gian
Nồng lừa lọc phương ngàn xin đưa đám
Mùa trầu cau lể dạm sớm úa vàng
Giấc đông thoáng mênh mang dòng lệ tủi
Bao bước còn đến cuối nẻo phù vân
Gom sầu đựng nhét dần như đầy túi
Gót lãng phiêu cặm cụi vốn nào cần

TRƯỜNG TÔI

Phượng buồn trống nghỉ ve ngân
Sân trường vắng lặng, tủi thân mùa hè
Ngày thường đông đủ bạn bè
Thầy cô giảng dạy, trò nghe hiểu bài
Hè về bụi phấn nhạt phai
Bảng đen bám bấn còn ai lau chùi
Sách buồn úp mặt sụt sùi
Vở kia đi ngủ…chữ vui đâu mà?
Mùa hè gởi gắm tình ta
Nhớ thương tất cả, tuổi hoa học trò
Xa nhau bè bạn ngẫn ngơ
Thầy cô lưu luyến,nhớ trò mến thương
Bao giờ? Trở lại cổng trường
Đùa vui nhảy múa chuyện thường như xưa
Mùa này vắng những cơn mưa
Ve kêu rã rích sáng trưa tới chiều
Mùa nào cũng thật đáng yêu!
Bốn mùa thay đổi để chìu lòng cây
Phượng đang nở thắm đỏ hây
Chia tay các bạn, cô thầy nghỉ ngơi!!!

Thơ về tình yêu tuổi học trò không chỉ là những dòng văn đầy màu sắc về tuổi xuân, mà còn là những dấu ấn không thể phai nhạt trong lòng mỗi người. Những bài thơ này không chỉ đơn giản là những dòng chữ, mà chúng còn là những kỷ niệm đẹp đẽ và ý nghĩa về tuổi trẻ, tình yêu và những mối quan hệ đầu đời.

Để đọc thơ về tình yêu tuổi học trò, con người như được đưa trở về với quãng thời gian trong sáng và đáng nhớ nhất của cuộc đời. Đó là một cuộc hành trình không chỉ để hiểu biết về tình yêu mà còn để tìm kiếm sự ngọt ngào và hồn nhiên của tuổi trẻ.

Hãy để những dòng thơ về tình yêu tuổi học trò là nguồn cảm hứng vô tận, là kí ức đẹp mãi trong tim của mỗi người.

Thơ Hay -