Tuyển chọn những bài thơ 7 chữ về tình bạn hay nhất

Gửi tặng đến bạn bộ sưu tập thơ 7 chữ về tình bạn hay nhất mọi thời đại. Cuộc sống của chúng ta không thể thiếu được tình bạn. Ai cũng có cho mình một và nhiều hơn những người bạn phù hợp với mình. Đó có thể là người thường rủ bạn đi ăn uống, dạo phố. Cũng có thể là người để bạn chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Chính vì lẽ đó bạn đừng bao giờ quên củng cố tình bạn của bạn luôn tốt đẹp bằng những bài thơ 7 chữ về tình bạn ý nghĩa dưới đây nhé.

Thơ 7 chữ về tình bạn chế

Thơ 7 chữ về tình bạn chế  là những áng thơ mang đến sự dỉ dóm, hài hước khiến mọi người cảm thấy hứng thú. Chúng mang đến cho ta những phú giây giải trí tuyệt vời là một trong những ưu điểm của thể loại thơ chế. Nhưng đằng sau tiếng cười đó lại giúp ta thêm yêu những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Đặc biệt là tình cảm chân thành của bạn bè dành cho ta và của chính ta dành cho họ. Cùng trao nhau những phút giây vui vẻ với tập thơ 7 chữ về tình bạn chế sau đây.

Bài 1:

Này bạn ơi sống thật tí đi

Ác thì ác hẳn cho tớ ghê

Tốt thì tốt luôn cho tớ nể

Chứ đừng có lúc này lúc khác

Như vậy biết đường đâu tớ né

Bài 2:

Chơi với bạn hết lòng … bạn chơi lại hết hồn

Nếu bạn muốn đối mặt … Mình sẵn sàng đối diện

Người xấu thì nhiều … Người biết điều thì ít

Bạn ơi nhớ là …

Tiền rách vẫn còn giá trị … Nhân cách rách thì đéo là gì đâu.

Bài 3:

Đừng trách tôi ác

Cũng đừng hỏi vì sao tôi khác

Chỉ là tôi đang mất cảnh giác

Khi bị người khác bóp nát niềm tin

Bài 4:

Tôi sẽ đứng đó … Để nhìn nó gặm xương

Tôi sẽ nhìn vào gương … Để đo lường cuộc sống

Tại đời tôi từng khó … Và cờ hó đã từng hại tôi.

Bài 5:

Tìm một người bạn thân không khó

Nhưng quan trọng nó là cờ hó hay là Người

Bài 6:

Đừng thấy tao nhịn – mà ngồi lên đầu tao!

Đừng thấy tao bơ – mà nghĩ tao ngu ngơ!

Đừng nghĩ tao bất ngờ – hãy biết là tao đoán được

Muốn đóng kịch với nhau à

Ok, Tao sẵn sàng chuyển chèo thành cải lương

Bài 7:

Bạn bè tốt là khi thấy té thì đỡ

Chứ không phải đợi lúc mình tắt thở rồi mới thắp nhang

Bài 8:

 Đừng thấy tao nhịn – mà ngồi lên đầu tao!

Đừng thấy tao bơ – mà nghĩ tao ngu ngơ

Đừng nghĩ tao bất ngờ – hãy biết là tao đoán được

Muốn đóng kịch với nhau à

Ok, Tao Sẵn Sàng chuyển chèo thành cải lương đấy. :v

Bài 9:

Tôi sẽ đứng đó..Để nhìn nó gặm xương

Tôi sẽ nhìn vào gương ..Để đo lường cuộc sống

Tại sao ư ?

Tại đời tôi từng khó ..Và cờ hó đã từng hại tôi.

Bài 10:

Tìm 1 người bạn thân không khó…

Nhưng quan trọng nó là cờ hó hay là Người…

Bài 11:

Chơi với bạn hết lòng … bạn chơi lại hết hồn

Nếu bạn muốn đối mặt … Mình sẵn sàng đối diện

Người xấu thỳ nhiều .. Người biết điều thỳ ít

Bạn ơi nhớ là …

Tiền rách vẫn kòn giá trị … Nhân cách rách thỳ đéo là gì đâu.

