[Chùm] Thơ mùa thu nhẹ nhàng đi vào lòng người – Xin chào mùa thu

Những bài thơ mùa thu luôn biết cách đi sâu vào tâm hồn bạn đọc mạnh mẽ. Với sức truyền cảm, những bài thơ này như chạm vào trái tim người đọc đồng thời gợi lại một chút buồn hoài niệm cũ. Đây là một mùa đẹp nhất trong năm, thời tiết se lạnh đầu mùa sẽ giúp cho tâm hồn bạn được vui vẻ và nhẹ nhàng hơn. Hãy cùng nhau theo dõi ngay bây giờ nhé!

Nội Dung Chính

Sâu lắng trước những bài thơ tình mùa thu nhớ anh

Những bài thơ mùa thu nhớ anh hay mang nhiều ý nghĩa sẽ chạm vào trái im bạn. Mùa thu gợi niềm nhớ nhung khôn xiết, đối với những ai đang yêu xa thì lại càng buồn và khát khao gặp nhau mãnh liệt hơn. Hãy bày tỏ tâm tư của mình đến người ấy qua những bài thơ mùa thu này nhé!

MÙA THU BÌNH YÊN

Ta thả hồn theo cơn gió hiu hiu.
Bỗng nghe lòng sao bình yên đến lạ
Cuộc sống số nơi phù hoa đô hội
Chút heo may cuốn trôi hết muộn phiền
Ta tìm mình trong một sáng bình yên
Cơn mưa nhẹ ru miền xa thương nhớ
Gió chớm lạnh xua đi ngày hoang vỡ
Thuở xa rồi duyên nợ vẫn chờ nhau
Ta mãi nhìn cánh chim dạo xa xôi
Cà phê đắng màn sương còn bốc khói
Kỷ niệm xưa dĩ vãng còn nhắn gởi
Lá vẫy chào vọng gợi tiếng yêu thương
Ta nghĩ đời với bao nỗi vấn vương
Hoài niệm mãi một thời hương dĩ vãng
Ta chẳng nhớ hay muộn màng hối tiếc
Hương ngọt ngào lưu luyến quyện hồn ta

MÙA THU TÌM EM

Ta cứ ngỡ em mang nỗi nhớ
Gửi vào thu mong đợi thiết tha
Trách sao cơn gió điệu đà
Để lòng man mác vọng xa chờ người
Thu đã tới sao người xa vắng
Bến sông buồn tĩnh lặng chiều rơi
Vẳng đưa câu hát buông lời
Thuyền ai xa khuất chơi vơi xuôi dòng
Ta cứ ngỡ thu về dệt mộng
Nắng nhuộm vàng xua mảnh tình đông
Nghiêng nghiêng mây dệt áo hồng
Tình nồng duyên thắm tơ lòng trao nhau
Nào ai biết người bao cách trở
Mấy mùa thương dang dở tình tôi
Giờ hoa đã nở bên đồi
Duyên nồng chưa bén đã trôi phương nào
Thu có giấu em vào trong đó
Để thẩn thờ anh bỏ vào tim
Đêm đêm trong mộng anh tìm
Dáng nàng thu cũ nỗi niềm anh mơ.

NHẶT LÁ CÙNG THU

Mình cùng nhau bên rừng thu ước hẹn
Nhặt lá vàng cho trọn vẹn bài ca
Cho mùa thu tô thắm buổi giao hòa
Khúc nhạc đời bao thiết tha mong đợi
Mình cùng nhau mơ ánh trăng dịu vợi
Tỏa ánh vàng cho đời mãi chơi vơi
Chiếu hào quang bao góc khuất trong đời
Mang hạnh phúc đến chân trời mơ ước
Ta cùng nhau đếm dấu chân đã bước
Khắp nẻo đường chia sẻ những niềm đau
Nối vòng tay tình thân ái giao nhau
Trao nồng ấm cho bao đời bất hạnh
Bởi sắc thu mang trong lành giọt nắng
Ta cùng thu nhặt khoảng lặng cho đời
Cỏ úa vàng còn vương gót chân ai
Lá thu rơi mong mùa thu ấm mãi
Mình bên nhau cho đêm dài ngắn lại
“Cho bờ môi khéo dệt những bờ môi”
Cho dòng thơ ôm ấp những cuộc đời
Cho sắc tím đẹp thêm ngày yêu mới!

