Bộ sưu tập thơ về dòng sông tình yêu buồn cô đơn

Thơ về dòng sông tình yêu là một phần không thể thiếu trong thế giới văn học, nơi mà dòng nước biểu tượng cho sự lưu thông của tình cảm và cảm xúc. Những bài thơ này thường là biểu hiện của sự thanh bình và ấm áp, nhưng cũng không thiếu những khúc mắc và thách thức của cuộc sống.

Dòng sông tình yêu là biểu tượng của sự liên kết và ổn định trong mối quan hệ, đồng thời cũng là biểu hiện của sự phồn thịnh và sức sống của tình yêu. Thơ về dòng sông tình yêu mở ra một thế giới của tương tác và giao lưu, nơi mà mỗi khoảnh khắc đều là một hành trình mới đầy ý nghĩa và sâu sắc. Hãy cùng nhau khám phá và lắng nghe những tiếng sóng của thơ về dòng sông tình yêu, nơi mà mỗi câu thơ đều chứa đựng một trải nghiệm và một cảm xúc riêng.

Nội Dung Chính

Thơ về dòng sông tình yêu buồn đau

Trong thế giới thơ, thơ về dòng sông tình yêu buồn đau là một biểu hiện của sự đau khổ và tuyệt vọng trong tình yêu. Những bài thơ này thường chứa đựng những cảm xúc u buồn, những nỗi đau và khó khăn mà mỗi tình yêu phải trải qua.

Dòng sông tình yêu buồn đau là biểu tượng của sự lưu thông của nước mắt và nỗi đau, nơi mà mỗi sóng nước đều là một cảm xúc, một kỷ niệm. Thơ về dòng sông tình yêu buồn đau là một cách để thể hiện sự bi ai và đau đớn trong cuộc sống, đồng thời là một lời nhắc nhở về sự mong đợi và hy vọng trong tình yêu.

Hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm về những cung bậc cảm xúc của thơ về dòng sông tình yêu buồn đau, nơi mà mỗi từ ngữ đều chứa đựng một tấm lòng đau khổ và cảm thương.

NƯỚC LỚN ƠI !

Con đò kê đít bờ sông
Có cô khách lạ hạ mông bên đò
Phải chăng đang tuổi học trò
Chiều tan bao buổi vội giò qua sông
Con đò ghé đít bến sông
Hỏi xem cô khách để L(òng) đợi ai
Nước nhiều NƯỚC LỚN sông dài
Lỡ đò “hạ cán”… thì mai lấy chồng
Con đò tụt đít xuống sông
Cô khách chảnh chó mà không lên đò
Cô thà để rảnh cái lò
Còn lâu mới chịu để thò giữa sông.

BẠC BẼO

Ngỡ biển gào cơn sóng miệt mài
Càn thêm bão lộng phía lòng ai
Hờn duyên lắt lẻo câu thề đọng
Trách phận thờ ơ chữ phỉ cài
Những buổi như chìm nơi biển rộng
Nhiều hôm ngỡ đắm tận sông dài
Đêm về lặng lẽ nhìn trăng khuyết..!
Ngẫm vạn thăng trầm có thể phai

THU ĐẠM

Sông thu lẳng lặng nước đong đưa
Thấp thoáng cô em mũi dọc dừa
Người đôi mảnh vải ra sông tắm
Để anh đây gọi mãi không thưa
Bờ môi đỏ thắm,làn da trắng
Nét ngài đầy đặn cũng dễ ưa
Khúc sông xanh thẳm riêng em tắm
Chắc thêm anh nữa cũng chẳng thừa……

BUỒN KHÔNG TỰA

Anh về, chiều nắng rớt trên sông
Chạm bước, hoàng hôn thả tím lòng
Nhớ lại những ngày chưa qua hết
Bồi hồi khoé mắt ướt mi trong
Em có khi nào tiếc thời gian?
Tiếc yêu thương bỗng hoá ngút ngàn
Có thương ngày ấy mình ngây dại
Có oán tiếng đời? Trách nhân gian?
Ta đã từng đau vết thậm sầu
Bến đời muôn nẻo rẽ về đâu
Xanh vẫn một màu xanh trời cũ
Mà mắt lạc tìm chẳng thấy nhau