Bài 12:

 Đừng trách tôi ác

Cũng đừng hỏi vì sao tôi khác

Chỉ là tôi đang mất cảm giác

Khi bị người khác bóp nát niềm tin.

Thơ 7 chữ về tình bạn ngắn

Thơ 7 chữ về tình bạn ngắn là những áng thơ chứa đựng những cảm xúc chân thành, lắng đọng nhất. Bởi chúng ta ai cũng hiểu được rằng cuộc sống này không thể thiếu đi những người đồng hành cùng bạn. Đó có thể là gia đình, người yêu nhưng đó cũng có thể là những người bạn của bạn. Không đơn thuần mà người ta gọi những người bạn là tri âm, tri kỉ. Thời gian trôi qua đi, bạn dần trưởng thành hơn, mọi thứ dễ dàng thay đổi song tình bạn vẫn luôn song hành mãi. Nhớ thường xuyên quan tâm đế những người bạn của mình bạn nhé!

Năm Tháng Bạn Bè

Ta có trong năm tháng bạn bè

Trong lối mòn xưa cỏ rêu che

Nửa đời chìm nổi về bên bạn

Lại vui như chẳng nắng sương gì

Ta có trong năm tháng bạn bè

Mạ trong ngọn gió lạnh lùng khuya

Cha trong hạt cát đêm sao hiện

Và em trong đèo núi cách chia

Ta có trong năm tháng bạn bè

Niềm thương nổi nhớ với say mê

Câu thơ thức đến canh gà muộn

Tóc bạc bên đèn đọc nhau nghe

Ta như sóng ấy dễ tan đi

Bạn là ghềnh đá dấu ta ghi

Những gì sâu thẳm ngoài vô tận

Đều có cho ta giữa bạn bè

Rét quá nên thơ không thể ngủ

Đốt lên ngọn lửa ấm lòng nhau

Ngoài kia sông nép vào bóng cỏ

Đêm lạnh vắt ngang tiếng còi tàu…

Bạn Đến Chơi Nhà

Đã bấy lâu nay bác tới nhà.

Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa.

Ao sâu nước cả, khôn chài cá,

Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà.

Cải chửa ra cây, cà mới nụ,

Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa.

Đầu trò tiếp khách, trầu không có,

Bác đến chơi đây ta với ta.

Bạn Tôi

Bạn bè ly cách muốn sang thăm

Như ánh bình minh ngóng nguyệt rằm

Vó ngựa Sỹ Nguyên xa nẻo Thục

Tiếng đàn Du Thụy vắng tri âm

Chợt tuôn trước cửa, cơn mưa ngạt

Thoáng nhớ bên song, ngọn khói trầm

Hôm hẹn gặp nhau, lòng thổn thức

Đến nay, đã được mấy mươi năm…

Còn gặp nhau thì hãy cứ say

Say tình say nghĩa bấy lau nay

Say thơ say nhạc say bè bạn

Quên cả không gian lẫn tháng ngày.

Ta đem trái đất ngâm thành rượu

Ta lấy càn khôn nướng thành mồi

Ước chi ta gặp người tri kỷ

Đem rượu mồi ra túy lúy say.

Tình bạn gắn kết bao người lại

Có nhiều bạn tốt đáng tự hào.

Tôi Nợ Bạn

Tôi còn nợ bạn hai cân mận

Định cuối xuân này sẽ trả xong

Ngờ đâu hôm ấy mình tới lớp

Bạn ốm ở nhà có tiếc không

Nhà bạn ở bên kia sông Đuống

Tôi ở bên này cách quá xa

Ngờ đâu cái tên lớp trưởng

Hát những gì mỗi lúc đi qua

Ngày tháng lần lượt rủ nhau đi

Chồi non lộc biếc lá xanh rì

Định đến cuối xuân mình trả nợ

Lại sợ người ta… tưởng tượng gì!

