Những bài thơ chữ nhẫn răn dạy con người

“Bài thơ chữ Nhẫn” là một thể loại thơ đặc biệt, tập trung vào ý nghĩa và giá trị của chữ “Nhẫn” trong cuộc sống. Những bài thơ này thường diễn tả sự kiên nhẫn, sự bình tĩnh, và lòng kiên trì trước những thử thách và khó khăn. Với những câu từ sâu sắc và ý nghĩa, bài thơ chữ Nhẫn không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là bài học quý báu về đạo đức và cách sống, khuyến khích con người giữ vững lòng nhẫn nại và sự kiên định trong mọi hoàn cảnh.

LÃO SAY CƯỜI

Nhân gian lắm kẻ muốn trêu người
Nhẫn nại thôi đành chẳng chấp ngươi
Dưỡng tính, qua lời, muôn hoá một
Từ tâm, độ lượng, chín thay mười
Như làn gió dịu xua ngày nóng
Tựa ánh dương hồng giữ lá tươi
Ngẫm cảnh hơn thua ngoài thế sự
Chiều đông ngất ngưởng lão say cười.

NHẪN NHỊN

Ông bà ta đã dạy ta rằng
Một điều nhịn chín điều lành
Trăm năm bia đá thì mòn
Ngàn Năm lời dạy vẫn còn vẹn nguyên
Ở nơi thế giới người hiền
Chết mà có tội đọi liền xuống âm ti
Chết mà có phước được đi lên Thiên đường
Nhẫn nhịn không phải đáng thương
Hơn thua được mất ưu phiền đeo mang
Sống đừng bon chen để được giàu sang
Nhẫn nhịn để khắc chế tính ngang tàng của bản thân

HỌC NHẪN

Học nhẫn là để yêu thương
Học nhẫn để tránh tai ương kiếp người
Học nhẫn để miệng tươi cười
Học nhẫn để tránh người đời ghét ganh.
Học nhẫn tâm sẽ an lành
Sân si buông bỏ, tranh giành lánh xa
Học nhẫn là để thứ tha
Bên nhau hòa ái bỏ qua lỗi lầm
Học nhẫn để tránh tiếng tăm
Học nhẫn không phải giả câm giả mù
Học nhẫn để bớt kẻ thù
Cùng xây ước vọng thiên thu cuộc đời

MẶC NGƯỜI HƠN

Thôi nào nhẫn tiếng mặc người hơn
Để họa bài thơ đỡ trách hờn
Ké thử câu từ đâu nghĩ vẹn
Ôm vờ ý nghĩa chả nằm đơn
Mà ai vội đáp đôi lời thải
Bởi họ thầm mang mấy ngữ vờn
Chốt lại ngày sau tùy kẻ giỡn
Thôi nào nhẫn tiếng mặc người hơn.

LINH VÂN ĐẠI TỰ

Duyên lành thỉnh lễ điện Linh Vân
Nắng ẩn trong sương gột bụi trần
Vạn pháp quy tông đường nhẫn giả
Chuông chùa thức tỉnh giấc chinh nhân
Hoa kia gió thổi về muôn hướng
Mộng ảo ta vui được mấy phần
Chớp mắt thiền môn vào chính ngọ
Tơ trời thoảng tựa tiếng lòng ngân.

NHÂN-NHẪN

Nhẫn khắc ghi lòng tạc dạ thâm
Đêm trường mộng bước độc hành lâm
Sơn thiêng miếu nhỏ thần linh tọa
Đĩa cổ trên tay khẩu dụ thầm
Đọc chữ nho này ta tặng đó
Mừng vui thốt Nhẫn chẳng sai lầm
Tiên trao phẩm vật tay nâng vái
NHẪN ĐƯỢC AN NINH ĐẠO NHẤT TẨM

Bài thơ chữ Nhẫn không chỉ là tác phẩm nghệ thuật đầy sâu sắc mà còn là lời nhắn nhủ quý giá về phẩm chất kiên nhẫn và lòng bao dung. Những vần thơ ấy khuyến khích mỗi người giữ vững tinh thần trước mọi thử thách, học cách nhẫn nhịn và kiên trì để đạt được những mục tiêu lớn lao. Chính vì thế, bài thơ chữ Nhẫn mãi mãi là nguồn cảm hứng và động lực, nhắc nhở chúng ta về sức mạnh của sự nhẫn nại trong cuộc sống.

Thơ Hay -