Hoa Gạo Tháng 3

Hoa kia đỏ cả triền đê
Mà sao chưa thấy em về thăm anh
Bên kia sông lượn uốn quanh
Bên đây đồng lúa tươi xanh mượt mà
Anh nhớ lắm lúc ta hò hẹn
Tay nắm tay bẻn lẻn thẹn thùng
Hỏi em còn nhớ hay không?
Nụ hôn khi ấy ấm nồng còn đây
Tháng ba nắng đỏ trời mây
Em như cũng đã hây hây má hồng
Có hay em chịu bằng lòng
Cùng anh vun vén ước mong một nhà
Tình nồng thắm mặn mà chung thủy
Anh chờ em…tri kỉ sánh đôi
Tháng ba thì đã đến rồi
Sao em chưa tới hỡi người anh yêu.

XA

Tình một mảnh gửi người nơi phương ấy
Hai phương trời cách trăm núi ngàn sông
Dẫu biết khổ sao lòng thương hoài vậy
Dẫu biết đau sao lòng chẳng buông lòng
Đôi tay đó dù rằng không thể nắm
Nhưng ôm hoài chưa lần muốn buông rơi
Chẳng hò hẹn không ngọt ngào say đắm
Mà tại sao cứ muốn được bên người
Lời ai hứa hẹn một ngày gặp gỡ
Một câu thôi sao phải nhớ phải mong
Vốn người dưng mà sao mình mắc nợ
Bởi vì ai mà lòng ngẩn ngơ lòng
Chỉ biết gửi ai đôi dòng tin nhắn
Mong trao người chút say đắm yêu thương
Chỉ biết dõi theo ai mà lo lắng
Mong một mai hai đứa bước chung đường

HỒN LỠ SA VÀO…

Hỡi cô tát nước bên sông
Vì sao cô nỡ khoe mông giữa đàng
Cho tôi đôi mắt miên man
Cho tim tôi cứ rộn ràng xuyến xao
Giá như mình ấy được nhau
Tôi nhầm cô mặc quần nâu áo dài
Thì nào ảnh hưởng đến ai
Thì tôi đâu ngỏng củ khoai trong quần
Nhìn sang tôi thấy bần thần
Không nhìn chắc ( nhạc bất quần ) lắm thay
Gió ơi hãy đến nơi này
Để cho tà áo tung bay ngút ngàn

AN ỦI…….!

Cưới vợ xấu mập lại hay
Công dung ngôn hạnh cả ngày lẫn đêm
Tối về giấc ngủ dịu êm
Vợ như tấm đệm đêm đêm cận kề
Lo toan công việc tối về
Có người bè bạn trút bề lo toan
Vợ xấu khỏi sợ dối gian
Khỏi lo hàng xóm ngó ngàng săm soi
Đời người hạnh phúc thế thôi
Cần chi xinh đẹp để rồi lo âu
Đến khi vk đẹp mang bầu
Lại thêm lo lắng con đầu của ai?
Cuộc sống hạnh phúc tương lai
Đừng để vẻ đẹp bên ngoài cướp đi
Chỉ cần cô vợ nhu mỳ
Đảm đang trung hậu còn gì sánh hơn
Hãy tập suy nghĩ giản đơn
Để cho xã hội tốt hơn bạn ah
Gái xấu lòng tốt như hoa
Vẫn hơn gái đẹp cho ta đau buồn………

THẢ SÔNG

Bao lần lạy lục xin tha
Bao lần ông bảo về nhà với tôi
Vậy mà ông chẳng giữ lời
Hôm qua ông lại chơi bời ở đâu
Ông làm tôi phải buồn rầu
Ông làm tôi phải đau đầu vì ông
Hôm nay chớ có nói không
Hôm nay đừng có hòng trông tha à
Vì cái của này mà ra
Hôm nay tôi quyết xéo bà thả sông

THẢ THÍNH

Lâu rùi chẳng thả thính ai
Đăng phây em kiếm bạn trai cho mình
Chỉ cần anh giỏi làm tình
Á nhầm không phải chung tình.. thủy chung
Cuộc sống giờ rất mông lung
Trai khỏe cũng lắm trai sung cũng nhiều
Còn trai chung thủy và chiều
Thương con yêu vợ biết điều hiếm ghê
Chẳng phải em kén hay chê
Vì em toàn gặp trai dê mồi chài
Rồi giở đủ các ngón bài
Từng va và vấp sợ hoài các ông
Tiền nhiều chỉ đổ xuống sông
Nếu mà vớ phải người không chung tình
Anh nào chung thủy bóng hình
In bốc vùng kín.. chúng mình làm quen