Ký Ức

Mái trường tôi rợp bóng hàng cây

Nơi chúng tôi học tập hàng ngày

Bao kỷ niệm buồn vui nơi ấy

Lúc ra trường liệu nỡ chia tay?

Mới ngày nào tôi bước tới đây

Như một chú chim non bỡ ngỡ

Đeo trên lưng cặp đầy sách vở

Vì ngày mai, kinh sử dùi mài.

Cùng bạn bè hướng tới tương lai

Trong một tập thể cùng tiến bước

Ngày qua ngày, hiểu nhau hơn trước

Rồi một ngày: Chẳng thiếu được nhau.

Lũ chúng tôi ý hợp tâm đầu

Ba năm rồi biết bao ký ức

Cũng có lúc giận nhau phát tức

Nhưng xong rồi lại thấy thương nhau…^^

Bây giờ đã lớp Tám còn đâu

Một năm nữa phải xa rồi đấy

Chỉ mong sao thời gian ngừng lại

Để chúng mình đừng phải chia tay

Những phương trời xa cách mai đây

Xin các bạn chớ quên tôi nhé

Hãy nhớ lúc chúng ta còn bé

Để những gì đẹp mãi không phai.

Bạn bè ta giờ còn mấy đứa?

Cả đời không gặp tụi bây nữa

Nhớ lắm, nhưng ta ghét bọn mày

Đứa bỏ nhau đi về địa ngục

Đứa còn ở lại với thiên tai.

Đã hết thời ngông nghênh ngang ngược

Chọc trời, khuấy nước chẳng màn chi

Quậy phá mềm môi vài ba xị

Say rồi ta thả cửa đập ly.

Một cõi buồn hiu ngang xứ lạ

Tìm đâu ra cô chủ quán xưa

La làng một tiếng cho đã khát

Rượu ngon đâu có bạn mà chừa!

Dẫu trách phiền nhau thì cũng mặc

Ta ngồi ta uống mình ta phê

Rót tràn ly, xị cay xị ngọt

Nhớ bạn bè quen tiếng chửi thề.

Nhũng chuyện qua rồi không muốn kể

Nghèo chi mà rớt cả mồng tơi

Năm bảy thằng chuyền nhau điếu thuốc

Rít chung để thấm thía cuộc đời.

Đứa hỏng tú tài đi quân dịch

Đưa vào đại học, học chiến tranh

Còn mấy ngoe cứ lia chia rụng

Mả mồ cỏ mọc đã rêu xanh!

Bạn bè ta giờ còn mấy đứa?

Biệt tăm từ một bữa tan hàng

Cuộc đổi đời cũng chưa dài lắm

Vậy mà như đã lạnh khói nhang…

Thơ 7 chữ về tình bạn tự sáng tác

Năng lực của con người quả thực là vô hạn. Bạn sẽ phải ngạc về khả năng văn học của mọi người khi đọc những bài thơ 7 chữ về tình bạn tự sáng tác dưới đây. Tuy rằng với câu từ mộc mạc nhưng tình cảm của người viết vẫn luôn chân thành, đáng ngưỡng mộ nhất. Hãy cùng tham khảo những bài thơ 7 chữ về tình bạn tự sáng tác của mọi nguời. Biết đâu bạn cũng nổi hứng xuất khẩu thành thơ thì sao.

Bạn bè ta giờ còn mấy đứa?

Cả đời không gặp tụi bây nữa

Nhớ lắm, nhưng ta ghét bọn mày

Đứa bỏ nhau đi về địa ngục

Đứa còn ở lại với thiên tai.

Đã hết thời ngông nghênh ngang ngược

Chọc trời, khuấy nước chẳng màn chi

Quậy phá mềm môi vài ba xị

Say rồi ta thả cửa đập ly.

