Những câu thơ về vợ chồng hài hước

Thơ về vợ chồng là những tác phẩm văn học tình cảm và ý nghĩa, thể hiện tình yêu và sự hiểu biết sâu sắc giữa hai người trong một mối quan hệ hôn nhân. Những bài thơ này thường mô tả về những khoảnh khắc ngọt ngào, những thử thách và niềm vui mà vợ chồng trải qua cùng nhau trong cuộc sống hàng ngày. Từ những cảm xúc sâu lắng, những dòng thơ về vợ chồng gửi đi những lời ca tụng và tri ân sâu sắc đối với người bạn đời, đồng thời làm cho người đọc cảm nhận được giá trị và ý nghĩa của tình yêu và hạnh phúc gia đình.

Nội Dung Chính

VỢ LÀ

Vợ là 1đóa hoa hồng
Vơ là sư tử hà đông
Vợ là nắng ấm mưa sa
Vợ là bảo tô phong ba
Vợ là một chút men say
Vợ là hơi ấm bàn tay
Vợ là áng may bay
Iam lòng anh ngất ngay
Vợ là bác sĩ chồng ta
Vợ là nu hu là hoa
Là một khúc dân ca
La la la là la
Vợ là cái ni vần thơ
Vợ là cái ni giấc mơ
Vợ ơi vơ ơi vơ ơi
Anh yêu vợ suốt đời

VỢ

Vợ là bông cúc bông mai
Đôi vai đều phải gánh nặng
Biết tặng tình thương cho chồng
Vợ là bác sỹ trong nhà
Là những tháng ngày bên ta
Trải qua sóng gió cuôc đời
Vợ là con ong tìm mật
Hoa thơm mật ngọt cũng dành
Để mong hoàn thành đôi bên
Vợ là chiếc khóa hai chiều
Điều là ông xã đồng lòng
Phòng khi khóa hỏng mất chìa
Vợ là cái máy đa năng
Băng qua nhũng lúc hiểm nguy
Tuy là tay yếu chân mềm
Vợ là cơn sóng biển đông
Nông sâu cũng là vợ ta
Ra vào có vợ là trên
Bên ngoài người ta có đẹp
Phải dẹp anh ơi đùng ngó
Vợ anh ở cạnh khó gì
Đấy mới là một hạnh phúc

VỢ NGƯỜI TA

Bây giờ em đã, vợ người ta
Váy thắm môi son, rất mặn mà
Chú rể thanh cao, và lịch lãm
Hai người khăng khít, chẳng rời xa
Chúc em hạnh phúc, bên người ấy
Sung túc êm đềm đậm thiết tha
Lạc bước phong trần, anh lỡ chọn
Thiên thu buộc chặt, với thi trà.

VỢ YÊU

Sáng nay Anh nấu bún riêu
Em ăn Mười bát có nhiều không Em
Lại thêm Chục cái chả nem
Thế mà Em vẫn thòm thèm Anh ơi
Bỗng đâu cái bác hàng xôi
Thương tình anh gọi Cho tôi chục nghìn
Nói ra các bác chẳng tin
Nhưng Vợ em đấy nên xin miễn bàn

GIÚP VỢ

Cực quá đời tôi tại phận nghèo
Quanh năm khó nhọc khổ trườn theo
Ra ngoài áo rách bao thằng liếc
Về cổng tênh toang lắm kẻ nhèo.
Vợ khổ cằn nhằn đâu có sướng
Chồng buồn tủi nhục vá liền mau
Mai này trước ngõ không còn nữa
Đuổi được nhiều cha nấp hóng theo.

VỢ LÀ GÌ?

Vợ là người chẳng họ hàng
Thế mà giờ đẹp lại sang nhà mình
Ngày đầu trông thật là xinh
Môi tươi, mắt thắm đến đình cũng xiêu.

Trong thơ về vợ chồng, chúng ta tìm thấy những dòng lời ấm áp và ý nghĩa, thể hiện sự kính trọng và tình cảm sâu sắc của hai người trong một mối quan hệ hôn nhân. Những bài thơ này không chỉ là sự ca ngợi về tình yêu và sự hiểu biết, mà còn là biểu hiện của sự đồng lòng và sự ấm áp trong gia đình. Đó là lời tri ân và tôn vinh đối với người bạn đời, là sự thể hiện của tình yêu và sự quý trọng trong cuộc sống hằng ngày. Những dòng thơ về vợ chồng là bản hòa âm của tình yêu và hạnh phúc, là lời ca ngợi cho mối quan hệ đẹp đẽ nhất trong cuộc đời.

Thơ Hay -