Thơ về dòng sông tình yêu chia cách

Trong vũ trụ thơ, thơ về dòng sông tình yêu chia cách là một bức tranh cảm xúc về sự xa cách và chia ly trong tình yêu. Những bài thơ này thường mang trong mình sự đau khổ và tiếc nuối khi hai trái tim bị ngăn cách bởi khoảng cách vật lý hoặc tinh thần.

Dòng sông tình yêu chia cách là biểu tượng của sự chia xa và đau thương, nơi mà mỗi luồng nước đều là một biểu hiện của sự khao khát và hy vọng. Thơ về dòng sông tình yêu chia cách thường chứa đựng những tâm trạng u buồn và sự cảm thương đắm chìm.

Hãy cùng nhau khám phá và lắng nghe những dòng thơ ấy, nơi mà từng từ ngữ đều mang trong mình một tấm lòng cô đơn và đau khổ trong cuộc sống tình yêu.

TẮM SÔNG

Ngày xưa hai đứa tăm sông,
Chúng ta còn bé nên không biết gì
Nhìn anh em thấy lạ kỳ
Tay sờ em bảo cái gì đây anh?
À đây là của để dành
Sao em không có của anh lại thừa?
Cho nên em chớ kéo bừa
Bởi vì nó thể thừa đâu em.

VÔ ĐỀ

Bờ sông sạt xuống dòng sông.
Đàn bà ngủ với đàn ông thiệt gì.
Lẽ nào yêu thật nhiều khi.
Ở bên mà chẳng làm chi là khờ.
Hôm nay xin phép hội thơ.
Cho mình dk hỏi bây giờ làm sao.
Tình yêu thật quá tào lao.
Nói ra thì ngại lẽ nào lặng thinh.
Yêu ai yêu một mối tình.
Không thân chẳng lẽ là mình đang sai.
Thức khuya mới biết đêm dài.
Tiến xa một chút thì ai hiểu mình.
Bằng lòng thì sẽ đậm tình.
Không bằng thì lại tuyệt tình như chơi.
Các anh các chị em ơi.
Vào đây nói rõ vài lời tôi xem.

CHÚC MỪNG SINH NHẬT

Hôm nay sinh nhật cọp à
Thoi đưa thấm thoát đã là một năm
Hàng tháng vẫn đếm trăng rằm
Nay đến sinh nhật anh nằm không yên
Chúc em xinh đẹp lại hiền
Thiên nhiên ban tặng,mặt tiền đưa ra
Mặt hậu thủ chắc như là…
Mỗi khi lâm trận sông pha tuyến đầu
Cọp ngủ ai dám vuốt râu
Chúc em luôn đẹp sắc màu lại tươi
Trên môi luôn nở nụ cười
Đó là vũ khí giết người không dao
Chúc em luôn đẹp má đào
Khi gặp trai đẹp xuyến xao trong lòng
Về nhà em lại ước mong
Có tay kê gối,trong lòng ngủ yên
Chúc em thu nhập toàn tiền
Mỗi khi mở két phải nghiêng thằng người
Không tiền sô ra chết tươi
Nhớ đừng bất cẩn làm người bị thương
Chúc em sức khỏe phi thường
Bệnh tật giẽ nối nhường đường em đi
Luôn đẹp căng đét xuân thì
Em luôn đẹp nhất,không nhì trong thôn
Chúc nhau sinh nhật tâm hồn
Vật chất anh hết,tuột trơn em à
Hoa hồng mới trồng hôm qua
Anh mà siêng tưới chắc là, sang năm
Là bạn từ thuở trăng rằm
Sinh nhật anh chúc hỏi thăm em à
Thơ anh không được mượt mà
Nhưng lời anh chúc,lại là từ tâm!