Viên xúc xắc mùa thu 

Tình yêu đến trong đời không báo động
Trái tim anh chưa lỗi hẹn bao giờ
Viên xúc xắc mùa thu ru trong cỏ
Mắt anh nhìn sáu mặt bão mưa giăng
Anh đi qua những thành phố bọc vàng
Những thị trấn mẹ ôm con trên cỏ
Qua ánh nắng bẩy mầu, qua ngọn đèn hạt đỗ
Qua bao cuộc đời tan vỡ lại hồi sinh.
Anh đi qua những đôi mắt lặng thinh
Những đôi mắt nhìn anh như họng súng
Anh đi qua tổ chim non mới dựng
Qua tro tàn thành quách mấy triệu năm
Anh đi qua tất cả mối tình câm
Mối tình nói rồi mối tình bỏ dở
Đôi tay kẻ ăn xin, đôi môi hồng trẻ nhỏ
Đất nước đau buồn chưa hết Mỵ Châu ơi!
Lông ngỗng bay như số phận giữa trời
Trọng Thuỷ đứng suốt đời không hết lạ
Vệt lông ngỗng con đường tình trắng xoá
Có ai hay thăm thẳm giếng không cùng.
Nhưng chính anh không hay số phận lại điệp trùng
Khi mở mắt Mỵ Châu em ngồi đó
Toa thứ ba ôm cặp ai nức nở
Suốt đời anh mang tội với con tàu.
Sẽ tan đi những thành phố bẩy màu
Đôi trái cấm trong vườn đời em, anh làm vỡ
Nhưng giọt mực thứ ba em ơi không thể lỡ
Xin trải lòng ta đón chấm xanh rơi.
Giọt mực em thong thả đến trong đời
Không giấu được trong lòng tay nhỏ bé
Viên xúc xắc xoay tròn trong gió xé
Sáu mặt đời lắc cắc tiếng thơ anh.

Cây bàng cuối thu

Thu đi trên những cành bàng
Chỉ còn hai chiếc lá vàng mà thôi
Hôm qua đã rụng một rồi
Lá theo gió cuốn ra ngoài sơn thôn
Hôm nay lá thấy tôi buồn
Lìa cành theo gió lá luồn qua song
Hai tay ôm lá vào lòng
Than ôi, chiếc lá cuối cùng là đây!
Quạnh hiu như tấm thân này
Lại âm thầm sống những ngày gió mưa…

Tháng Chín Về Rồi Anh

Tháng chín về rồi anh có hay?
Heo may gió thổi lá vương đầy
Đường xưa lối cũ giờ trầm lắng
Như thể phố buồn nhuốm màu mây
Tháng chín về rồi em ngồi đây
Kỉ niệm tha thiết, dâng ngập đầy
Người đi cách biệt chim tăm cá
Khi nao trở lại ở chốn này
Tháng chín lại về gió lạnh thay
Con chim lẻ bạn kiếm vui bầy
Lặng lẽ mình em âm thầm bước
Biết đến bao giờ được sánh đây
Tháng chín lại về, tím màu mây
Cõi lòng đau đớn em nhìn cây
Cơn mưa vàng vội đâu trút xuống
Mong đợi người về ấm vòng tay!!