Một cõi buồn hiu ngang xứ lạ

Tìm đâu ra cô chủ quán xưa

La làng một tiếng cho đã khát

Rượu ngon đâu có bạn mà chừa!

Dẫu trách phiền nhau thì cũng mặc

Ta ngồi ta uống mình ta phê

Rót tràn ly, xị cay xị ngọt

Nhớ bạn bè quen tiếng chửi thề.

Nhũng chuyện qua rồi không muốn kể

Nghèo chi mà rớt cả mồng tơi

Năm bảy thằng chuyền nhau điếu thuốc

Rít chung để thấm thía cuộc đời.

Đứa hỏng tú tài đi quân dịch

Đưa vào đại học, học chiến tranh

Còn mấy ngoe cứ lia chia rụng

Mả mồ cỏ mọc đã rêu xanh!

Bạn bè ta giờ còn mấy đứa?

Biệt tăm từ một bữa tan hàng

Cuộc đổi đời cũng chưa dài lắm

Vậy mà như đã lạnh khói nhang…

Bạn bè ở Huế

Bạn bè ở Huế đông vui lắm

túi đầy thơ tặng túi đầy trăng

thấy nhau là nhớ mùi rượu Hiếu

mưa nắng sá gì dốc Phú Cam

sẵn tiền vài lít chưa là bốc

trắng tay mươi xị dễ đâu gàn

vui chơi cũng lạ đông hơn họp

vàng nát không chừng cốc đã tan

đất trời lướt khướt dìu nhau bước

đắc đạo rượu ngon đắc đạo tình

bạn bè ở Huế thương nhau thiệt

một đứa vợ la… chục đứa kinh.

Mùa chia tay

Mơ gì em một thời đã qua

Một thời ước mơ thành cổ tích

Một thời điểm năm là nước mắt

Giọt tím buồn rơi trên cánh hoa xinh

Em ngồi đây, nghĩ về bạn, về mình

Cửa sổ mở tung, phượng xoè năm cánh đỏ

Mực nhoè bẩn lần cuối cùng trên vở

Giữa sân trường một tiếng trống vương rơi

Biết bao giờ em trở lại, thầy ơi

Ai sẽ thay em trên ghế vẫn ngồi

Ai sẽ ngắt trộm hoa trong vườn thắm

Gai hồng tươi, tay ngượng giấu sau lưng?

Ai sẽ bước vui trong nắng tưng bừng

Vừa hết tiết đã vội quên lời thày mắng?

Và ai sẽ khóc đắng cay… Hành lang vắng

Gió xôn xao, lời an ủi ngọt ngào?

Bạn đến chơi nhà

Đã bấy lâu nay bác tới nhà.

Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa.

Ao sâu nước cả, khôn chài cá,

Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà.

Cải chửa ra cây, cà mới nụ,

Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa.

Đầu trò tiếp khách, trầu không có,

Bác đến chơi đây ta với ta.

Về trường xưa

Trường cũ ta về mây trắng bay

Nhớ em, ngõ trúc lá rơi đầy

Áo trắng không còn trong sương trắng

Trắng chiều thu lạnh, trắng heo may.

Lớp học nhìn ra những cánh đồng

Những mùa xanh mướt lúa đơm bông

Tìm đâu bụi phấn ngày xưa ấy

Một thuở chia xa thắm phượng hồng?

Vẫn bóng thầy xưa dưới mái trường

Vẫn lời trầm ấm lắm yêu thương

Vẫn lời thơ nở trên trang sách

Những nụ hoa đời, gió ngát hương.