CHÚC EM HẠNH PHÚC

Hết rồi tình đã sang sông
Em vui duyên mới áo hồng vội mang
Lòng anh bao nổi ngổn ngang
Trách mình không thể cùng nàng nợ duyên
Mong em nơi ấy bình yên
Sống trong hạnh phúc mãn viên hết đời…

HẠNH ĐÊM

Đò chiều lạc lõng triền sông
Chiêm bao nửa giấc bóng hồng đơn côi
Vấn vương hạnh phúc xa vời
Hoa tàn xuân sắc chạm đời lụy mê
Người đi quên gói lời thề
Rơi ngoài giông gió não nề mình em
Tim yêu đóng cửa buông rèm
Trời mưa nước đọng hàng đêm vô hồn..
Giọt hồng thánh thót cô đơn
Bòng bong nhuộm đắng kiếp hờn tàn phai
Trắng trong phảng phất hương nhài
Duyên chưa bén
đã bi ai cuộc tình
Đời đong đếm
giữ hư vinh
Để em rơi lệ, một mình thướt tha..
Ngày trôi nặng nợ ta bà
Nhụy hương cánh mỏng – hồng hoa bên đời
Đò xoay bến lạc chơi vơi
Biết chăng !..
sương phủ trắng trời ái ân
Hạnh say nửa kiếp phù vân
Để em đợi mãi xa – gần nợ – duyên
Đời em gọt khắc ưu phiền
Hạnh chưa đến Hạnh, lạc miền chơ vơ
Sóng yêu lặng ngắt như tờ
Nỗi sầu còn lại,
ai chờ….
nồng say….

Thơ về dòng sông tình yêu đau lòng

Trong thế giới thơ, thơ về dòng sông tình yêu đau lòng là một biểu tượng của sự đau khổ và tuyệt vọng trong tình yêu. Những bài thơ này thường là biểu hiện của những cảm xúc u buồn, những nỗi đau và khó khăn mà mỗi mối tình phải trải qua.

Dòng sông tình yêu đau lòng là một biểu tượng của sự trăn trở và nỗi đau, nơi mà mỗi luồng nước đều mang theo những kỷ niệm đau buồn và những cảm xúc uất ức. Thơ về dòng sông tình yêu đau lòng là một cách để thể hiện sự bi ai và đau đớn trong cuộc sống, đồng thời là một lời nhắc nhở về sự thất vọng và tuyệt vọng trong tình yêu.

Hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm về những cung bậc cảm xúc của thơ về dòng sông tình yêu đau lòng, nơi mà mỗi từ ngữ đều chứa đựng một tấm lòng đau khổ và cảm thương.

LỤT

Hối hả mưa về ngõ tựa sông
Trời đen ảm đạm té tua lòng
Cau mày mấy bận người ôm võng
Não ruột bao lần kẻ chuốt lông
Gõ cửa bà quan dìm cái lọng
Quàng tay bác thợ gửi đôi dòng
Buông màn tắt điện chờ thôi hỏng
Vật vã bao giờ thuỷ rút xong?

PHỐ NGẬP LỤT

Xem kìa phố nhỏ hóa thành sông
Tựa cửa nhìn xa cảnh đắng lòng
Rướn bụng mưa dầm khôn ướt áo
Kênh người nước chảy khó chìm lông
Cua bò tận rốn đòi che lọng
Cá lượn ngang chân gạ xé dòng
Mải ngắm mê hồn nên nháy ảnh
Khung hình tuyệt mỹ ngoáy là xong

HOA LỤC BÌNH

—Chiều chiều ra đứng bờ sông.
Nhìn dòng nước chảy nhìn bông lục bình.
—Dù cho hoa ở bùn sình.
Nhưng màu hoa thắm hữu tình kém ai.
—So cùng Lan, Huệ, Hồng, Mai
Sánh về màu sắc kém ai đâu là.
—Mỗi cơn gió nhẹ thổi qua.
Thân hoa uốn éo thước tha diễm kiều.
—Màu hoa tim tím nắng chiều.
Bóng bình trên nước mĩ miều làm sao.
—Nhìn mây lơ lửng trên cao.
Hoa bình len lén đi vào hồn thơ
—Nắng chiều tắc tự bao giờ.
Mà tôi còn đứng thẩn thờ bên sông.
—Lục bình theo nước xuôi dòng.
Dù trong dù đục cam lòng phận hoa.
—Từng làn gió nhẹ thổi qua.
Rung rinh tim tím màu hoa lục bình.
—Ôi màu hoa tím chung tình
Mênh mông sông nước một mình vẫn trôi

BỘI ƯỚC….!!!