Tháng Chín Bâng Khuâng

Thả nhịp bước nghe lao xao tiếng gió
Em chờ hoài anh nói ngỏ lời thương
Góc phố xưa ta ước hẹn chung đường
Heo may lạnh anh phương nào có biết
Thu tháng chín lá chẳng còn xanh biếc
Xa rời cành thương tiếc những ngày vui
Cây bâng khuâng thương nhớ lá ngậm ngùi
Trải miền nhớ buổi chiều vơi nắng nhạt
Chiều phố vắng hương sữa nồng thơm mát
Tiếng đàn ai dào dạt khúc tình thu
Phía chân mây buông nhẹ dải sương mù
Vẳng câu hát trái mù u chờ đợi
Tháng chín ơi mùa sắp xa vời vợi
Thương níu mùa đã mang tới ngàn hoa
Sắc vàng thu…muôn tia nắng chan hòa
Lòng nhớ lắm… mùa qua càng thêm nhớ…

Tháng Chín Về

Tháng chín về em nhớ một người dưng
Xưa bên em từng trao lời hẹn đợi
Sữa thoảng nồng Thu trải vàng muôn lối
Đóa Cúc hoa.. hình như đợi.. người về
Tháng chín ơi nhớ chiều tím ven đê
Hoa cỏ may níu lòng về ngày đó
Thuở yêu đầu mong manh lời tình tỏ
Hẹn hứa người gửi cánh gió heo may
Tháng chín yêu đong đầy sắc hương say
Ngúng nguẩy dỗi.. tà áo bay.. tóc rối
Chút hờn giận.. chút dại khờ nông nổi
Ai dỗ dành.. đừng dỗi nhé ..Ấy ơi
Tháng chín về nắng dịu vợi khoảng trời
Gom ấm áp gọi mời yêu hò hẹn
Vờ ngó lơ thoáng liếc nhìn bẽn lẽn
Mối tình đầu vừa chớm bén tim yêu
Tháng chín sang người có nhớ em nhiều ?
Đằm tim nhỏ khói lam chiều thu ước
Muốn bên ai tay trong tay sánh bước
Dệt mùa yêu đã hẹn trước lâu rồi.

Tháng Chín Lại Đang Về

Có một ngày anh mãi chẳng quên đâu
Và sẽ khắc thật sâu trong miền nhớ
Lưu giữ lại từng nụ cười hơi thở
Phút bên nhau buổi đó quyện môi hồng
Có một ngày hai đứa mãi chờ mong
Được thỏa khát say nồng hương tình ái
Cái ngày ấy chắc em còn nhớ mãi
Giữa thu vàng có phải thế không em
Để giờ đây anh khát mãi môi mềm
Cứ ao ước được ôm thêm lần nữa
Nghe từng nhịp của con tim rực lửa
Mong đợi hoài chẳng biết sẽ về đâu
Có một ngày hai đứa đã của nhau
Thu tháng chín mãi một màu nhung nhớ
Phút hạnh phúc của tình đầu dang dở
Dấu yêu ơi ! Tháng chín lại đang về!

Những bài thơ mùa thu sang – Thu đến thật rồi

Những bài thơ mùa thu sang hay và ý nghĩa sẽ được chúng tôi dành tặng đến các bạn trong bài viết này. Bước vào khoảnh khắc giao mùa lòng ta luôn có những điều muốn bày tỏ bởi thế nên những bài thơ mùa thu luôn mang những tâm tư tình cảm sâu sắc. Cùng nhau theo dõi ngay bây giờ nhé các bạn!

NHẶT LÁ CÙNG THU

Mình cùng nhau bên rừng thu ước hẹn
Nhặt lá vàng cho trọn vẹn bài ca
Cho mùa thu tô thắm buổi giao hòa
Khúc nhạc đời bao thiết tha mong đợi
Mình cùng nhau mơ ánh trăng dịu vợi
Tỏa ánh vàng cho đời mãi chơi vơi
Chiếu hào quang bao góc khuất trong đời
Mang hạnh phúc đến chân trời mơ ước
Ta cùng nhau đếm dấu chân đã bước
Khắp nẻo đường chia sẻ những niềm đau
Nối vòng tay tình thân ái giao nhau
Trao nồng ấm cho bao đời bất hạnh
Bởi sắc thu mang trong lành giọt nắng
Ta cùng thu nhặt khoảng lặng cho đời
Cỏ úa vàng còn vương gót chân ai
Lá thu rơi mong mùa thu ấm mãi
Mình bên nhau cho đêm dài ngắn lại
“Cho bờ môi khéo dệt những bờ môi”
Cho dòng thơ ôm ấp những cuộc đời
Cho sắc tím đẹp thêm ngày yêu mới!

