Bộ sưu tầm thơ tán trai hài hước cười ra nước mắt

Trong vũ trụ của văn học, thơ tán trai hài hước như là những viên ngọc quý, đem lại tiếng cười sảng khoái và cảm xúc phấn khích. Những bài thơ này không chỉ là sự kỳ công của tài năng sáng tạo mà còn là hiện thân của sự thông minh và sự hài hước tự nhiên. Chúng là những trò đùa vui nhộn về tình yêu, cuộc sống và những trải nghiệm hàng ngày, làm cho độc giả không chỉ cảm thấy thú vị mà còn nhận ra những điều đời thường qua góc nhìn mới mẻ và hài hước.

Nội Dung Chính

DÃ TRÀNG

Dã tràng xe cát biển Đông
Làm điều mộng tưởng tốn công khổ ghì
Thơ thì viết mãi được chi
Như làn mây xám… chẳng bì với ai
Vậy mà ngày tháng cứ mài
Hom hem tóc bạc đời trai tan tành
Thôi thôi… buông bỏ cho nhanh
Nếu không bà vợ tam bành nổi cơn

GIẬN HỜN

Đêm khuya dỗi khóc giận hờn
Chẳng còn mặn ngọt cô đơn má hồng
Lang quân chỉ mỗi ông chồng
Suốt ngày thơ thẩn lông bông bực mình
Từ nay để đói cho kinh
Đừng mong rượu thịt ngồi bình thơ điên
Thôi thì…tôi sẽ bỏ liền
Cửa nhà hạnh phúc vợ hiền con ngoan..!

BỒI HỒI

Ngày mai tôi sẽ chu toàn
Đêm về túc trực phụng loan hầu nàng
Không còn thơ thẩn đa mang
Vun xây tổ ấm… chẳng màng nữa đâu
Nàng ơi..! Chớ có buồn rầu
Lâu đài trên cát… biển sâu xóa rồi
Chỉ còn có mỗi thằng tôi
Đêm ngày mộng mị bồi hồi đẽo thơ..!

SẦU THƯƠNG

Sầu thương lá rụng trải bên thềm
Lặng lẽ mong chờ bước dịu êm
Khoảng cách mờ xa chiều tím muộn
Thôi đành tiếc nuối mãi từng đêm
Tàn canh gió thổi người xa mãi
Rạng sáng mây vờn lạnh lẽo thêm
Vẫn biết hờn thương là mộng tưởng
Nên đành chấp nhận cánh trầu têm

BÀ NGOẠI THỜI NAY

Nay thời đã quá khác xưa
Nhìn các bà ngoại như chưa có chồng
Còn điệu, còn nét ba vòng
Bà ngoại nhưng thấy đường cong tuyệt vời
Ra ngoài chỉ cần đi chơi
Trai đã lác mắt muốn mời cà phê
Bà ngoại gặp mấy râu dê
Vừa nhìn thấy thế lạc đề chuyển gam
Tuy bà nhưng vẫn trẻ măng
Vẫn làm mí mắt vẫn xăm môi à
Trên đường lướt nhẹ tay ga
Đầu tóc cắt ngắn còn pha đủ màu
Xưa bà cuốc vườn trồng rau
Mồm thì bỏm bẻm nhai trầu têm vôi
Bà giờ ăn mặc giời ơi
Váy thì váy ngắn khoe đùi hở lưng

TAN NÁT ĐỜI TRAI

Vợ là bà xã, phu nhân
Vợ là bảo mẫu tình nhân mẹ hiền
Vợ là ngân khố kho tiền
Gởi vào nhanh gọn hơi phiền rút ra
Vợ là biển cả bao la
Đôi khi nổi sóng khiến ta chìm tàu
Tháng ngày tình nghĩa bên nhau
Ân tình nay đã phai màu phôi pha
Hôm nay rời bước khỏi nhà
Tả tơi rách rưới như là kẻ điên
Khi yêu cứ ngỡ vợ hiền
Cả làng đều sợ chứ riêng gì mình

Trong thế giới văn chương, thơ tán trai hài hước là một dòng thơ đặc biệt, nơi mà từ ngôn từ tinh nghịch, trí tuệ và hài hước được kết hợp một cách tinh tế. Khi đọc những dòng thơ này, người đọc không chỉ cảm nhận được sự sắc sảo của từng từ, mà còn bị cuốn hút bởi những tràng cười sảng khoái. Thơ tán trai hài hước không chỉ làm cho trái tim ta nhẹ nhàng hơn mà còn mở ra một cửa sổ tươi sáng, giúp chúng ta nhìn nhận cuộc sống một cách lạc quan và hài hước hơn. Đó chính là sức mạnh đặc biệt của thơ, khi có thể làm cho cuộc sống trở nên đẹp đẽ hơn, thêm phần vui tươi và ý nghĩa.

Thơ Hay -