Nhớ 2 năm trước nơi đây
Ai đã thề nguyện không thay đổi lòng
Tiễn anh tận đến bờ sông
Vừa ôm vừa khóc chẳng mong xa chàng
Hai tay ghì chặt vai nàng
Bảo em càng khóc anh càng bận tâm
Chia ly nhưng dạ vui thầm
Bởi mình luôn ở thâm tâm của nàng
Xuân rồi đông hạ thu sang
Làm tròn nghĩa vụ hân hoan trở về
Gặp lại em chốn bờ đê
Đúng ngày pháo nổ em đi lấy chồng
Hỏi rằng tôi có buồn không ?
Khi lời hẹn ước đã không còn gì
Kẻ cười kẻ khóc hoen mi
Tình xưa nghĩa cũ còn gì trong tay
18 triệu ở đây này
Phố thị đã khác anh nay quá nghèo
Thương cho số phận bọt bèo
Trách em hay trách chữ nghèo phụ anh
Giờ bưởi chẳng thể thành chanh
Mong sao người ấy như anh yêu nàng
Để anh kết thúc nhẹ nhàng
Câu chuyện tình ái của chàng sở hương……..

SUY NGẪM……!!!!!

Nắng mưa là chuyện của giời
Nhưng cũng phần lớn do người gây ra
Chặt cây ích nước lợi nhà
Đốt rừng làm rẫy làm quà tặng nhau
Ăn trước rác vứt đằng sau
Sông xanh khí thải thi nhau ùa về
Thành thị lãng phí khỏi chê
Còn đâu nước sạch điện về nông thôn
Từ sáng sớm đến hoàng hôn
Năm nay nắng nóng lại hơn năm rồi
Đến mùa mưa lũ than ôi !
Tan nhà nát cửa vạn lời kêu than
Bao nhiêu sinh mạng chết oan
Gia đình nguy khốn mùa màng diệt vong
Làm người ai chẳng ước mong
Ăn sung mặc sướng ăn không ngồi rồi
Nhưng hãy suy nghĩ bạn ơi…
Buồn >< vui… sướng >< khổ ở nơi chình mình
Phá rừng là chuyện bất minh
Xả rác bừa bãi dừng hình lại ngay
Đừng sống chỉ nghĩ hôm nay
Mà quên con cháu sau này ra sao
Không hiểu thì trách trời cao
Hiểu ra đổ lỗi tại tao ? tại mày?
Ai từng xả rác chặt cây
Xin hãy dừng lại ở đây được rồi
Rừng xanh nước sạch giúp đời
Đừng cho chúng chửi loài người xấu xa
Sống nhờ khí quyển bao la
Đừng cho chúng chửi người là Cacbon
Sau rồi ai cũng có con
Ráng mà sống đẹp để còn mai sau………..

Thơ về dòng sông tình yêu đã xa

Trong thế giới thơ, thơ về dòng sông tình yêu đã xa là một biểu tượng của sự xa cách và chia lìa trong tình yêu. Những bài thơ này thường là biểu hiện của những cảm xúc hoài niệm và tiếc nuối khi mối tình đã qua đi.

Dòng sông tình yêu đã xa là biểu tượng của sự trăn trở và hối tiếc, nơi mà mỗi luồng nước trôi qua đều mang theo những kỷ niệm và cảm xúc khắc sâu trong lòng. Thơ về dòng sông tình yêu đã xa là một cách để thể hiện sự luyến tiếc và nhớ nhung về quá khứ, đồng thời là một lời nhắc nhở về giá trị của những khoảnh khắc đẹp đẽ đã qua.

Hãy cùng nhau khám phá và lắng nghe những dòng thơ ấy, nơi mà từng từ ngữ đều chứa đựng một tình cảm sâu lắng và một trải nghiệm đắng cay của cuộc sống.

BUỒN LÒNG

Khúc sông chưa được bước qua
Mà nay nhìn lại gần già còn đâu
Muốn yêu như mối tình đầu
Mà giống tình cuối qua cầu bền duyên

THỊT CON NÀO?