Cây bàng cuối thu

Thu đi trên những cành bàng
Chỉ còn hai chiếc lá vàng mà thôi
Hôm qua đã rụng một rồi
Lá theo gió cuốn ra ngoài sơn thôn
Hôm nay lá thấy tôi buồn
Lìa cành theo gió lá luồn qua song
Hai tay ôm lá vào lòng
Than ôi, chiếc lá cuối cùng là đây!
Quạnh hiu như tấm thân này
Lại âm thầm sống những ngày gió mưa…

Tháng Chín Về Rồi Anh

Tháng chín về rồi anh có hay?
Heo may gió thổi lá vương đầy
Đường xưa lối cũ giờ trầm lắng
Như thể phố buồn nhuốm màu mây
Tháng chín về rồi em ngồi đây
Kỉ niệm tha thiết, dâng ngập đầy
Người đi cách biệt chim tăm cá
Khi nao trở lại ở chốn này
Tháng chín lại về gió lạnh thay
Con chim lẻ bạn kiếm vui bầy
Lặng lẽ mình em âm thầm bước
Biết đến bao giờ được sánh đây
Tháng chín lại về, tím màu mây
Cõi lòng đau đớn em nhìn cây
Cơn mưa vàng vội đâu trút xuống
Mong đợi người về ấm vòng tay!!

Tháng Chín Bâng Khuâng

Thả nhịp bước nghe lao xao tiếng gió
Em chờ hoài anh nói ngỏ lời thương
Góc phố xưa ta ước hẹn chung đường
Heo may lạnh anh phương nào có biết
Thu tháng chín lá chẳng còn xanh biếc
Xa rời cành thương tiếc những ngày vui
Cây bâng khuâng thương nhớ lá ngậm ngùi
Trải miền nhớ buổi chiều vơi nắng nhạt
Chiều phố vắng hương sữa nồng thơm mát
Tiếng đàn ai dào dạt khúc tình thu
Phía chân mây buông nhẹ dải sương mù
Vẳng câu hát trái mù u chờ đợi
Tháng chín ơi mùa sắp xa vời vợi
Thương níu mùa đã mang tới ngàn hoa
Sắc vàng thu…muôn tia nắng chan hòa
Lòng nhớ lắm… mùa qua càng thêm nhớ…

Tháng Chín Về

Tháng chín về em nhớ một người dưng
Xưa bên em từng trao lời hẹn đợi
Sữa thoảng nồng Thu trải vàng muôn lối
Đóa Cúc hoa.. hình như đợi.. người về
Tháng chín ơi nhớ chiều tím ven đê
Hoa cỏ may níu lòng về ngày đó
Thuở yêu đầu mong manh lời tình tỏ
Hẹn hứa người gửi cánh gió heo may
Tháng chín yêu đong đầy sắc hương say
Ngúng nguẩy dỗi.. tà áo bay.. tóc rối
Chút hờn giận.. chút dại khờ nông nổi
Ai dỗ dành.. đừng dỗi nhé ..Ấy ơi
Tháng chín về nắng dịu vợi khoảng trời
Gom ấm áp gọi mời yêu hò hẹn
Vờ ngó lơ thoáng liếc nhìn bẽn lẽn
Mối tình đầu vừa chớm bén tim yêu
Tháng chín sang người có nhớ em nhiều ?
Đằm tim nhỏ khói lam chiều thu ước
Muốn bên ai tay trong tay sánh bước
Dệt mùa yêu đã hẹn trước lâu rồi.