Tóc cô giờ bạc màu sương xám

Lãng đãng mây chiều vạt nắng rơi

Một lần thổn thức ta thầm gọi

Gió vọng sân trường tiếng: Mẹ ơi!…

Bạn tôi

Bạn bè ly cách muốn sang thăm

Như ánh bình minh ngóng nguyệt rằm

Vó ngựa Sỹ Nguyên xa nẻo Thục

Tiếng đàn Du Thụy vắng tri âm

Chợt tuôn trước cửa, cơn mưa ngạt

Thoáng nhớ bên song, ngọn khói trầm

Hôm hẹn gặp nhau, lòng thổn thức

Đến nay, đã được mấy mươi năm…

Còn gặp nhau thì hãy cứ say

Say tình say nghĩa bấy lau nay

Say thơ say nhạc say bè bạn

Quên cả không gian lẫn tháng ngày.

Ta đem trái đất ngâm thành rượu

Ta lấy càn khôn nướng thành mồi

Ước chi ta gặp người tri kỷ

Đem rượu mồi ra túy lúy say.

Tình bạn gắn kết bao người lại

Có nhiều bạn tốt đáng tự hào.

Tôi nợ bạn

Tôi còn nợ bạn hai cân mận

Định cuối xuân này sẽ trả xong

Ngờ đâu hôm ấy mình tới lớp

Bạn ốm ở nhà có tiếc không

Nhà bạn ở bên kia sông Đuống

Tôi ở bên này cách quá xa

Ngờ đâu cái tên lớp trưởng

Hát những gì mỗi lúc đi qua

Ngày tháng lần lượt rủ nhau đi

Chồi non lộc biếc lá xanh rì

Định đến cuối xuân mình trả nợ

Lại sợ người ta… tưởng tượng gì!

Chỉ là bạn thôi

Mình với cậu chỉ là bạn thôi

Không thể hơn, suốt đời chỉ vậy !

Dù vằng cậu, mình có buồn thật đấy

Nhưng buồn, đâu phải đã cô đơn.

Mình với cậu chưa có phút giận hờn

Nhớ về cậu chưa bao giờ mình khóc

Gặp nhau ở cầu thang chỉ cười bằng mắt

Chỉ cười hoài… vì là bạn, không hơn.

Cậu ở bên mình luôn thấy rất vui

Nhưng không bực khi cậu đi cùng người khác

Và hồng trắng là hoa mình yêu nhất

Cậu biết rồi sao lại tặng hồng nhung?

Tình bằng hữu

Rượu quý chung ly bạn với tôi.

Nồng say ấm lạnh ở trong đời.

Tương phùng bằng hữu ta cùng uống.

Tái ngộ đệ huynh cạn chén bôi.

Nếu lỡ mai nấy như bèo dạt

Xin dừng mốt nọ ngỡ hoa trôi.

Người ơi hãy nhớ dùm tôi nhé.

Kết nghĩa tình thâm chỉ một lời.

Năm tháng vội vã

Trời mây xanh ngắt cõi bao la

Thoắt đó mà nay tuổi đã già.

Tóc bạc chưa tròn câu chuyện cũ,

Dặm hồng chừng đã mỏi vó xa

Nước non nghĩa nặng lời son sắt

Bè bạn tình thâm ý đậm đà

Rượu một bầu, thơ trăng một túi,

Cùng vui xướng họa để ngâm nga

Ký ức

Mái trường tôi rợp bóng hàng cây

Nơi chúng tôi học tập hàng ngày

Bao kỷ niệm buồn vui nơi ấy

Lúc ra trường liệu nỡ chia tay?

Mới ngày nào tôi bước tới đây

Như một chú chim non bỡ ngỡ

Đeo trên lưng cặp đầy sách vở

Vì ngày mai, kinh sử dùi mài.

Cùng bạn bè hướng tới tương lai

Trong một tập thể cùng tiến bước

Ngày qua ngày, hiểu nhau hơn trước

Rồi một ngày: Chẳng thiếu được nhau.