Trăm năm cừu vẫn là cừu
Thấy rắn mình đập là điều hiển nhiên😂
Thế mà bạn ý than phiền
Người đâu ác thế chẳng hiền được sao
Thấy em ý mặc yếm đào
Máu cam tớ mới tuôn trào cả ra😂
Nếu mà nói sớm tớ tha
Giờ đem chiên trứng con bà còn đâu🤣
Tự dưng ngẫu hứng trong đầu
Em này ngon quá thả câu được nè🤣
Chim khôn chim đậu cành tre
Gái xinh mà thấy phải me cua liền😅
Đi cua thì phải có tiền
Tiền mà không có hết quyền được yêu😂
36 kế dùng kế liều
Thế nào chả được một chiều sánh đôi
”Hằng Nga” tên đẹp vãi nồi
Sông xanh nước biếc núi đồi nên thơ😍
Giờ ta phải tính sao giờ
Hai con chả lẽ mình sờ cả hai 😅🤣😂
Mọi người cùng vào đây ngay
Thịt con nào nhỉ…vô đây xơi nào🤣😂

THUYỀN TÌNH

Thuyền em neo trên sông trăng sáng
Mãi mong chờ… bóng dáng cô liêu
Sông thương nhắn gửi bao điều
Hỡi chàng lữ khách mến yêu hãy về
Còn nhớ chăng câu thề năm cũ
Lời sắt son ấp ủ trong mơ
Yêu thương trên bến sông chờ
Thuyền tình ngóng đợi,duyên tơ mặn nồng
Người ơi có biết không nỗi nhớ ?
Giận mà thương vô cớ ai hay ?
Khát khao đôi trái tim này
Một màu tím biếc, đêm ngày thủy chung
Kề vai nhau vui cùng năm tháng
Tình sánh đôi duyên dáng, mộng mơ
Xin đừng lạc bến bơ vơ
Mình yêu tha thiết… nên thơ trọn đời.

VẬY THÌ SAO?

Lẳng lơ cũng chẳng hao mòn
Chính chuyên cũng chẳng sơn son mà thờ
Lẳng lơ chết cũng ra ma
Chính chuyên chết cũng mang ra ngoài đồng
Thương nhau là ở tấm lòng
Đừng vì cái lý gái không còn gì
Mà quên đời đã chắc chi
Rồi khi hoạn nạn ai đi bên mình
Đo người ai lấy chữ “trinh”
Mà người phải lấy chữ tình mà so
Sông sâu còn có kẻ dò
Lòng người nham hiểm ai đo cho tường
Lẳng lơ cũng biết yêu thương
Chính chuyên cũng biết lên giường với trai
Bởi nên chị nhắc những ai
Đời không biết trước ngày mai thế nào.

HẸN

Đã bảo hẹn ở bờ sông
Đến nhanh không muỗi đốt mông em này
Mới xa nhau có mấy ngày
Nhắn tin in bốc bày đặt nhớ mong
Lợn gà em vừa chăm xong
Nhìn thấy tin nhắn tong tong đi liền
Thằng chồng em mặt rõ hiền
Nói đi phiên chợ nó liền tin ngay
Còn anh có kế gì hay
Tường thuật chi tiết kể ngay xem nào
Anh bị bao quanh tường rào
Vừa ra khỏi ngõ nó gào về ngay
Thế là buổi hẹn hôm nay
Không gặp anh nhớ đến quay quắt lòng
Còn em bị muỗi đốt mòng
Đợi anh cả buổi mà lòng chẳng vui

Thơ về dòng sông tình yêu là một hành trình văn hóa, nơi mà mỗi từ ngữ là một hơi thở của cuộc sống. Những dòng thơ này mang trong mình những cảm xúc sâu lắng và ý nghĩa sâu xa về tình yêu.

Dòng sông tình yêu không chỉ là biểu tượng của sự lưu thông của tình cảm, mà còn là nơi lan truyền những giá trị về tình thương và sự hiểu biết. Dù là trong những khoảnh khắc ngọt ngào hay những thử thách khó khăn, thơ về dòng sông tình yêu luôn đem lại cho chúng ta sự ấm áp và hy vọng.

Hãy để những dòng thơ ấy làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên đẹp đẽ hơn, và giữ mãi trong lòng những giá trị tinh thần và những kỷ niệm đẹp đẽ nhất của tình yêu vợ chồng.

Thơ Hay -