[Top] Bài thơ về mùa thu buồn man mác

Top bài thơ về mùa thu buồn man mác đó là tiếng lòng, là tâm trạng của ai đó khi mỗi độ thu về. Mùa thu về mang theo bảo cảm xúc, bao nỗi niềm, chẳng biết chia sẻ cùng ai nên đành mượn những câu thơ về mùa thu để diễn tả nỗi niềm trong lòng khi mỗi độ thu về.

Thu Vàng

Thu về chiếc lá mãi rơi
Vàng hoe ngọn nắng dòng đời trỉu vai
Lê chân ngỏ hẻm ngắn dài
Kiếm năm bạc lẻ miệt mài sớm khuya

Ai hay bóng ngã xế tà
Cũng hoa da phấn mặn mà nét xuân
Cả đời sao mãi gian nan
Gánh tình , gánh nghĩa nợ mang nẫu lòng

Mười hai bến nước lớn ròng
Ai như cánh én mênh mông phương trời
Không ngày ngơi nghỉ tình phơi
Nát nhàu ngọn cỏ chơi vơi gió mùa

Hạ – Thu cuối ngõ như vừa
Lần tìm kỉ niệm thiếu thừa tương tư
Sắc hương chút chốc hoạ từ
Viết lên tập củ tình thư hẹn thề

Giấc mơ hoá đá nảo nề
Lặng im nhịp lạc đường về tàn tro

Một chút sầu cảm ảnh Trần Thi

Mây Và Gió 31/07/2016

Viết cho em một mùa thu

Thơ: Sưu Tầm

Anh trở về khi nơi ấy vào thu
Chẳng kịp nhìn nhau để trao nhau chiếc lá
Mưa nơi anh cũng điên cuồng vội vã
Sắc thu buồn trong chiếc lá chưa trao

Em ở nơi nào khi ngọn nắng hanh hao?
Chiều sương lạnh thấm trong từng nỗi nhớ
Đêm chênh vênh len qua từng hơi thở
Cuối hạ nữa rồi… ta lại lỡ một mùa thu

Có phải chúng mình là những kẻ mộng du?
Bước lang thang giữa gió chiều thổi ngược
Cút bắt, trốn tìm, như những trò đuổi rượt
Giữa mất, còn, giữa được và không

Ai đã từng lạc về những giây phút hư không?
Để những mênh mang trôi về tĩnh lặng
Nghe vị biển trên môi mình mằn mặn
Lá đã chết rồi… ta gửi tặng mùa thu…

Làm sao em giữ nổi một mùa thu

Thơ: Thoa Pyo

Nắng ngoài kia đã vỡ
Làm sao em giữ nổi một mùa thu
Dường như buồn đau luôn đến bất giờ
Điều chưa nói cuối cùng thì đã nói.

Sau tất cả vẫn chỉ là mệt mỏi
Anh biết không? Khi anh nói “không cần”
Em chẳng thể làm gì ngoài im lặng
Mùa thu buồn trong những nỗi phân vân.

Con câu gù lặng lẽ đứng ngoài sân
Chờ ve vuốt sợi nắng buồn mùa cuối
Sau tất cả những điều em chờ đợi
Lá vẫn xanh, rồi lá vẫn úa vàng.

Và thế là mùa thu đã sang ngang
Em đâu giữ nổi chiếc lá vàng còn mới
Rốt cuộc thì thương vẫn chỉ là câu hỏi
Mà suốt ngày qua nhầm lẫn chuyện trả lời!

Mùa thu đi qua

Hoa đã vàng chưa em
Trên những đồi cỏ biếc
Mùa thu đã đi qua
Chắc là em không tiếc?!

Về gối đầu lên cỏ
Trăm năm vẫn thật thà
Lòng mình như ngày gió
Nghịch mùa đầy xót xa

Mùa thu đã đi qua
Cung đường còn lá đổ
Em hay lời hát cũ
Còn mang những thật thà?