Lũ chúng tôi ý hợp tâm đầu

Ba năm rồi biết bao ký ức

Cũng có lúc giận nhau phát tức

Nhưng xong rồi lại thấy thương nhau…^^

Bây giờ đã lớp Tám còn đâu

Một năm nữa phải xa rồi đấy

Chỉ mong sao thời gian ngừng lại

Để chúng mình đừng phải chia tay

Những phương trời xa cách mai đây

Xin các bạn chớ quên tôi nhé

Hãy nhớ lúc chúng ta còn bé

Để những gì đẹp mãi không phai.

Tình bạn

Tình nào đẹp bằng tình bằng hữu

Cùng sẻ chia vui thú-buồn đau

Nơi nào ta cũng có nhau

Bạn bè ta mãi gởi trao tâm tình

Bạn cứ gọi! khi mình thổn thức

Hay khi lòng bứt rứt không yên

Có ta bên bạn xua phiền

Khắc ghi bạn nhé nỗi niềm riêng tư

Bạn hãy gọi dẫu từ xa lắm

Ta sẵn sàng khóc đẫm cùng nhau

Sớt chia bao nỗi nghẹn ngào

Chỉ cần bạn được vơi bao khối sầu!

Bạn đừng vội gục đầu than trách

Bởi cuộc đời thử thách đắng cay

Bạn buồn tôi sẽ kề vai

Đừng bao giờ để bi ai tủi hờn

Bạn nhớ nhé…cô đơn ..hãy đến

Những bạn bè là bến yêu thương

Mãi luôn giúp bạn kiên cường

Xóa tan phiền não, sầu vương… giã từ!!!

Cảm tác

Thơ suông, rượu nhạt, quán cơm nghèo

Xuân xế mùa xuân, chiều xế chiều

Chín hẹn đã sai mười: bạn quý

Nghìn voi không được một: người yêu

Bá Nha thuở trước còn Chung Tử

Kim Trọng đời nay hết Thuý Kiều

Võng tía tàn vàng đi nượp nượp

Giũ tà áo vải bụi bay theo.

Tri kỷ

Năm tháng cứ đầy lên. Tình bạn

Cũng đầy lên những kỷ niệm thân yêu

Những mẩu thư viết vội cuối chiều

Gài lên cửa, đợi người về sẽ đọc

Trong cả những ước mơ ta không đơn độc

Có bạn thân bên cạnh cùng mơ

Cùng luận bàn về thời cuộc… ngây thơ

Cùng tưởng tượng bao điều ngốc nghếch

Cùng kể cho nhau câu chuyện không đoạn kết

Về mối tình chớm nở trong tim

Và một vài lần ta bỗng lặng im

Cứ ngồi thế đến khi chiều tắt nắng

Bạn thân ơi, dù ở nơi xa vắng

Chưa bao giờ tôi thấy bạn rời tôi

Khi tôi vui cũng nghe tiếng bạn cười

Khi đau đớn, tôi nhìn ra cửa sổ

Những tin nhắn bay qua khung cửa

Chạm vào tôi âu yếm, vỗ về

Trái tim tôi vui sướng lắng nghe

Lời lặng lẽ bạn gửi bằng ý nghĩ

Tình bạn có bền hơn tình yêu không nhỉ?

Chẳng đam mê, cuồng dại trong hồn

Chẳng nhớ nhung tím thẫm cả hoàng hôn

Chẳng làm má rực lên màu lửa

Tình bạn là ngôi nhà không khóa cửa

Ta bước vào nào ngại ngần gì

Nhận ấm êm rồi lại bước chân đi

Đường xa lắc tìm riêng mình hạnh phúc…

Mọi mối quan hệ trong cuộc sống của bạn đều không đơn thuần, tự nhiên mà có. Chính vì lẽ đó, đừng bao giờ lãng quên những tình cảm tốt đẹp mà người khác dành cho bạn. Nhớ dành lời cảm ơn đến bạn của mình bằng những bài thơ thơ 7 chữ về tình bạn đặc sắc mà chúng tôi đã giới thiệu tới bạn. Chúc bạn luôn có những tình bạn tươi đẹp nhất.

Thơ Hay - Tags: ,