Thơ September Rain

Mùa Thu Không Anh

Thu đã về mang nhớ mang thương
Mang cái sắc vàng cho cây thay lá
Mang nỗi buồn khi người quen thành lạ
Những cơn mưa thu ướt đẫm lòng người

Những giọt mưa cứ lăn trên má em
Như nước mắt của phút giây buồn tủi
Anh có biết không khi mùa thu tới
Em chỉ thấy buồn và ít niềm vui

Hạnh phúc là gì sao thật mong manh
Là nỗi nhớ nhung được đền bù khi gặp gỡ
Là nỗi âu lo sợ tình tan vỡ
Lại thấy anh về âu yếm nắm tay

Thu về rồi mang cả gió heo may
Chưa thấy gió mà sao em đã lạnh
Anh đã đi rồi chỉ còn cô quạnh
Ai quàng cho mình áo ấm lên vai…

DV 19/9/2016

Tập thơ mùa thu lá vàng rơi mang tâm trạng

Thu đã về em có biết không? Những bài thơ mùa thu lá vàng rơi với những nỗi niềm cảm xúc thật khó diễn tả. Mùa thu sang với ánh nắng dịu nhạt, cây cối bắt đầu chuyển mình… Thu về rồi, em mong chờ điều gì?

LÁ THU RƠI

Tác giả: Ngân Lê

Một chiếc lá mùa Thu còn sót lại
Hẹn ngày mai chờ đón gió Đông sang
Con đường quê đang đổ ánh nắng vàng
Chợt bỗng thấy phút giao mùa đã đến
Anh đi xa con thuyền còn đậu bến
Chút tình Thu em chiếc lá ngỡ ngàng
Thu đi rồi một khoảng trống mênh mang
Trên mắt nhớ nét mi buồn xanh thẳm…

CHIẾC LÁ CUỐI

Tác giả: Ngọc Tiến

Một chiếc lá, cuối thu vừa rụng
Một mảnh hồn, ướt sũng chiều mưa
Trách duyên hờ hững thu xưa
Buồn thương cánh nhạn mãi chưa tìm về.
Người ngược xuôi, tái tê số phận
Nghịch chữ duyên, lận đận gian nan
Chiều nay tiễn cánh lá vàng
Buồn thu cất bước ly tan thêm lần…

LÁ CUỐI

Thơ: Lan Phương

Ngồi trông lá cuối tần ngần
Tiếng thu giã biệt rời sân lặng thầm
Này em hãy đợi đêm rằm
Trăng sao điểm xuyến cài trâm tóc huyền
Lắng nghe mây chở lời nguyền
Bao ngày mưa nắng luân phiên đi về
Còi tàu thức tỉnh cơn mê
Gỡ tay bịn rịn bộn bề tâm can…
Chiều nay ngược lối mênh mang
Lướt qua thu cũ ngỡ ngàng gió đông
Gió đông bên ấy lạnh không?
Tim tôi giá buốt bởi dòng thơ em!

NHƯ LÁ VÀNG RƠI

Thơ: Đức Trung – TĐL

Mùa thu năm trước xa nhau
Lời yêu bỏ ngỏ…hai đầu nhớ thương
Chia tay tình cảm vấn vương
Gót hồng em bước trên đường nắng hanh.
Hình như em đã yêu anh
Cho nên nỗi nhớ biến thành mùa thu
Lá vàng như kiếp phù du
Lả lơi trong gió… mộng du lìa cành.
Kể từ buổi ấy xa anh
Em như trái chín ngọt lành trên cây
Má hồng ửng đỏ hây hây
Nụ cười quyến rũ ngất ngây bao chàng.
Bây giờ lại đến thu sang
Mùa hoa lại nở, lá vàng lại rơi
Sao còn xa cách em ơi!
Để anh ngóng đợi một trời nhớ thương.

Trên đây, chúng tôi đã dành tặng đến các bạn những bài thơ mùa thu hấp dẫn mang ý nghĩa sâu sắc. Với những lời thơ nhẹ nhàng đi sâu vào trái tim bạn đọc mà những bài thơ này luôn được săn đón và yêu thích. Đồng hành cùng elead.com.vn để theo dõi những bài viết ấn tượng nhất nha! Thân Ái!

Thơ Hay - Tags: